Xem đầy đủ chức năng : 1,203/ Vua Sợ Ai ? - Biện Chứng Pháp
Hoaibao
02-01-2010, 12:28 AM
Vua hỏi Trạng Quỳnh:
_ Trẫm sợ ai ?
Tại sao Trạng Quỳnh không biết vua sợ ai nhưng vẫn có thể trả lời thỏa đáng câu hỏi trên bằng một câu hỏi khác ?
Tác giả: Hoài Bão 1-1-09 _ HB 360-1,203
T/T: 5 đô
SOSONO
03-01-2010, 08:01 AM
Vua hỏi Trạng Quỳnh:
_ Trẫm sợ ai ?
Tại sao Trạng Quỳnh không biết vua sợ ai nhưng vẫn có thể trả lời thỏa đáng câu hỏi trên bằng một câu hỏi khác ?
Tác giả: Hoài Bão 1-1-09 _ HB 360-1,203
T/T: 5 đô
- Bẩm ....để bảo vệ ngôi báu ,nguyên tắc nào thường được hoàng thượng quan tâm nhất ?
_ Âý là diệt tận gốc trừ hậu hoạn....các mầm mống phản nghịch.
Nhà vua sợ HẬU HOẠN nhất.
HẬU : Vua.
HẬU : Vợ vua.
HOẠN : Lo lắng.Lo sợ.
HẬU HOẠN : Vua sợ vợ...của vua.
HẬU HOẠN : Lo lắng cái hoạn họa về sau.
Hoaibao
04-01-2010, 08:01 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 130 đt.
Vọng Các
03-03-2010, 11:48 PM
Trạng Quỳnh hỏi lại Vua không sợ ai?
Sau khi vua trả lời thì những người vua chưa kể đều là những người Vua sợ.
Hoaibao
05-03-2010, 12:12 AM
Bạn VC: 1 đt.
NHTD VC: 44 đt.
keomut18
05-03-2010, 06:29 AM
không biết có phải không: có phải vua sợ ma ko?
Hoaibao
06-03-2010, 12:08 AM
Bạn KM nói thế thì "lơ lửng".
Vọng Các
06-03-2010, 12:26 AM
Trạng hỏi: Đức vua không sợ Thượng Hoàng nghe à?
Thượng Hoàng: Vị vua đã nhường ngôi cho con và đang còn sống.
Con sợ cha là lẽ thường tình huống chi đây là bậc Vua chúa, nếu Vua nói không sợ thì sẽ mang tiếng là lộng ngôn và bất hiếu. Vì vậy, Vua sợ cha của Vua.
SOSONO
06-03-2010, 01:47 AM
Thiên tử = Con trời = Vua.
Con cóc là cậu ông trời.
Vai vế vua ,phải gọi CÓC là ÔNG....
-Trẫm sợ ai?
Câu này còn có nghĩa là : Vua chả sợ ai cả .
Vua là trên tất cả ,thì đâu có sợ ai nữa.
Do đó TQ đặt lại câu hỏi :
- CÓC SỢ AI ? = KHÔNG SỢ AI ,CHẢ SỢ AI? --> Còn ÔNG CÓC nữa chi , không sợ à? - CÓC SỢ <- SỢ CÓC
Cóc = không.(Cóc cần - không cần ).
Tuy nói thế nhưng vua lại sợ CÓC đấy !!!
september_sunrise59
06-03-2010, 06:39 PM
Vua hỏi Trạng Quỳnh:
_ Trẫm sợ ai ?
Tại sao Trạng Quỳnh không biết vua sợ ai nhưng vẫn có thể trả lời thỏa đáng câu hỏi trên bằng một câu hỏi khác ?
Theo em Trạng Quỳnh hỏi lại rằng:
-Bẩm hoàng thượng, xin hỏi ngài rằng trên đời này có bao nhiêu loại người?
Ở đây, em dựa vào một câu chuyện trong Thần Đồng Đất Việt,và để phù hợp với suy nghĩ của em thì em chỉnh sửa lại,bạn nào đã đọc thì lượng tình cho SS.
Trên đời này có 2 loại người mà ai cũng sợ:
1/Loại người nói ít làm nhiều,suy nghĩ thâm sâu.
2/Loại người nói nhiều làm ít,suy nghĩ nông cạn.
Với loại người 1/ thì người đời khó đoán biết được suy nghĩ, hành động của họ ít người hiểu nên người đời sợ họ.
Loại người 2/ thì họ vốn suy nghĩ nông cạn nên thường không để ý đến lời nói của mình, dễ gây ra một số vấn đề tổn thương đến người khác,nếu không nói đến là nghiêm trọng.
Vậy nên cả 2 loại người trên Vua đều sợ.
Xin hết.
Hoaibao
07-03-2010, 02:28 PM
Bạn SS: 1 đt.
NHTD SS: 82 đt.
lolem297
11-03-2010, 11:19 PM
Vua sợ thần chết, vì ông vua nào cung muốn trường sinh bất tử mà, ko biết đúng ko ha!
ngaythoau
12-03-2010, 07:34 PM
Trạng Quỳnh trả lời vua bằng câu hỏi:
_ Bệ hạ không sợ bị hạ bệ sao?
Hoaibao
12-03-2010, 11:14 PM
Bạn NTA: 2 đt.
NHTD NTA: 110 đt.
chusala
14-03-2010, 09:56 PM
Các bậc Quân Vương ngày xưa hay tự xưng mình là "Quả nhân ".
Trạng sẽ trả lời Vua : Dạ Quân Vương có sợ nhân quả không ạ? :dien:
Nhân quả - Quả nhân.
Nhân - quả : Quy luật nguyên nhân - kết quả..........
caohoatlac
24-03-2010, 11:36 PM
Trạng Quỳnh trả lời rằng:
- Bệ hạ là con trời,là vua của một nước.Chẳng ai có thể làm một vị vua với quyền lực tối cao như bệ hạ sợ được.
ngựa ô
25-03-2010, 03:01 PM
Theo ngựa ô thì chắc Trạng Quỳnh hỏi:"chính ngày còn không biết ngài sợ ai thì làm sao tôi biết được?"
Hoặc là:"có phải ngài sợ tôi cấu kết với người đó làm phản ko?"
ashui
15-04-2010, 10:30 PM
Vua hỏi Trạng Quỳnh:
_ Trẫm sợ ai ?
Tại sao Trạng Quỳnh không biết vua sợ ai nhưng vẫn có thể trả lời thỏa đáng câu hỏi trên bằng một câu hỏi khác ?
Tác giả: Hoài Bão 1-1-09 _ HB 360-1,203
T/T: 5 đô
Vua sợ tử phải không ạ?
Tử = chết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.