PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm thơ "yêu" đi nhé !



trannhankim
04-01-2010, 11:16 PM
Yêu em tôi yêu thật nhiều
Yêu trong nỗi nhớ điều hiu đêm về
Yêu cùng với những cơn mê
Yêu trong da diếc tái tê lòng mình
Yêu từng ánh mắt em nhìn
Yêu đôi môi đỏ lung linh nắng hồng
Yêu bờ má thắm hương nồng
Yêu làng tóc mượt bềnh bồng gió lay...
Yêu em yêu thật ngất ngây !!!

hamy905
04-01-2010, 11:19 PM
Yêu người bao nỗi đắng cay
Nhưng sao ta cứ yêu hoài người ơi
Nói sao cho cạn hết lời
Yêu nhau ta nguyện trọn đời bên nhau

trannhankim
04-01-2010, 11:41 PM
Cho dù sóng dữ thác ghềnh
Tình yêu vẫn mãi bền lòng với nhau
Yêu em tha thiết biết bao
Tình yêu chan chứa như sao trên trời
Nguyện yêu em đến suốt đời !

hamy905
04-01-2010, 11:45 PM
Tình yêu nào phải cuộc chơi
Mà sao người cứ nói lời bướm ong
Nếu mà người có thật lòng
Yêu thương bày tỏ mà không có cười !!!

trannhankim
05-01-2010, 12:04 AM
Bây giờ nghiêm túc không cười
Rõ ràng từng chữ nói lời cùng em
Đã bao ngày đã nhiều đêm
Anh nằm thao thức nhớ em nao lòng
Tình yêu ơi có biết không
Lòng anh đã biết ngóng trông em rồi !

hamy905
05-01-2010, 12:10 AM
Tình yêu giờ đã lên ngôi
Để cho em hiểu mình thôi dỗi hờn
Anh giờ không phải van lơn
Nay không ghét nữa giận hờn anh chi !!!

Kaigithe
05-01-2010, 12:15 AM
Anh mãi yêu em cả kiếp này
Dẫu rằng trọn kiếp vẫn hoài say
Say rượu say tình anh chấp nhận
Để ghép tim em với tim này

trannhankim
05-01-2010, 12:19 AM
Tình ta không thể để gió lay
Yêu người lòng thắm đượm men say
Bên nhau ta có bao ngày tháng
Dệt mộng ước vàng dưới ánh trăng

hamy905
05-01-2010, 12:28 AM
Người giờ có biết cho chăng
Nhớ nhung nên mãi hiểu rằng bên ai
Tình yêu em cứ trải dài
Thẫn thờ cứ ngỡ bóng ai bên mình !!!

Kaigithe
05-01-2010, 12:37 AM
Tại sao em mãi làm thinh
Để tim anh mãi chung tình chờ em
Tại sao anh cứ nhỏ nhen
Để em mãi đợi em xem thế nào

hamy905
05-01-2010, 12:39 AM
Xin người đừng hỏi tại sao
Tình yêu ngang trái ai nào giải ra???
Cho dù tình cứ thiết tha
Nhưng giờ đành nói tiếng xa cùng người !!!

trannhankim
05-01-2010, 12:51 AM
Tình yêu có ở muôn nơi
Sao em không thể đợi chờ tình anh
Để duyên anh phải lỡ làng
Tình em bay mất vô vàn nhớ nhung

hamy905
05-01-2010, 02:39 AM
Yêungười ta mãi thủy chung
Mà sao người nói lung tung hỡi người
Hay giờ người muốn chín mười
Nên lời đối đáp nghe cười xót xa!!!

NamSơn
12-01-2010, 08:17 PM
Yêu người trong nỗi xót xa
Cớ sao nàng nỡ xa ta cho đành
Ta đây vẫn quyết chung thành
Tìm nàng để được xây thành nên duyên.

hamy905
13-01-2010, 04:51 AM
Yêu ai nên mãi thề nguyền
Ngàn năm vẫn giữ vẹn nguyên ân tình
Mong cho hai đứa chúng mình
Lối về chung bước, ân tình vẹn đôi !!!

