PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ tại..............



laban_ok
01-09-2005, 12:38 AM
xxxSống chi trên đời thiếu vắng bạn
Giờ thì tôi đã định nghĩa được rồi

Ghét ai dửng dưng,lạnh lùng
Yêu rồi mà chẳng dám nhận lời
Để rồi, tự rằn mình đau khổ
Để rồi ,vụt mất người mình yêu

Trách cái tính kiêu kì quá
Bẽn lẽn ngây thơ tuổi mới lớn
Giờ mới thấy mình ngu thật
Đánh mất hạnh phúc...trong tầm tay!!

nangchanhche
01-09-2005, 02:19 AM
Chỉ tại tình mình không duyên nợ
Trách ai được đây khi đã lỡ
Thì thôi xin hẹn ở kiếp sau
Ta_người được mãi ở bên nhau

nounou
01-09-2005, 03:28 AM
lời ai nói nghe sao rùng mình quá
chảnh chảnh à nou có nghe nhầm hông
bên nhau mãi chắc chỉ vài ba tháng
mong cho người ngàn kíp đừng có duyên
hiiiiiiiiiiiiiii

thà không quen để mãi là dịu ngọt
quen nhau rùi dịu ngọt hóa men cay
bạn đừng say khi mình lầm quyết định
cứ vững tin khi ngày mới bắt đầu

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:43 AM
CHỉ tại anh thôi lỡ quên thề
cho đời em thả qua cơn mê
qua giọt nước buồn bao bong bóng
bong bóng tan rồi thé là thôi

vietnamanh
01-09-2005, 06:09 AM
Nếu biết trước tình yêu là như vậy
tôi thề rằng tôi chẳng dám yêu em . :madsung: t

tôi yêu em tôi càng đau khổ
đến bao giờ tôi mới hết khổ đau
bởi vì tôi giấu ở trong lòng
nên cả đời này tôi phải khổ đau .

wwonyyon
01-09-2005, 07:10 AM
lạy chúa! con là người ngoại đạo
nhưng con tin có chúa ở trên đời :clap:
oh my god! :cuane:

Kim_alone
01-09-2005, 07:17 AM
Trong tình yêu muôn vàn điều đau khổ
Để hiểu được hạnh phúc của tình yêu
Nếu đôi ta kiếp này không duyên nợ
Hẹn kiếp sau ta sẽ bước chung đường .

duyhuong
12-09-2005, 08:48 PM
Anh đã yêu khi nụ tình chưa nở
Khi đất trời chưa rực rỡ ban mai
Anh đã yêu khi tóc bé chưa dài
Chưa theo gió tung bay tà áo trắng
Anh sẽ yêu dẫu cho nàng xa vắng
Dẫu cho nàng mãi chẳng biết anh yêu!!

Tôi tặng tôi chút buồn sỏi đá
Bởi vì em là nỗi buồn sâu kín
Tôi tặng tôi mối tình riêng ngả
Ngã ba dòng đời tôi biết tìm ai

Tôi tặng tôi sầu đong mấy thu dài
Hóa đá nghìn năm , ai chờ đợi ai ???
Tôi đã tặng riêng lòng mình một cõi
Em đi rồi tôi chỉ tặng riêng tôi