Xem đầy đủ chức năng : chờ em !
trannhankim
05-01-2010, 02:20 AM
Nỗi nhớ nào trong anh
Mang bao nhiêu phiền muộn,
Tình như sông cuồn cuộn
Chãy siết vào trong tim.
Vẫn mong và vẫn mơ
Vẫn đợi cứ vẫn chờ
Vẫn yêu và tha thiết
Vẫn miệt mài nhớ thương.
Dù em có sai đường
Hay bước chân lạc lối
Nơi đây anh vẫn đợi
Because :" I Love You ! "
hamy905
06-01-2010, 08:26 AM
Chờ em hoài anh nhé
Dù bé mãi dại khờ
Thơ ngây cùng áo trắng
Tung tăng tuổi học trò !!!
Không buồn lo vướng bận !!!
trannhankim
08-01-2010, 08:02 PM
Chờ em hoài anh nhé
Dù bé mãi dại khờ
Thơ ngây cùng áo trắng
Tung tăng tuổi học trò !!!
Không buồn lo vướng bận !!!
Vẫn chờ không hối hận
Cho dù có ra sao
Nguyện thề với trời cao
Nơi đây anh vẫn đợi
hamy905
09-01-2010, 02:09 AM
Lời ai sao tha thiết
Cho bé biết tình người
Lòng rộn rã tiếng cười
Khi người mãi chờ em !!!
trannhankim
09-01-2010, 02:13 AM
Lời ai sao tha thiết
Cho bé biết tình người
Lòng rộn rã tiếng cười
Khi người mãi chờ em !!!
Nghe nói lòng ấm thêm
Những êm đềm yêu dấu
Cho thuyền gặp bến đậu
Trên bãi cát tình em
hamy905
09-01-2010, 02:24 AM
Nếu lấy được tim xem
Em xin được coi liền
Ưu tiên em trước nha
Khi mà bảo chờ em!!!
trannhankim
09-01-2010, 02:30 AM
Thì cứ lấy ra xem
Trái tim anh vẫn vậy
Vẫn chung tình từ đấy
Vẫn một lòng đắm say
hamy905
09-01-2010, 02:33 AM
Chờ em mãi nha anh
Cho đến khi trưởng thành
Tình anh luôn thắm mãi
Yêu hoài một người xa!!!
trannhankim
09-01-2010, 02:35 AM
Yêu hoài một người thôi
Dù đời có đổi dời
Tấm chân tình anh đó
Chỉ để tỏ mình em
hamy905
09-01-2010, 03:03 AM
Tình thơ nhỏ đã xem
Hiểu người mãi chờ em
Tình người luôn nồng thắm
Dù năm tháng đợi chờ !!!
trannhankim
09-01-2010, 03:07 AM
Rồi anh vẫn cứ mơ
Cùng bao lời hẹn ước
Cố níu sao cho được
Một mối tình anh yêu
hamy905
09-01-2010, 03:13 AM
Lòng sao nghe buồn thiu
Khi hiểu người chờ em
Tình yêu người đem đến
Mong bền cùng tháng năm !!!
trannhankim
09-01-2010, 03:18 AM
Sợ bước chân âm thầm
Người đi về chốn khác
Rồi tâm hồn thất lạc
Trong tay người mới quen
hamy905
09-01-2010, 03:26 AM
Sao người mãi hờn ghen
Cho nỗi buồn len nhẹ
Tin vào em người nhé
Và sẽ mãi chờ em!!!
trannhankim
09-01-2010, 03:28 AM
Chờ em lòng xao xuyến
Với ngất ngây trong lòng
Người mà ta hằng mong
Chỉ yêu ta lắng đọng
hamy905
09-01-2010, 04:37 AM
Yêu người nên mãi trông
Mỗi khi người vắng bóng
Lòng ngẩn ngơ tự hỏi
Người hỡi, có chờ em???
trannhankim
09-01-2010, 04:40 AM
Nếu vạch được tim xem
Thì chĩ em trong đó
Người chính là nữ chúa
Chiếm lĩnh cả tim anh
hamy905
09-01-2010, 04:50 AM
Sao đành vạch tim ai
Khi tình mãi chẳng phai
Tháng ngày cùng đối ẩm
Vui lắm trang thơ tình !!!
trannhankim
11-01-2010, 09:13 PM
Có em giấc mộng xinh
Bên ai lòng tha thiết
Nhớ ai lòng da diếc
Chớ cách biệt người nha !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.