NamSơn
13-01-2010, 05:46 AM
Yêu là chỉ muốn nên đôi
Có sao trời cứ chia đôi chúng mình
Nhưng mà anh quyết chung tình
Vững tinh một dạ chung tình cùng em

Jeny Q
14-01-2010, 01:00 AM
Ôi trời nhìn chúng nó xem
Yêu nhau nguyên ước cùng nhau trọn đời
Ai ngờ ông lỡ ghen tuông
Để hai đứa nó ẩm ương thế này

ÔNG ANH
14-01-2010, 02:06 AM
ghen tuông cũng bởi chữ yêu
yêu người ta mới ghen tuông thế này
không yêu ta cứ mặc người
để người đi với ai thì cứ đi

Jeny Q
14-01-2010, 05:09 AM
Nhưng anh ghen có ra gì
Người ta đã có ai ngồi cạnh bên
Lời thề ước hẹn nỉ non
Rằng mai sau sẽ lên duyên vợ chồng
Từ đâu anh lỡ xông ra
Nói lời vang ngọc bướm hoa rơi đầy
Hỏi rằng đằng ấy đã thông ?
Tình kia ai giữ một lòng không phai!

toctem_kepno
14-01-2010, 05:25 AM
Tôi yêu anh từ khi nào chẳng biết
Bởi tôi cứ buồn mãi miết kiếm tìm ai
Kiếm tìm hình bóng đã nhạt phai
Kiếm tìm người đã chia hai ngã đời
....
Còn anh, anh vẫn cứ đợi hoài
Đến khi tôi đã mệt nhoài vì yêu
....
Anh lo lắng cho tôi thật nhiều
Anh buồn khi tôi khóc, anh vui khi tôi cười
Anh làm tôi thấy yêu đời
Anh khiến tôi nhận ra tôi thật ngốc
Kiếm tìm đâu, bởi người đó là anh
Anh.. là tình yêu của tôi

trannhankim
15-01-2010, 01:41 AM
Yêu người ở chốn xa xôi
Lắm khi gặp gỡ đứng ngồi không yên
Sợ rằng theo lẽ tự nhiên
Người gần vẫy gọi em liền xa ta !

hamy905
15-01-2010, 07:17 AM
Yêu người trong nỗi xót xa
Bởi vì người không mặn mà lòng tin
Yêu người ta yêu hết mình
Cớ sao người lại nghĩ tình vụt bay???

NamSơn
16-01-2010, 09:53 AM
Yêu nàng hỡi nàng có hay
Anh đây vẫn để hồn bay theo nàng
Thế mà nàng sao phủ phàng
Cớ sao chẳng muốn ngó ngàng đến Anh

trannhankim
23-01-2010, 01:38 AM
Ngày mai nếu mộng không thành
Người ơi đau lắm khi đành lòng xa
Tình yêu vừa mới lướt qua
Sẽ là biển cả bồi hồi nhớ nhung !

hamy905
23-01-2010, 02:54 AM
Xin đừng nghĩ ngợi lung tung
Em đây yêu lắm tình chung trọn đời
Xin anh hãy nhớ anh ơi
Em luôn trao trọn bao lời dấu yêu !

trannhankim
25-01-2010, 09:38 PM
Nghe em nói những lời yêu
Anh đây đã hiểu được lòng của em
Giờ đây lòng thấy êm đềm
Yêu người hết dạ lại thêm một phần

hamy905
22-02-2010, 01:21 PM
Xin người chớ có phân vân
Tình em trao trọn nghĩa ân cùng người
Xin đừng có nghĩ chín mười
Mà làm đau xót lòng người yêu anh!

NamSơn
24-02-2010, 10:24 PM
Tình yêu sao quá mong manh
Thôi thì tình bạn cùng anh cho vui
Dẫu là anh em củng vui
Nó sẻ vửng chắc không lụi tàn đâu.

hackers
25-02-2010, 03:41 AM
Tình yêu nào phải cuộc chơi
Mà sao người cứ nói lời bướm ong
Nếu mà người có thật lòng
Yêu thương bày tỏ mà không có cười !!!

tôi cười thì tôi cứ cười
tình yêu tôi vẫn trao người thế thôi



Tình yêu giờ đã lên ngôi
Để cho em hiểu mình thôi dỗi hờn
Anh giờ không phải van lơn
Nay không ghét nữa giận hờn anh chi !!!

