PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối đáp Anh Và Em



satnhanvu
05-01-2010, 12:01 AM
Chúng ta quen nhau đã lâu đúng không em?
Hôm nay chia tay em nhớ ngày đầu gặp không?
Em có nhớ những ngày chúng ta ngắm hoàng hôn
Em cũng nói suốt đời này chỉ yêu mình anh.


Anh yêu em đã qua bao ngày tháng
Em xa rồi quay về với người tình xưa

hamy905
05-01-2010, 12:05 AM
Tình xưa đã cũ rồi anh
Còn em tình mới sao đành lãng quên???

trannhankim
05-01-2010, 12:08 AM
Giờ đây anh thấy buồn tênh
mỗi khi vắng bóng nhớ em vô cùng

Kaigithe
05-01-2010, 12:09 AM
Tình xưa anh dã quên đi
Giờ đây chỉ có em - "Me" tháng ngày

hamy905
05-01-2010, 12:12 AM
Anh ơi giờ anh có hay
Em luôn nhung nhớ anh hoài chẳng thôi

trannhankim
05-01-2010, 12:13 AM
Tình yêu anh cứ đong đầy
Cớ sao em lại mãi hoài phớt lơ?

hamy905
05-01-2010, 12:16 AM
Tại anh cho thấy bất ngờ
Nên em giả bộ làm lơ tí mà

Kaigithe
05-01-2010, 12:23 AM
Anh ơi giờ anh có hay
Em luôn nhung nhớ anh hoài chẳng thôi

Cho dù ta có chia phôi
Anh đây nguyện mãi cho đôi ta thành

Kaigithe
05-01-2010, 12:25 AM
Tại anh cho thấy bất ngờ
Nên em giả bộ làm lơ tí mà

Dù sau em có lên bà
Thì anh vẫn hát câu ca chung tình

trannhankim
05-01-2010, 12:26 AM
Dù cho em có lặng thinh
Thì anh cũng mãi tin vào em tôi

hamy905
05-01-2010, 01:03 AM
Anh - em tình mãi lên ngôi
Mà sao lại nói xa xôi hỡi người

trannhankim
05-01-2010, 01:10 AM
Tình anh đã chết từ đây
Bởi em dẫm nát những ngày tháng qua

hamy905
05-01-2010, 02:07 AM
Lời anh sao thật xót xa
Tại sao anh bảo em là giẫm đi??

ÔNG ANH
07-01-2010, 01:20 AM
em dẫm nát bởi vì em biết
bước chân anh đã dãm nát bao tình

hamy905
07-01-2010, 07:53 AM
Em nào giẫm nát chuyện mình
Bởi biết anh đang trao tình cùng em


Dù sau em có lên bà
Thì anh vẫn hát câu ca chung tình

Anh ơi hãy cho em xin
Em nào nói chuyện ân tình cùng anh??


Cho dù ta có chia phôi
Anh đây nguyện mãi cho đôi ta thành

Anh ơi xin nói cho rành
Em nào trao gởi mà thành cùng anh???

NamSơn
12-01-2010, 07:28 PM
Chắc là em vẫn chưa rành
Anh đây đã nói yêu nàng từ lâu

ÔNG ANH
14-01-2010, 02:15 AM
anh ơi cho em hỏi nhỏ
em và nàng có là một hay không

Jeny Q
14-01-2010, 02:44 AM
Em hỏi anh thì xin thưa
Chuyện tình em đó đúng là không hai :rang::rang:

trannhankim
15-01-2010, 01:50 AM
Anh yêu em đã bao ngày
Mà sao em vội thẳng tay dứt tình ?

Jeny Q
15-01-2010, 02:46 AM
Anh ơi anh hãy hỏi mình
Rằng sao em lại dứt tình thẳng tay ?

hamy905
15-01-2010, 06:49 AM
Em nào nói một thành hai
Mà sao anh lại mãi hoài giận em???

NamSơn
16-01-2010, 09:40 AM
Anh nào có dám giận em
Anh đây chỉ muốn có em bên đời
Em ơi anh nói vài lời
Anh đây chỉ muốn cả đời yêu em

ÔNG ANH
19-01-2010, 04:00 AM
hôm nay anh nói yêu em
ngày mai anh đâng đi đêm với người

hamy905
20-01-2010, 07:41 AM
Vậy anh là kẻ chín mười
Thì thôi em chẳng quen người như anh

Jeny Q
20-01-2010, 08:33 AM
Anh đây nào phải chín mười
Anh đây nào phải những người như ai
Anh về mới có thứ hai
Mà em đã tính những ai hẹn thề

ÔNG ANH
21-01-2010, 04:14 AM
em đây chẳng tính ai thề
em đây chỉ tính lời thề cùng anh

conangtocroi
22-01-2010, 03:34 AM
anh đi lòng em đau biết mấy
nhưng nhớ anh nhiều đau nối đau

duycanh
22-01-2010, 04:00 AM
mưa giăng trời giận nỗi sầu
Anh em hai đứa tình đầu khó nguôi

3Duy
22-01-2010, 07:17 AM
Ước gì anh là cái đuôi
Để theo em mãi, đứng ngồi có nhau
Ước gì anh là trái cau
Em là lá trầu, ta nắm tay chung
Ước gì em là muối vừng
Anh là cơm tám :D vui cung` som' ho^m .
Ước rồi , ước đến mai sau
Cùng nhau ta lại ước cau với trầu.

duycanh
22-01-2010, 10:11 AM
Ước gì bố mẹ em giàu
Cưới mình sẽ tặng nhà lầu xe hơi
Để rồi hai đứa thảnh thơi
Của ăn của để suốt đời chẳng lo (hihi)

Vọng Các
22-01-2010, 07:59 PM
Ước gì chỉ có đôi ta
Thảo nguyên bát ngát hát ca vui vầy
Ước gì em hóa thành mây
CÒn anh là gió cùng bay muôn đời

Jeny Q
22-01-2010, 08:19 PM
Muôn đời mình sẽ có nhau
Nhớ lời ước đó ai mau mau về
Anh ơi em nhớ anh thề
Thề rằng lỡ chết anh cũng về tìm em !< huhu>

HTMD
09-02-2010, 10:06 PM
anh sang như con gấu
em gầy như châu chấu
anh tuyệt như phá lấu
em tròn tựa dưa hấu
anh đen sánh màu nâu
em ngon tựa rau câu

SaintOfGen
17-02-2010, 06:16 AM
Vì anh đã có lời rồi
Em xin nói lại cho tình nó vui
Rằng anh có nhận nhầm ai
Chứ em chả dám làm hài chuyện ra!

:*Tím_1234*:
17-02-2010, 06:27 AM
Anh ơi nước mắt rơi hoài
trong mưa em đứng ở ngoài ngóng trông............

hamy905
22-02-2010, 01:00 PM
Vì sao em lại đau lòng
Anh đây yêu mãi chứ không phụ tỉnh !

NamSơn
24-02-2010, 10:44 PM
Tình kia em nở đổi trao
Làm anh cứ mãi lao đao vì nàng
Hằng đêm Anh vẫn mơ màng
Giận mình nàng sao phụ phàng thế kia.

ÔNG ANH
27-02-2010, 05:45 AM
tình này vẫn mãi trao anh
hỏi rằng tình đó có còn trao em

tjeuthu_bc
27-02-2010, 08:17 PM
Bước chân lê trên đường mòn vắng lặng
Nỗi buồn dài cứ trĩu nặng lòng em
Anh phương đó như thế nào anh nhỉ?
Có buồn có nhớ có còn yêu?

http://us.images.timnhanh.com/blog/200907/26/12275891248590813.jpg

Serious Sam
28-02-2010, 10:23 AM
em ơi lo chuyện đó mần chi não lòng
anh đây vẫn nhớ vẫn buồn vẫn yêu
xa cách bao xa, bao lâu vẫn chỉ một lòng nhớ em

vantan08kttt
01-03-2010, 03:32 AM
còn đâu ngày tháng đã qua
bây giờ em đã sang ngag theo chồng

hghchvchcdfhfhcvufuf

vantan08kttt
01-03-2010, 03:39 AM
còn đâu ngày tháng đã qua
bây giờ em đã sang ngang theo chồng
chồng em vừa giữ vừa ghen
ổng mà biết được em ra đường em ở đó anh

HTMD
01-03-2010, 10:01 PM
tình anh sâu thẫm đại dương
thế nhưng em mãi vấn vương đợi chờ

nhoknghich
02-03-2010, 07:46 AM
Tình sầu thôi nhé đành xa
Tình đi, tình đến, ngày qua cũng đành.
Ta xa nhau nhé ngày xanh
Về đi đừng nhớ mong manh tình buồn.

HTMD
02-03-2010, 12:07 PM
anh nay xa tận chân trời
em đây tiếc nuối cả đời không quên

hamy905
02-03-2010, 03:24 PM
Tình anh sao cứ lênh đênh
Như thuyền lạc sóng... mãi quên em chờ