Xem đầy đủ chức năng : Em nhận ra rằng : Đã quá khó để quên nhau.
Miss.Ka
28-12-2009, 06:51 AM
Viết cho những ngày đông đã qua, và cho những ngày lạnh lẽo mãi trôi xa …….
:tim: - :tim: - :tim:
Ngày 8 – 12….
Em nhận được một tin nhắn từ anh : “Đầu đất à ! Hôm nay sinh nhật anh đấy em. Cho dù em ghét anh đến thế nào, thì cũng cho anh xin một lời chúc, em nhé . Anh chờ …”
Em biết chứ, em biết hôm ấy là sinh nhật anh. Em vẫn còn nhớ, cho dù đã cố quên. Em vẫn còn cài trong ghi chú của chiếc dế xinh là “ 8- 12 : Sinh nhật Lâm đầu bò “ cơ mà !. 0h của ngày hôm đó, điện thoại run lên, em cầm và đọc được dòng ghi chú, lòng chợt lặng đi. Đôi mắt trầm xuống, em không biết phải làm gì đâu anh à ! Em muốn nhắn tin chúc anh, nhưng rồi em vẫn không nhắn cho đến khi em nhận được dòng messenger ấy…..Chắc có lẽ, anh đã buồn lắm, phải vậy không ?
:tim: - :tim: - :tim:
Ngày 20 – 12
Em nhận được tin nhắn từ số điện thoại không tên nhưng rất đỗi quen thuộc : “Đầu đất à ! Có về quê thì nhớ mặc ấm vào, ở đó lạnh lắm “.
Em biết chứ, cái lạnh ở mảnh đất cao nguyên ấy, em nào đâu quên được. Gió lùa nhẹ vào tóc, mơn man hàng mi cong, thổi vào lòng bàn tay em biết bao giọt lạnh. Không biết anh có nhớ không, cũng vào lúc này về hai năm trước, mình gặp nhau, như định mệnh, mình đã không thể quên nhau cho đến bây giờ. …. Em cảm ơn, nhưng em vẫn sẽ không nhắn tin lại đâu anh, đừng chờ em ……..
:tim: - :tim: - :tim:
Tối 24 -12
Em nằm một mình trên chiếc giường ấm áp. Mắt mơ màng, nhịp tim đập theo những giọt mồ hôi rơi rớt.. Nhiệt độ cơ thể lúc này là 38 độ C . Trong khi mọi người đang dạo chơi noen, thì em phải nằm đây, những ngày xa nhà, xa vòng tay chăm sóc của mẹ, làm em thấy them thuồng khi trở về, thế là ốm. Ốm để được mẹ dịu dàng chăm sóc như hôm nào. Nhưng mà ốm lại làm em thấy buồn…buồn thật
Và em lại nhận được tin nhắn của số điện thoại ấy :” Noen ở sài gòn không lạnh em à. Nhưng anh vẫn nhớ em !”
Nhớ em sao ? Giá như câu nói này anh nói sớm hơn ? giá như anh nhận ra tất cả sớm hơn một chút, thì bây giờ anh đâu có trở nên như vậy ??? Phải không anh ?
:tim: - :tim: - :tim:
Hụt hẫng ! Em sẽ cho anh cảm nhận được cảm giác hụt hẫng. Hãy quên đi anh, quên như em đã từng cố gắng quên. Anh à, cuộc sống đôi khi trớ trêu và biết chấp nhận. Em nhận ra bao nhiêu đau khổ trong ngần ấy thời gian chỉ do mình em gánh chịu. Em nhận ra hình bóng anh đã không còn chỗ đứng trong trái tim em. Và anh à, sự thật em lại nhận ra….em đã nhận ra rằng : Quá khó để quên nhau.
p/s to Tím : hứa là làm liền :huglove:
whyh2o
28-12-2009, 12:10 PM
Đúng như bạn nói, có những hình bóng in đậm vào trái tim ta. Khi ấy đừng nói là quá khó, mà là không thể quên được.