giận hờn thì cứ giận hờn
xin đừng quay bước cho đoi mất nhau

hamy905
28-02-2010, 05:00 PM
tôi cười thì tôi cứ cười
tình yêu tôi vẫn trao người thế thôi




giận hờn thì cứ giận hờn
xin đừng quay bước cho đoi mất nhau

Vần thơ cứ đổi cứ trao
Vụn về thi tứ mang bao nỗi sầu !
Giờ chẳng còn gì nói đâu
Tình yêu như đã...qua cầu gió bay!

nhoknghich
02-03-2010, 07:57 AM
Yêu nhau ta hãy cùng đi
Hết con đường vắng, chia li sao đành
Thôi yêu tình ấy mong manh
Thôi xa, vì tiếng yêu anh ngàn đời .

hamy905
02-03-2010, 03:30 PM
Tiếng yêu sao nói hết lời
Để cho ai hiểu trọn đời vấn vương!
Bây giờ vắng bóng người thương
Vần thơ lỗi nhịp tỏ tường chăng ai?

nhoknghich
08-03-2010, 12:25 AM
Tiếng yêu sao khó mở lời
Bởi vì ai đã hững hờ tình ai
Tiếng yêu ngày ấy chẳng hay
Bởi vì ai đã dối ai mất rồi.

P.chi
08-03-2010, 01:40 AM
Y... Ê... U... yêu, thật chẳng nhiều.
Đánh vần một chữ, xíu xong ngay.
À ê, kê ngẩm, chừng không hiểu.
Đọc mãi, thấy phiền, lòng buồn hiu.

lặng thinh
27-03-2010, 10:20 AM
yêu chi cho khổ vậy người
khi yêu giọt đắng hơn nhiều mật thơm
yêu chi rồi chẵng được gì
nàng theo người khác thế là cô đơn

rượu ko say, say tình mới khổ
khổ cả đời khổ cả kiếp sau
thấy nàng đẹp lòng nào chẵng động
nhưng khi về nỗi nhớ đâm tim

hamy905
27-03-2010, 05:13 PM
Yêu ai vướng chút muộn phiền
Thương ai dấu nỗi buồn riêng vào lòng!
Bây giờ cứ mãi chờ mong
Người đâu chẳng thấy cho lòng xót xa!

hamy905
03-04-2010, 06:12 PM
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Thôi đành vì ta không quên nhau
Nên tình giờ bay cao từng ngày

nhoknghich
05-04-2010, 04:55 AM
Yêu rồi nào ai hay
Nên lòng mãi cứ say
Ngẩn ngơ tìm ngày tháng
Ngây thơ thưở ban đầu
Để lòng không phải sầu
Cho một màu thương nhớ
Phai dần theo năm tháng
Yêu thương không còn nữa
Ta trở lại ngày xưa.

hamy905
19-04-2010, 04:35 AM
Tiếng yêu nói chẳng thành
Giờ đành câu giã biệt
Nếu đã yêu tha thiết
Sao ai lại hững hờ
Để lưu luyến từng giờ
Cho thẫn thờ kẻ đợi
Mong chờ người chẳng tới
Nghe thương nhớ đong đầy!

nhoknghich
20-04-2010, 08:10 AM
Yêu nhau mong sum vầy
Những ngày tháng ấm êm
Cho hạnh phúc êm đềm
Cho thêm bao nhung nhớ
Và với những vu vơ
Người mơ, ta vương vấn
Để hai đứa thẩn thờ
Để ngẩn ngơ ngày tháng
Ta cùng người hoang mang.

trannhankim
21-04-2010, 11:49 PM
Từng nhịp trống rền trong nhịp thở
Chợt cướp lòng ta mãi thẫn thờ
Tình yêu đem đến bao sầu muộn
Người thì quấn quýt kẻ thờ ơ.

Arika
22-04-2010, 06:02 AM
Yêu người người chẳng yêu ta
Mỏi mòn trông ngóng chi mà quản công
Suốt đời cứ chỉ công không
Ngày mơ chẳng dám, đêm mộng chẳng màng

trannhankim
22-04-2010, 07:57 PM
Cuối đầu ta bước lang thang
Tình yêu đâu có dễ dàng như mơ
Thôi thì ta hãy cứ chờ
Một tình yêu mới bất ngờ bên ta !

hamy905
22-04-2010, 09:20 PM
Lời ai sao quá xót xa
Tiếng yêu chưa trọn thế mà ly tan
Bây giờ chợt thấy bẽ bàng
Lòng nghe đau nhói lỡ làng tình ta !

