PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh



dai_hương
02-01-2010, 07:27 AM
Chẳng còn gì để nhung nhớ
Chẳng còn gì để thẫn thờ vấn vương
Chẳng còn gì nữa mà thương
Chẳng còn gì để tơ vương bao ngày
Anh đi em ở nơi này
Vùng CAo chua xót đắng cay một mình
Anh đi em nhớ bóng hình
Một thời thơ dại cho tình nên thơ
Anh đi em lại bơ vơ
Đông người mà sao chơ vơ chạnh lòng
Anh đi anh chớ có hòng
HẠnh phúc yên ổn khi lòng en đau
Dù anh đi đẩu đi đâu
Em vẫn nguyền rủa trước sau không rời
Anh tưởng anh thích chơi bời
Mà em chấp nhận khung trời này ư?
Anh ơi em sẽ không từ
Mãi mãi ôm hận bây chừ tới sau
:so_funny: