cơn gió nhỏ
01-01-2010, 05:59 AM
Thỏ đã cười như nắc nẻ khi rùa kể về tuổi thơ, đi tắm biển toàn bị sóng đánh tụt mất quần .:so_funny: Nhà rùa gần biển và giờ lớn lên rùa cũng học đại học ở gần biển , đại học Hàng Hải , rùa bảo cả đời này sẽ gắn liền với biển. Rùa k biết thỏ đã ngưỡng mộ rùa đến như thế nào đâu , thỏ yêu biển vô cùng và cũng quí rùa vô cùng , với thỏ, rùa cũng là biển , là đại dương bao la rộng lớn . Thỏ rất cố gắng mà k thể nào hiểu hết về rùa , nhưng vẫn thầm cảm ơn điều kì diệu nào đó đã đem biển về bên cạnh thỏ, đứa 18 tuổi đầu rồi mà chưa một lần nhìn thấy con sóng vỗ bờ ngoài đời nó như thế nào ??? Chưa một lần được biết nước biển mặn đến như thế nào ??? Khi nói chuyện cùng rùa, thỏ đã cảm thấy có những đợt sóng vô hình nào đó vỗ vào trái tim của thỏ , rất '' dữ dội '' nhưng cũng rất ''dịu êm '' y như cảm xúc của Xuân Quỳnh khi viết bài '' Sóng '' ý . Có lẽ cũng vì thế mà thỏ thích bài thơ ấy đến vậy , cứ mỗi khi nghĩ đến rùa là những câu thơ ấy lại ngân nga trong đầu :
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
...
Ôi ! Cảm giác...như có rùa ở ngay bên cạnh :smile:
Rùa đã hứa một ngày nào đó sẽ đưa thỏ đi ngắm biển và lời hứa đó chính là động lực giúp thỏ cố gắng vượt qua mọi khó khăn , mọi buồn đau trong hiện tại . Vì lời hứa k biết có ngày nào trở thành hiện thực được k ấy ,mà thỏ đã cố gắng k khóc cho dù khổ sở . Thật sự thỏ sợ phải '' cho nhiều song chẳng nhận được bao nhiêu '' lắm , thỏ sợ bản thân sẽ phải nhận thiệt thòi trong tình cảm , có phải thỏ ích kỉ lắm k rùa ??? Lúc nào cũng tự dặn mình
'' đừng quá tin tưởng '' , đừng quá yêu thương '' , nhưng k thể ngăn được những đợt sóng tình cảm vỗ vào lòng dào dạt , vẫn yêu quí rùa rất là nhiều !
Chặc , kệ ! dù cả cuộc đời này rùa và thỏ k được gặp nhau, dù rùa k thương thỏ nhiều như thỏ thương rùa thì thỏ vẫn sẽ là bạn thân của rùa và bên rùa suốt cuộc đời này , chúng ta vẫn là một đôi bạn thân mãi mãi . ok !
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
...
Ôi ! Cảm giác...như có rùa ở ngay bên cạnh :smile:
Rùa đã hứa một ngày nào đó sẽ đưa thỏ đi ngắm biển và lời hứa đó chính là động lực giúp thỏ cố gắng vượt qua mọi khó khăn , mọi buồn đau trong hiện tại . Vì lời hứa k biết có ngày nào trở thành hiện thực được k ấy ,mà thỏ đã cố gắng k khóc cho dù khổ sở . Thật sự thỏ sợ phải '' cho nhiều song chẳng nhận được bao nhiêu '' lắm , thỏ sợ bản thân sẽ phải nhận thiệt thòi trong tình cảm , có phải thỏ ích kỉ lắm k rùa ??? Lúc nào cũng tự dặn mình
'' đừng quá tin tưởng '' , đừng quá yêu thương '' , nhưng k thể ngăn được những đợt sóng tình cảm vỗ vào lòng dào dạt , vẫn yêu quí rùa rất là nhiều !
Chặc , kệ ! dù cả cuộc đời này rùa và thỏ k được gặp nhau, dù rùa k thương thỏ nhiều như thỏ thương rùa thì thỏ vẫn sẽ là bạn thân của rùa và bên rùa suốt cuộc đời này , chúng ta vẫn là một đôi bạn thân mãi mãi . ok !