[L][Q].[Angel]
22-04-2010, 09:48 PM
Yêu làm chi cho sầu lại thêm sầu
Lệ buồn chưa dứt lệ tình lại rơi
Mong sao cho thoát khỏi kiếp phàm trần
Ngao du đây đó ngập tràn niềm vui.

nhoknghich
22-04-2010, 10:14 PM
Yêu làm chi, nhớ làm gì
Thôi ta quên hết vì đời đắng cay
Mặc cho nhân thế đổi thay
Tình yêu ta giữ tim này riêng ta

kelly_kelly_ngoc
22-04-2010, 10:19 PM
tình yêu mi ở nơi đâu?
mà sao không thấy mỉm cười với ta?
hay là mi chẳng ưa ta
ban cho ta kiếp tình yêu ngậm ngùi

trannhankim
27-04-2010, 01:18 AM
Còn đâu những tối nhìn trăng sáng
Cùng nàng mơ tưởng ánh xuân sang
Tình yêu chấp cánh bay đâu mất
Để trái tim ta thấy ngỡ ngàng.

hamy905
07-05-2010, 04:42 PM
Còn đâu những tối nhìn trăng sáng
Cùng nàng mơ tưởng ánh xuân sang
Tình yêu chấp cánh bay đâu mất
Để trái tim ta thấy ngỡ ngàng.

Vào đây chợt thấy bàng hoàng
Vì sao nên nỗi ngỡ ngàng lòng ai
Vì đâu tình vẫn đang say
Mà sao người lại chua cay trong lòng?

Long Nhật Quang
07-05-2010, 06:01 PM
KHÔNG YÊU NỮA


Đã thề với lòng không bao giờ yêu nữa
Chỉ là mơ dư thừa trong đáy hồn trai trẻ
Xuân vẫn nỡ hoa tươi vẫn hé
Chẵng dại khờ như ong hút mật tình
Con gái thế kỷ hai mươi mốt này ấy
Đừng nói câu chung tình với ái ân
Nghe nặng tâm hồn.. của chàng chung tình
Yêu hết mình chỉ nhận con số không


LONG NHẬT QUANG

MeLjn_Khjn
08-05-2010, 07:52 AM
Vậy là nói xấu bọn em
Đúng thì có đúng nhưng xem lại nào!
Một phần lỗi tại anh hào
Phong lưu cho lắm, má đào đắng cay
Tơ hồng sao cứ chuyền tay?
Để rồi đứt đoạn tình này khóc than!

hotboyqh
11-05-2010, 04:59 PM
em nói chỉ đúng phần nào
anh đây phong nhã nhưng nào phong lưu
hữu duyên nếu có tương phùng
bên em anh sẽ một lòng thủy chung
mà sao em nói lung tung
khác nào người ấy trong lời nguyễn du

MeLjn_Khjn
12-05-2010, 04:47 AM
Anh này quả thiệt là hay
Đúng! Em rất thìch thơ thầy Nguyễn Du
Khi em mới đánh vần U
Đã em bà nội, đêm ru lẩy Kiều
Em thuộc chẳng có bao nhiêu
Nhưng mà cũng đủ để chiều người nghe
Xấu thì che, tốt thì khoe
Vậy mà anh cứ e dè cành hoa (em đó anh!!!)
Tại anh đó! Nói thật mà
Khi không một mối như là người dưng...

Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
13-05-2010, 03:59 AM
Bao lần em nghĩ về anh
Bấy lần nước mắt trong em tuôn trào
Người ơi người ở chốn nào?
Bên hạnh phúc mới đành lòng quên em.
Trái tim em mãi dõi theo
Bóng anh mờ khuất muôn trùng núi non
Em đây lòng vẫn sắt s0n
Mong ngày nào đó anh quay trở về.

