PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tản man.



chovanhan
02-01-2010, 06:51 AM
Ta luôn có những ước mơ,tất cả mọi nỗ lực của ta cũng là để biến ước mơ đó thành hiện thực.Nhưng có mấy ai dám khẳng địng là mình đang làm đúng những điều mình mong muốn.
Ta luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người thành công trong cuộc sống,nhưng chúng ta lại quên rằng muốn trở thành người thành công thì ta phải bước theo dấu chân những người đã thành công.Nhưng cũng đừng quên rằng ta chỉ theo bước họ chứ không rập khuôn thoe họ.
Ta luôn muốn nhận được từ những người xung quanh mình những yêu thương ấm áp,những nụ cười và sự quan tâm.Nhưng chúng ta quên rằng ,muốn nhận như thế nào thì trước tiên ta phải cho như thế ấy.Cho mà không hối tiếc hay do dự.
Ta luôn mong muốn hạnh phúc sẽ đến với mình.Nhưng tại sao chúng ta không tự hỏi rằng "mình đã đem lại hạnh phúc cho ai chưa?".
Bạn cảm thấy cuộc đời quá bất công với bạn?.Nhưng bạn có nghĩ rằng đôi lúc chính bạn cũng bất công với bản thân mình.
Hãy nhớ một điều là cuộc sống luôn có những quy luật riêng của nó mà mỗi người chúng ta đều phải tuân thoe.Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi cả,nó hiện diện trong cuộc sống của chúng ta từng giây ,từng phút,chỉ là do ta không chịu mở rộng cánh cửa trái tim mình để nhận ra nó mà thôi.
Ta sẽ vui khi đem lại niềm vui cho mọi người,dù đó là một người mà ta chẳng hề quen biết.Ta sẽ hạnh phúc khi bản thân ta đem đến cho những người ta yêu thương hạnh phúc.
Không bao giờ có một tình yêu vĩnh cửu,chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.Và,bạn biết đấy ,đôi khi những giọt nước mắt cũng chính là những niềm vui.
Bạn hãy thử một lần cho đi,rồi bạn sẽ thấy rằng mình cũng là một người có trái tim biết nói.Bởi tất cả những ai sẵn sàng đem tình yêu của mình trao tặng cho mọi người đều là những con người vĩ đại.
Nếu bạn sống và chỉ biết đón nhận tình yêu từ những người xung quanh mình và khư khư giữ lấy nó,thì sẽ có một ngày bạn sẽ chết trong chính tình yêu đó.
Chính vì vậy mà chúng ta đừng bao giờ ngần ngại khi trao tặng cho mọi người tình yêu của bạn.Nhớ nhé,bạn đừng bao giờ tự hào mình là người có trái tim lành lặn,điều đó chỉ cho thấy một điều là bạn đã chẳng bao giờ chia sẻ trái tim mình cho mọi người.
Một năm mới bình an ,hạnh phúc,sức khỏe và may mắn sẽ đến với bạn.Chúc cho tất cả chúng ta đều là những người có trái tim chắp vá thật nhiều.Hãy tự hiểu xem vì sao tôi lại chúc chúng ta như thế nhé. :blinking::hearton:

icyheart_krn
31-01-2010, 06:41 AM
cuộc sống không theo ý muốn của ta được, con người cũng không thể nào ngăn cản được.