PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quên một người thật khó!



feng
06-01-2010, 01:24 AM
Vậy là hai tuần rồi anh không gặp em, chưa bao giờ anh thấy thời gian dài đến như vậy.Những ngày qua cuộc sồng trôi qua đối với anh thật tẻ nhạt, anh đã làm những gì có thể để quên em nhưng anh lại càng nhớ em hơn.Anh đi chơi nhiều hơn, ngủ nhiều hơn để mong có thể quên em nhưng mọi chuyện thật khó khăn.Thậm chí anh đã rủ những người con gái khác đi chơi để hy vọng có thể quên được em nhưng càng nhìn vào họ anh lại càng thấy nhớ em hơn.Vẫn biết để quên một người thật không dễ dàng gì nhưng sao khó quá em ơi. Anh phải làm sao mới có thể quên được em, giá như em nhẫn tâm với anh hơn thì anh đâu phải buồn như lúc này. Sao em lại cho anh hy vọng để rồi lại tước mất hy vọng của anh. ước gì em có thể biết được những tâm sự của anh lúc này nhưng anh biết đó mãi là giấc mơ mà thôi.

bLueseasun
06-01-2010, 01:57 AM
Mọi thứ rồi sẽ qua thôi, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Có thể thần tình yêu chưa cho bạn gặp đúng một tình yêu thật sự nên họ dễ ràng rời xa bạn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thầm cảm ơn người bạn gái ấy đã rời xa bạn để bạn có thể tìm đúng hạnh phúc thật sự của mình.

Xung quanh bạn còn rất nhiều cánh cửa đang mở ra, đừng mãi luyến tiếc về quá khứ, nếu có thể níu kéo và quay trở lại thì nó đã không làm bạn như thế này rồi. Đừng giống như B, chỉ 1s nữa là đánh mất hạnh phúc kế bên mình chỉ vì lo nhìn về quá khứ

Hãy để nó ngủ yên, quá khứ mà, sẽ ổn thôi

Hãy bắt đầu thơi gian cho những công việc bạn ao ước, những giấc mơ chưa thực hiện, một dự định nào đó, thời gian rất ngắn ngủi, chúng ta không đủ thời gian để buồn đâu, cố lên nhnh

noo
06-01-2010, 02:13 AM
không dễ như thế đau bạn ơi.Ta càng muốn đưa nó vào quá khứ thì nó càng không thể quên được. Điều này thì chỉ có những người đã từng trả wa mới có thể hỉu rõ

Mắt ướt_31
06-01-2010, 03:12 AM
Tìm đến những người con gái khác để lấp đi khoảng trống 1 người..... Có nên hay chăng??? Quên đi 1 người thật không dễ, cái cần là phải có thời gian và 1 việc làm để không còn những khoảng trống nghĩ ngợi.
Thực tế luôn khác xa với lí thuyết. Nhưng mong là bạn sẽ dần quên đi.

hallohp
06-01-2010, 03:39 AM
Mới có 2 tuần mà đã kêu khó rùi ,ng ta 2 năm đây này............
Kiếm tìm hi vọng thì cũng phải chấp nhận thất vọng thôi .

notme
06-01-2010, 06:31 AM
Tại sao lại phải cố quên hả bạn.....tại sao khi gặp chuyện buồn nào đó...người ta cứ hay cố quên đi nhỉ....tại sao ko nhớ lấy....dù là tình yêu đó có đau khổ......dù có cố quên cũng k đc đâu.....hãy nhớ đi....nhớ mãi người kon gái ấy.....nhớ hình ảnh đẹp luôn khác vào tim....

...my life...
06-01-2010, 06:49 PM
quên một người không dễ...nhưng nếu bạn tìm cách cố gắng quên người ta thì càng lại khó hơn...cứ để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên...nối buồn là còn lại...nhưng nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn đấy....kết thúc bao giờ cũng mở ra một bắt đầu mà........

Mắt ướt_31
07-01-2010, 02:14 AM
Ít ra cũng từng là người mình yêu thương cơ mà, sao không nhớ những gì tốt đẹp, hạnh phúc của nhau, quên đi những gì không vui thôi. Chứ quên luôn tất cả....những kỷ niệm những khoảnh khắc, quên đi 1 người đã từng yêu....bạn có muốn?

tunyn
08-01-2010, 02:50 PM
hay ế :) không những khó mà rất đau í :). yêu 6 tháng muốn quên nhah có được không :) chắc không :) cái gì cũng có thời gian mà :)

pegiaudh09qm
08-01-2010, 07:52 PM
Càng xa xàng yêu........cố quên bao nhiêu sẽ nhớ nhìu bấy nhiêu......
Hãy giữ lại trong tim mình những kí ức của 2 người. Vì dù sao người đó cũng đã từng rất quan trọng với bạn.Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả , thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương, đưa lại cho bạn hạnh phúc thật sự. Việc bạn cần làm bây giờ là mạnh mẽ lên, sống như những ngày còn có người đó bên cạnh. Tin mình đi, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn........Vì tui cũng đã từng như bạn một thời

kink_kan
09-01-2010, 04:08 AM
Không gì là không thể cả bạn ak.Con người ta ai cũng sống vì hiện tại và tương lai chứ k ai sống mãi với quá khứ kả.

cunxu_yeuanh
09-01-2010, 05:32 AM
mình chỉ biết nói với bạn 1 câu,đối với mình thì nó ý nghĩa nhưng ko biết nói câu đó có giúp ích gì cho bạn ko.Mình học đc đâu đó 1 câu " học nhớ để quên". Đúng như mục đề của trang này vậy ," Đường vào tình yêu",đường vào tình yêu thì có trăm đường,nghìn đường,có thể người ấy ,người mà bạn đã chọn ko đúng với con đường tình yêu của bạn.Đừng bắt buộc mình phải quên,như vậy bạn sẽ đau nhiều hơn thôi,cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như khi tình yêu đến với 2 người vậy,đến và đi bất ngờ đó là tình yêu. Hãy học cách nhớ để quên đi những gì mà bạn muốn quên.Cố lên nhé!