MeLjn_Khjn
13-05-2010, 06:52 AM
Nắng chiều té xuống bờ đê
Loi ngoi lóp ngóp nặng nề hắt hiu
Trên đê một dáng yêu kiều
Bước qua thật chậm, dặt dìu, nắng lên
Nhưng sao nước mắt ố hoen
Cô yêu kiều khóc yếu hèn phấn phai
Bóng cô cứ thế ngã dài
Tình yêu vừa mất lòng hoài khổ đau!

trannhankim
13-05-2010, 08:35 PM
Đã yêu thì biết làm sao
Ngậm cay nuốt đắng cùng bao tủi hờn
Trời mưa chi khiến đường trơn
Em tôi vấp ngã ướt nhờn cả thân
Anh yêu em biết bao lần
Vậy mà hờn trách muôn phần về anh

MeLjn_Khjn
14-05-2010, 03:30 AM
Em về lấy trứng làm banh
Chọi vô lòng chảo đảo nhanh tủi hờn
Chợt vang đâu đó tiếng đờn
Mưa hoài rả rích mơn mơn nỗi buồn
Hồi chiều té, guốc gãy luôn!
Giận nhau chi để ngông cuồng hại thân!

kelly_kelly_ngoc
14-05-2010, 03:44 AM
giận chi cho guốc gãy đôi
giận chi cho tủi hờn nhau thế này !!!
em ơi !! anh khổ lắm thay!!
em đừng có giận anh sai, sai rồi !!!!

MeLjn_Khjn
14-05-2010, 03:54 AM
Bết là tốt! Vậy thì thôi
Ngày mai ta lại cùng ngồi ăn kem
Để rồi sau đó...em thèm
Shopping anh nhé! Vô xem guốc nào!!!

trannhankim
14-05-2010, 05:43 AM
Nhưng anh lại thiếu hầu bao
Giờ đây " bác " ghét không nhìn mặt anh
Chở em có thể rất nhanh
Nếu mà mua sắm thì đành bó tay
......
Tình yêu lắm lúc mê say
Đôi khi hoá kiếp rồi đày đoạ nhau.

MeLjn_Khjn
14-05-2010, 07:29 AM
Anh ơi chẳng phải thế sao?
Vị tình yêu đó! Ngọt ngào, đắng cay
Chúng mình phải nếm đủ đầy
Mới mong tình đẹp ngày ngày không phai!!

trannhankim
14-05-2010, 07:40 AM
Rót thêm chút vị men say
Cùng nhau nhấm nháp ngất ngây tình nồng
Hai ta chung một tấm lòng
Tình yêu mở lối sang sông anh chờ

MeLjn_Khjn
14-05-2010, 08:08 AM
Vòng tay ôm trọn giấc mơ
Hoá ra tưởng bở khách thơ ngại lòng
Ngày xưa một bước sang sông
Ngày nay Cô lái bận không còn đò (Đi lấy chồng rồi :sing: )
Anh ơi! Mau mướn thuyền to
Hay bơi sang để đáp hò rước em ( vậy nghen!!!)

trannhankim
14-05-2010, 07:16 PM
Thuyền to nào có đâu em
Mượn thuyền ba lá mon men qua nhà
Gặp em cô gái thật thà
Chồng em chẳng tiếp thế là công toi .

MeLjn_Khjn
14-05-2010, 11:13 PM
Thôi thôi! Em đã nói rồi
Còn thương thì hãy mặn mòi tìm qua
Em về méc má, méc ba
Thương mà chẳng dám sang nhà thăm em??

Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
15-05-2010, 03:21 AM
Sao anh lại chẳng dám sang
Sau này làm rể nhà em thế nào?
Hay anh ngại vì đường xa cách trở
Vậy thì mình chấm dứt đi nha

kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 01:12 AM
chuyện sau này để sau này
miễn là anh chẳng gạt em được rồi
mà sao em thích chia phôi?
để anh khổ sở mồ côi 1 mình?!

MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:09 AM
Ai đâu tính chuyện sát sinh
Em sẽ giữ trọn mối tình của anh
Để hôm khách lạ đến dành
Em còn có chuyện chối quanh vài lời
Sao mà đến khổ! Duyên ơi!!!

trannhankim
17-05-2010, 02:12 AM
Bây giờ anh quyết thành đôi với nàng
Quà anh chỉ trái tim vàng
Tấm lòng chung thủy gấp ngàn người ta
Nàng ơi chớ vội đi xa
Chờ anh đôi phút lên phà ghé thăm

MeLjn_Khjn
17-05-2010, 05:06 AM
Buồng riêng khép cửa lặng thầm
Đợi chờ như hạt nảy mầm sau mưa
Duyên mình cách mấy cho vừa
Càng xa càng nhớ, một trưa anh về!

trannhankim
18-05-2010, 12:27 AM
Anh về với những hẹn thề
Có em bên cạnh đê mê cuộc tình
Hoa vui vẻ cùng bướm xinh
Anh đây giữ mãi ân tình của em .

kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 03:06 AM
giữ mãi tình em để làm gì
sao người không đến với em đi???
tình em chờ mãi mình anh đó !!!
để mãi cho em kiếp đợi chờ !!!

MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:06 AM
Để mỗi đêm lại nằm mơ
Rộn ràng pháo nổ đợi chờ áo dâu
Hết đêm tỉnh giấc muộn sầu
Bóng anh còn mãi nơi đâu chưa về!

kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:16 AM
chưa về anh vẫn chưa về
vì anh đã trót quyết thề với anh
anh phải giàu có thiệt nhanh
áo hoa khăn gấm rước em về nhà !!!
em à em hãy chờ anh
mai đây đôi lứa tụi mình nên duyên!!!

MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:35 AM
Đôi ta đã trót thề nguyền
Đôi ta sẽ mãi thắm duyên vợ chồng
Đôi ta cùng vượt bể đông
Đôi ta cùng bế cùng bồng đàn con....( ^^)

hotboyqh
18-05-2010, 04:59 PM
Đàn con cứ chạy lon ton
Vợ chồng lại phải trông con cả ngày
Đêm về ta mới dãi bày...
Ngờ đâu tâm sự vẫn là thằng con

trannhankim
19-05-2010, 01:09 AM
Thằng con cứ hát véo von
Vợ tôi bực tức đánh đòn mấy roi
Vạch quần vén áo lên coi
Lằn ngang lằn dọc , tức sôi máu nè .

pentylovely
19-05-2010, 02:30 AM
Trẻ con nào có tội chi
Tội là người lớn thi nhau đánh đòn
Thôi thì học cách dạy con
Lời hay ý đẹp ngọt ngào hơn chăng

Quỷ_Lệ
19-05-2010, 04:26 AM
Penty lại nói lăng nhăng
con anh là cứ phải răn từ đầu
vợ anh nó đánh con đau
anh không chịu kém đập đầu nó luôn
hơ! hơ! dã man chưa..!!!

MeLjn_Khjn
19-05-2010, 05:35 AM
Nói thì mạnh miệng nói suông
Anh nào có dám, sợ buồn lòng em
Lằn roi: thoa phấn "xứt" kem
Vài đồng quà vặt! Em xem lặn rồi!
Nó quấy ta chỉ mắng thôi
Đừng đánh đừng đập! tội thân con khờ!

pentylovely
19-05-2010, 07:45 AM
Nếu tui nói được lời đứa nhỏ
Tui sẽ nói rằng bố mẹ ác lắm thay
Hãy trả lời con, thời thơ pé
Có chắc rằng pố mẹ hiền ngoan??
Và con cần một thái độ khoan dung
Để chỉ bảo cho những lần lầm lỗi

kaly_love
19-05-2010, 03:06 PM
Cá không ăn muối cá ương
Con cải cha mẹ trăm đường con hư
Cho dù phụ mẫu nhân từ
Con hư phải đánh công tư rõ ràng

hotboyqh
19-05-2010, 07:40 PM
Đánh con tôi mới ngỡ ngàng
Rõ ràng sự thể hàng năm xa nhà
thà là...cô hãy nói ra...!
Ba năm xa cách ngỡ là thằng ngu
Thu xưa ai hứa đợi chờ...?
Giờ cô lại muốn giả khờ nữa sao ?
Thao thao tình nghĩa vợ chồng
Không còn yêu nữa ngoại tình theo zai
Người ta nói đúng nào sai
Tai tôi nghe rõ chưa phai một lời
Cô ơi…đừng có kêu trời
Lệ rơi khóe mắt cùng lời dối gian
Hết rồi đành phải ly tan
Mong cô mãi mãi bình an một đời
Dẫu sao cũng chịu...đừng than !
Van xin…cô hãy ký vào giùm đi

