PDA

Xem đầy đủ chức năng : forever



nguoidondoc
03-01-2010, 09:54 AM
Lan ơi thời gian trôi di thật nhanh dã 6 tháng rồi kể từ ngày xa trường mình ko dc gặp lan rôi.Mình biết lan sẽ chẳng bao giờ nhó tới mình đậu NHung mình sẽ mãi mãi nhớ tới ban.lan ah từ trước tới giờ mình chưa bao giờ biết yêu bao giờ cho đến khi gap Lan. mình ko dủ bản lĩnh dể nói ra tình cảm của mình vơi' Lan vì mình chảng có 1 cái gì cả mình nghĩ mình sẽ cố gáng phấn dấu để rồi cuối năm học ngày chia tay trương lóp sẽ nói ra tình cảm của mình với bạn và lúc nào mình cũng nghĩ tới cái ngày dó ngay cả khi trong mơ.... nhưng ông trời đã ko cho mình cơ hội dó....dã dập tắt đi hi vọng của mình....:timvo::timvo:....buôn....khoc...tuyệt vong....mình chẳng còn gì nữa cuộc sống mà ko có lan thỳ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa ca....chính lúc mình tuyệt vọng nhat bạn bè đã động viên mình kéo mình lên khỏi vũng bun..để mình có thể ngồi đây hôm nay viết nhưng dong này cho lan tuy rằng 6 tháng qua mình và lan ko liên lạc gì. có thể lan dã quên di mình và mình biết là bạn cũng có hạnh phúc riêng rồi nhưng mình ko bao giờ quên di bạn ba chữ L A N dã khắc sâu trong trái tim mình nó sẽ ko bao giờ phai mờ cho dù thế nào di chăng nưa.mình sẽ luôn mong những diều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn CHÚC LAN HẠNH PHÚC Forever One Love

venhvenhcongtu1002
08-01-2010, 07:41 AM
bạn nghĩ đúng rồi đậy Yêu là phải luôn nghĩ ch0 người mình yệu Chúc bạn hp