boylangman_142
29-12-2009, 02:35 AM
Đã lâu rồi không góp thơ cùng mọi người, có một bài tơ nho nhỏ gọi la..tạ lỗi ^^
Chợt Đông..
Và bất chợt mùa Đông về gõ cửa
Bước lang thang trong cái rét đầu mùa
Gió se sắt, bước chân người vội vã
Hoa sữa âm thầm...thức dậy...một chiều mưa...
Anh tìm về nơi con phố ngày xưa
Mong góp nhặt chút hơi em để lại
Thu qua rồi, em cũng xa anh mãi
Đông lại về...lạnh buốt...tương tư...
Phố không người, anh đứng ngẩn ngơ
Mùi hương ấy... Em...ngày nào trở lại
Thêm một mùa Đông hay...là mãi mãi?
Để anh thôi nhớ, thôi đợi chờ, thôi mơ...
Memory 2K9
Lov3
Chợt Đông..
Và bất chợt mùa Đông về gõ cửa
Bước lang thang trong cái rét đầu mùa
Gió se sắt, bước chân người vội vã
Hoa sữa âm thầm...thức dậy...một chiều mưa...
Anh tìm về nơi con phố ngày xưa
Mong góp nhặt chút hơi em để lại
Thu qua rồi, em cũng xa anh mãi
Đông lại về...lạnh buốt...tương tư...
Phố không người, anh đứng ngẩn ngơ
Mùi hương ấy... Em...ngày nào trở lại
Thêm một mùa Đông hay...là mãi mãi?
Để anh thôi nhớ, thôi đợi chờ, thôi mơ...
Memory 2K9
Lov3