pentylovely
19-05-2010, 09:43 PM
Sao anh lại nói lời cay đắng
Em tự thấy mình trong sạch trắng tinh nguyên
Trên đường đời vốn nhìu nỗi truân chuyên
Nhưng em một dạ tình yêu trao chàng

hoa bang lang
19-05-2010, 11:42 PM
một chút gì để nhớ
một chút gì để thương
thương thương nhớ nhớ một thời
mai đây xa cách bao giời mới nguôi:angel1:

hoa bang lang
19-05-2010, 11:47 PM
nếu biết hầu bao đã hết rùi,
anh về lẻn lẹn thế là xong
kêu to chi thế em nó biết
nó biết nó dzông, anh trắng tay

nếu biết hầu bao đã hết rùi,
anh về lẻn lẹn thế là xong
kêu to chi thế em nó biết
nó biết nó dzông, anh trắng tay

MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:31 AM
Bạn từ răng rứa mới vô
Vần thơ là lạ, nơi mô vô lầm! (Bạn tạo chủ đề mới đi! Mình sẽ vào chơi!)
Con khờ nó nói vẩn vơ
Lòng em trinh bạch ai ngờ hàm oan
Xót lòng tình nghĩa keo sang
Ba năm anh vắng, đảm đang vợ hiền
Anh sao chưa rõ căn nguyên
Vội vàng mắng nhiếc, em khuyên bằng thừa!
Vậy đành bão tố đêm mưa
Em về nhà mẹ cho vừa lòng anh!

Quỷ_Lệ
20-05-2010, 03:40 AM
chồng con bỏ mặc ở nhà
đêm mưa lén lút tà tà bỏ đi
rành rành ra đấy kêu gì
ta mà túm dc ta "bin" vài đòn.
thân này cày cuốc héo hon
nuôi cho mụ vợ béo tròn béo quay
vậy mà lỡ phụ lòng này
con nó bắt dc , cù nhầy nữa không?/

MeLjn_Khjn
20-05-2010, 04:16 AM
Nói gì xem lại đi ông
Thân tôi vừa vặn 3 vòng chuẩn nha!
Tôi về ông đã la cà
Đi bar hay lại mát - xa nữa rồi
Hư thân mà lại trách tôi
Tôi đi aerobics để rồi làm chi
Thân mập - xấu thấy cũng kì
Giờ đà mảnh khảnh ông đi kiếm "mèo"
Quyết lòng bế đứa con theo
TÔI VỀ NHÀ MÁ, LÈO TÈO MẶC ÔNG
(Định giết người hả Qủy_Lệ kia!!!)

Quỷ_Lệ
20-05-2010, 05:48 AM
ừ thì tui cũng vui lòng
bà đi bà nhớ đèo bồng con đi
thân già rảnh rỗi mấy khi
vợ con đi vắng tôi đi kiếm "Mèo"

hjc! toàn diễn vãi chồng già!!

hotboyqh
20-05-2010, 08:50 AM
Sao anh lại nói lời cay đắng
Em tự thấy mình trong sạch trắng tinh nguyên
Trên đường đời vốn nhìu nỗi truân chuyên
Nhưng em một dạ tình yêu trao chàng

Tình trao sao lắm phũ phàng
Nàng nay quên hết chẳng màng tới tôi
Thì thôi ta nói chia phôi
Đôi đường đôi ngã thân tôi một mình
Xem như thử thách ái tình
Trinh nguyên vẫn giữ gia đình ấm êm

<Bài dưới quỷ lệ post rồi
girl nào post mới tôi đây post liền>

kaly_love
20-05-2010, 02:52 PM
Bây giờ cô lẻ đêm đêm
Người đi có nhớ ấm êm thuở nào
Tình hồng sao nỡ quên mau
Quên đi tình nghĩa buồng cau lá trầu

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 02:34 AM
Chồng em, nhìn đến phát rầu
Già mà mất nết em đau vô cùng
Năm con rồi! Nó vẫn sung
Suốt ngày chải vuốt ung dung kiếm mèo
Lúc về thân xác bèo nhèo
Bủn beo như bún, người nghèo còn hơn!
(Vô_Lệ đóng vai già rất là hợp...thời trang kaka!)

