se7en.lovekjh
30-12-2009, 10:17 PM
anh vừa đi du học, anh đã từng đi 2 năm rồi về đây và gặp e. sau khi quen em được 2 tháng anh lại tiếp tục đi học năm cuối rồi về luôn.
anh đã đi được 5 ngày rồi nhỉ!!! ngày đấu tiên anh đi e ở lại buồn lắm...... đã quá quen thuộc tối nào cũng có người đợi em trước nhà, nt cho em mồi buổi sáng chào ngày mới và chúc e ngủ ngon mỗi buổi tối.........buồn và khóc cả ngày đó trong khi anh vẫn còn trên máy bay. đến nơi là anh onl tìm em, luôn chờ anh trên yh đấy. chắc anh mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài lắm, nên nói chuyện với e cũng k nhìu và vội đi ngủ. đến ngày hôm nay anh yêu có vẻ buồn, anh nói rằng anh đang đau lòng. có bít e nghĩ gì trong mấy ngày qua k, e lo sợ anh nói dối e, nhìn wc thấy anh ngồi cạnh 1 bạn nữ, thấy anh nói chuyện với 1 bạn nữ, e hỏi thì anh bảo anh k quen người đó, a vừa mới làm quen thôi, rùi bạn ý đi rồi, e thấy khó chịu, cũng đúng thôi, con người ta chỉ có 1 trái tim nên khi yêu ích kỷ lắm, và e cũng không ngoại lệ, e thấy anh có vẻ hờ hửng, e lại cho rằng anh k nhớ e, anh qua bên đó có nhìu bạn mới vui hơn e ở đây với những kỷ niệm xưa mà nhớ anh. bạn e đã trách e chỉ bít ngồi buồn, chẳng bít làm gì, rồi thức khuya dậy sớm, k lo ăn ngủ giử gìn sức khỏe để anh phải lo lắng, anh đã phải nhớ gia đình, nhớ bạn bè, em, việc học hành, việc thay đổi thời tiết, việc ăn uống k quen mà giờ còn phải lo lắng cho em. e đã k hiểu điều đó. e không biết anh phải buồn đến nhìu chuyện như thế, e thật ngốc, e thật tệ, e k hỉu anh, k chia sẽ với anh được, anh nói với e anh buồn, anh đau lòng, e chĩ biết nói 2 tiếng" biết rồi" rồi thôi. làm sao để mà hỉu anh và chia sẽ cùng anh đây?
em không lãng mạng, không ngọt ngào đũ để yêu thương anh như anh mong muốn, anh thích e như thế nhưng e thì k, nhưng tình cảm e dành cho anh là thật, e k bít thể hiện tình cảm mình thế nào. e muốn anh vui nhưng lại chẳng bít làm gì để anh vui.........!!!
anh đã đi được 5 ngày rồi nhỉ!!! ngày đấu tiên anh đi e ở lại buồn lắm...... đã quá quen thuộc tối nào cũng có người đợi em trước nhà, nt cho em mồi buổi sáng chào ngày mới và chúc e ngủ ngon mỗi buổi tối.........buồn và khóc cả ngày đó trong khi anh vẫn còn trên máy bay. đến nơi là anh onl tìm em, luôn chờ anh trên yh đấy. chắc anh mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài lắm, nên nói chuyện với e cũng k nhìu và vội đi ngủ. đến ngày hôm nay anh yêu có vẻ buồn, anh nói rằng anh đang đau lòng. có bít e nghĩ gì trong mấy ngày qua k, e lo sợ anh nói dối e, nhìn wc thấy anh ngồi cạnh 1 bạn nữ, thấy anh nói chuyện với 1 bạn nữ, e hỏi thì anh bảo anh k quen người đó, a vừa mới làm quen thôi, rùi bạn ý đi rồi, e thấy khó chịu, cũng đúng thôi, con người ta chỉ có 1 trái tim nên khi yêu ích kỷ lắm, và e cũng không ngoại lệ, e thấy anh có vẻ hờ hửng, e lại cho rằng anh k nhớ e, anh qua bên đó có nhìu bạn mới vui hơn e ở đây với những kỷ niệm xưa mà nhớ anh. bạn e đã trách e chỉ bít ngồi buồn, chẳng bít làm gì, rồi thức khuya dậy sớm, k lo ăn ngủ giử gìn sức khỏe để anh phải lo lắng, anh đã phải nhớ gia đình, nhớ bạn bè, em, việc học hành, việc thay đổi thời tiết, việc ăn uống k quen mà giờ còn phải lo lắng cho em. e đã k hiểu điều đó. e không biết anh phải buồn đến nhìu chuyện như thế, e thật ngốc, e thật tệ, e k hỉu anh, k chia sẽ với anh được, anh nói với e anh buồn, anh đau lòng, e chĩ biết nói 2 tiếng" biết rồi" rồi thôi. làm sao để mà hỉu anh và chia sẽ cùng anh đây?
em không lãng mạng, không ngọt ngào đũ để yêu thương anh như anh mong muốn, anh thích e như thế nhưng e thì k, nhưng tình cảm e dành cho anh là thật, e k bít thể hiện tình cảm mình thế nào. e muốn anh vui nhưng lại chẳng bít làm gì để anh vui.........!!!