dai_hương
02-01-2010, 09:13 AM
Đã qua rồi hai mùa thu lá rụng
Sắp tới ngày chúng mình phải chia xa
Bao kỉ niệm học trò trinh trắng đó
Chôn vùi theo mối tình không dám ngỏ
Dù đôi lúc có dằn lòng định nói
Nhưng nói rồi sợ người chẳng thích ta
Chỉ dám liếc trộm nhìn anh cuối lớp
Rồi ngượng ngùng khi đụng phải mắt anh
Anh không biết hay cố tình không biết
Con tim em đã quị ngã bao giờ
Để giờ ngồi thơ thẩn thẩn thơ
Yêu người cùng lớp khó vậy sao?
Sắp tới ngày chúng mình phải chia xa
Bao kỉ niệm học trò trinh trắng đó
Chôn vùi theo mối tình không dám ngỏ
Dù đôi lúc có dằn lòng định nói
Nhưng nói rồi sợ người chẳng thích ta
Chỉ dám liếc trộm nhìn anh cuối lớp
Rồi ngượng ngùng khi đụng phải mắt anh
Anh không biết hay cố tình không biết
Con tim em đã quị ngã bao giờ
Để giờ ngồi thơ thẩn thẩn thơ
Yêu người cùng lớp khó vậy sao?