PDA

Xem đầy đủ chức năng : đôi mắt lạnh



dai_hương
02-01-2010, 08:27 AM
Đôi mắt lạnh
Em gặp ở vùng cao
Đôi mắt đẹp làm sao
Để ngày đêm em nhớ hoài không dứt
Đôi mắt lạnh
Em gặp giữa trời xanh
Đôi mắt long lanh
Cho ước mơ cất cánh
Đôi mắt lạnh
Đôi mắt của anh
Của con người vô cảm
Của trái tim sắt đa
Đang ngày ngày khiến em buốt giá
Nhưng trách làm chi
Đôi mắt đáng yêu ấy
Tại em hết
Tại em ngốc tự lao vào biển chết
Biển mênh mông
Em chết giữa tuổi hồng
Trong lạc lõng bơ vơ
Trong khắc khoải đợi chờ
Anh đâu có biêt?