Xem đầy đủ chức năng : Red death
red hearse
29-12-2009, 12:40 AM
Thú tính :so_funny: Rồi sẽ biến thành một kẻ quái thai mà thôi :so_funny: Thì ra những tiên liệu từ trước về những quá trình thay đổi từ nét mặt cho đến tâm hồn đã đến hồi đội mồ mà sống dậy. Tốt đẹp mãi cũng đâu có được :so_funny:
Là ta, là ta, là TA :so_funny:
Hoang mang quá! Lột mặt nạ ra cho đẹp mặt nào :so_funny:
red hearse
29-12-2009, 01:51 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZO69A||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent'
Cho mày nghe xong rồi die :so_funny:
làm gì ghê quá thế thằng ku =))
red hearse
29-12-2009, 10:20 PM
Tổ cha nó, đứa nào nhắc mình không ngớt mồm làm mình hắt xì mãi từ qua tới nay. :nong:
p/s: mày là thằng nào, con nào. Xéo đi.
red hearse
30-12-2009, 09:05 PM
...(12/31/2009 8:54:56 AM): nên chọn cái nhiều người muốn bởi vì nhiều người muốn bao giờ cũng là tốt nhất bởi vì ai cũng yêu quý mình và muốn điều tốt đẹp đến với mình
...(12/31/2009 8:59:14 AM):nên nhìn vào cuộc sống thực tế ấy ,tình yêu cái thứ tình cảm mơ hồ ấy đôi khi nó chỉ là ảo ảnh
...(12/31/2009 9:00:42 AM): tỉnh lại đi và nắm thật chặt vào một cái gì đó gọi là hạnh phúc ngắn ngủi ấy,em đừng làm người đàn bà đi trên dây giữa ranh giới mong manh của hạnh phúc và đau khổ ,giữa tình yêu và sự chia ly
Tự trong bản thân câu nói cũng đầy mâu thuẫn rồi. Thế thì làm thế nào mới là tốt nhất.
Đời vãi sh!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.