PDA

Xem đầy đủ chức năng : thương ba



danthanh12002002
31-12-2009, 09:41 AM
mùa nắng quê mình lại về phải không ba?
con nhớ quá ngày ba đưa con đi học
ngày ấy tóc ba thắm màu đất đỏ
giờ ngoảnh lại môt màu trắng phôi pha
ba dắt con đi những ngày tháng qua
những ngày có ba những ngày có mẹ
những ngày thân yêu những ngày thơ bé
cho đến ngày con 17 tinh khôi
con đã đi qua một khoảng tuổi đời
khoảng trời ngày xưa ba cũng có
chợt trong con giật mình ngon gió
ngày xưa ba có hạnh phúc như con??

uknow
14-01-2010, 05:02 AM
hạnh phúc mong manh
tình con nhẹ nhàng
tình ba ấm áp
sưởi ấm kí ức
cả quãng đời con

đường dài con bước
nước mắt lăn dài
vô tình con gọi
hai chữ " ba ơi..

cơn gió nhỏ
14-01-2010, 07:30 AM
Bỗng một ngày nắng ấm
Tôi biết chuyện tình yêu
Và nhận ra một điều
Tôi đang yêu tha thiết

Người đàn ông ấy biết
Hoặc có thể là không
Nhưng vẫn có một dòng
- '' con yêu cha nhiều lắm !''

Đấy là :
Người đàn ông đầu tiên
Ôm tôi vào lòng
Nhìn tôi cười âu yếm

Đấy là :
Người đàn ông đầu tiên
Đưa tay ra
Nắm lấy bàn tay be bỏng của tôi
Mỗi ngày !

Và cũng là người đàn ông đầu tiên
Thầm nguyện cầu, ao ước
Sau này sẽ có một bàn tay khác tốt hơn
Dắt tôi qua sóng gió cuộc đời

Người đàn ông ấy yêu tôi
Tình yêu bằng núi thái sơn
Không gì so sánh
không gì thay thế cả.

Nếu một ngày tôi gục ngã
Giữa biển người xa lạ
Đau đớn và...
không thể đứng lên

Người đàn ông ấy sẽ đến bên
Ôm tôi vào lòng vỗ về, khích lệ :
- ''Can đảm lên con !
Vùng dậy bước đi !''

Vẫn bên tôi dù chặng đường phía trước
Có muôn vàn chắc chở trông gai
Tôi đã đi suốt dọc chiều dài
Của tình thương vô bờ bến ấy

Và con đường nào tôi cũng thấy
Vết in hằn từ dấu chân cha !!!