kaly_love
21-05-2010, 02:39 AM
Làm trai cho đáng nên trai
Mềm èo như bún nhạt phai má hồng
Có chồng mà vẫn nằm không
Chi em đâu thể cam lòng vậy đâu

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:12 AM
Chồng em BẤT LỰC từ lâu
Tình chồng nghĩa vợ đậm sâu đã từng
Thế nên em chẳng nhát gừng
Thương con gắng chịu em đừng than van!
(Phĩ bán tơi tả Qủy_Lệ I'm Soory I don't want to say that!)

kaly_love
21-05-2010, 04:29 AM
hic Ka nói 1 câu " Làm trai cho đáng nên trai - Mềm èo như bún nhạt phai má hồng " không = 2 chữ của Meljn. Lỡ rồi cho Quỷ lệ đi đầu thai luôn

Thôi thì những tối chẳng an
Qua đây anh giúp mở mang ruộng vườn
Chồng em dẫu có tỏ tường
Cũng không dám nói vì dương không cường

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:41 AM
ehèm! vừa đi ăn cơm cái 2 người đã thi nhau xì trum tớ goy. xem chiêu đây!!!

Kaly mi thật bất lương
mi còn trai tráng không thương thân già (à!!)
mụ kia là vợ của ta
nó mà chim chuột ta là chém luôn
ừ thì ta cũng gầy mòn
nhưng vì nuôi mụ béo tròn chứ ai
mụ thì nhan sắc chẳng phai
còn ta đây vẫn còn dai sức mà
cớ sao mụ vẫn la cà
bên thèng oắt đó làm ta điên rồi

làm thơ thế này mod có delete hok ta!!!câu từ hơi thô...nhưng mà thơ về cử đề lá cải mod nhỉ...hjhj

kaly_love
21-05-2010, 04:47 AM
Mình nghĩ ko có gì đâu. Cũng ko phải mình nói tục , câu từ mình sử dụng cùng lắm như thơ Hồ Xuân Hương hay Bà Huyện thôi :)

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:30 AM
Em thân vợ thảo dâu hiền
Giữ gìn phẩm hạnh thắm duyên bên chồng
Anh ơi đừng có đèo bồng (Nói cà 2 đó)
Tình chồng nghĩa vợ em không dám nhìn...(Nói Kaly)

Quỷ_Lệ
24-05-2010, 04:08 AM
ừ thì ta cũng tạm tin
nhưng sao vu cáo vin ta đèo bống
thân này 1 dạ sáng trong
nuôi con dạy vợ bà không biết à
sớm hôm bà cứ la cà
mặc đàn con nhỏ( mặc)thân già (thân già là Quỷ Lệ ) không lo

kyniem1989
24-05-2010, 05:27 AM
yêu ai yêu lấy một người
dù cho có phải đớn đâu ngàn đời
dù thời gian trôi người bên người khác
nhìn người cười hạnh phúc vẫn theo ta :D

MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:58 AM
Anh nói em lại càng buồn
Con mình nó đã giỏi, sẽ suông
Đứa nào cũng có "mèo" nuôi cả
Riêng em, nhà vắng lại càng buồn!

hamy905
10-06-2010, 05:39 AM
Anh nói em lại càng buồn
Con mình nó đã giòi sẽ suông
Đứa nào cũng có "mèo" nưôi cả
Riêng em, nhà vắng lại càng buồn!

Mấy lời đối đáp thật suôn
Nhưng sao người lại quên luôn tựa đề
Thơ yêu khối kẻ phải mê
Vì sao người lại chán chê quên rồi?

MeLjn_Khjn
10-06-2010, 08:23 AM
Chồng em khơi mối nhợ dây
Em "YÊU" chồng lắm, đắp xây đường dài
Vợ chồng đối đáp một hai
Qua vài trang giấy, nhiều bài nên quên!

hamy905
10-06-2010, 04:09 PM
Thuyền tình sao cứ lênh đênh
Yêu người thắm thiết lại quên chữ đầu
Vui thơ đối đáp vài câu
Nào ai dám trách để sầu riêng mang!

MeLjn_Khjn
10-06-2010, 07:36 PM
Nặng lòng, lòng những ngỡ ngàng
Đã yêu lâu thế mà toan xa lìa
Bao phen sóng gió sẽ chia
Đậm sâu là thế, tình kia nặng lòng