pe ngox
28-12-2009, 07:04 PM
ah ra di ko một lời nói thì bây jo anh bảo way lại thì thật là khó cho bạn mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn mọt người cũng đã ra đi. nếu thật sự lời nói đó sớm hơn thi hay qua nhỉ
Những tâm sự của bạn cũng là những gì mình đang trải qua .Mình đã nói với người ấy là mình sẽ cố quên người ấy để bắt đầu một cuộc sống mới ko vướng bận chuyện tình cảm nữa nhưng thật sự mọi chuyện đối với mình rất khó khăn .Mình ko biết phải làm gì nữa, ngày nào mình cũng nghĩ đến người ấy .Mình rất muốn nói chuyện với người ấy nhưng lại ko biết nói gì và bắt đấu từ đâu cũng ko dám đối diện với người ấy .Người ấy mong mình đừng giữ khoảng cách với người ấy nhưng nếu không làm vậy sao mình có thế quên được người ấy chứ .Thật sự bây giờ mình cảm thất rất chán nản, không muốn làm gì cả.Cũng không còn niềm tin vào chuyện tình cảm nữa, duờng như chuyện tình cảm chỉ mang đến cho mình sự buồn bã và chua xót thôi.Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không!
Miss.Ka
29-12-2009, 07:51 AM
Những tâm sự của bạn cũng là những gì mình đang trải qua .Mình đã nói với người ấy là mình sẽ cố quên người ấy để bắt đầu một cuộc sống mới ko vướng bận chuyện tình cảm nữa nhưng thật sự mọi chuyện đối với mình rất khó khăn .Mình ko biết phải làm gì nữa, ngày nào mình cũng nghĩ đến người ấy .Mình rất muốn nói chuyện với người ấy nhưng lại ko biết nói gì và bắt đấu từ đâu cũng ko dám đối diện với người ấy .Người ấy mong mình đừng giữ khoảng cách với người ấy nhưng nếu không làm vậy sao mình có thế quên được người ấy chứ .Thật sự bây giờ mình cảm thất rất chán nản, không muốn làm gì cả.Cũng không còn niềm tin vào chuyện tình cảm nữa, duờng như chuyện tình cảm chỉ mang đến cho mình sự buồn bã và chua xót thôi.Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không!
Cuộc sống lúc nào cũng có nhiều trắc ẩn. Bạn đang trải qua những gì mà nhiều người khác cũng từng đã trải qua. Một bức tranh đẹp luôn cần những gam màu tối, chuyện tình cảm của bạn cũng dzậy. đôi khi cần nhiều đau khổ để thấy trân trọng lẫn nhau hơn. tại sao không tin vào ngày mai ? Bạn sẽ tìm được điều gì đó mới mẻ. Miss chúc bạn một buổi tối vui vẻ :huglove:
ah ra di ko một lời nói thì bây jo anh bảo way lại thì thật là khó cho bạn mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn mọt người cũng đã ra đi. nếu thật sự lời nói đó sớm hơn thi hay qua nhỉ
Ừ. Nếu nói sớm hơn thì còn gì là cuộc sống. Nếu vậy thì mọi thứ quá hoàn hảo và tuyệt vời rồi. Nhưng cuộc sống khôngphải là dzậy !
Đúng như bạn nói, có những hình bóng in đậm vào trái tim ta. Khi ấy đừng nói là quá khó, mà là không thể quên được.
Có nhiều người đến và đi không làm mình vướng bận. Nhưng đôi lần nụ cười ai đó làm mình khắc ghi
Lascote
01-01-2010, 10:40 PM
Để quên 1kái tên,chỉ kần 1năm,1thág,1ngày hay thậm chí chỉ 1h. Nhưng để quên tất kả kí ức về người đó, fải kần suốt quãg đời còn lại, hoặc mãi mãi khôg thể nào quên. Cho dù ... đó chỉ là nhữg kí ức đau buồn...
cunxu_yeuanh
01-01-2010, 11:07 PM
có đôi người đến và đi như cơn mưa mùa hạ vậy,mình đang tận hưởng hp ngọt ngào,bất chợt đi ko 1 lý do làm mình hụt hẫng và có lẽ bao giờ cũng thế. Có lẽ trong tình yêu đôi khi cũng bắt buộc mình phải quên nó bởi chia tay ko có nghĩa là ko còn yêu anh mà là để anh biết em quan trọng với anh như thế nào,dù là đã muộn.
anhchiyeuminhem67892000
02-01-2010, 05:57 AM
Tình không như ước vọng
Mà tình yêu như ác mộng
Yêu nhau làm chi để rồi nói câu biệt ly
Biết tình là nước mắt
Biết tình là oán trách
Nhưng sao ta vẫn cứ yêu em
Nhiều khi ta ớn lạnh vì người cho ta thất vọng
Hôm qua vừa yêu vậy mà giống như chẳng quen
Giữa dòng đời hối hả chúng mình vội cất bước
Đi lướt qua nhau nhưng sao không chào.
Vì sao lại cho nhau tiếng yêu,cho nhau chiếc hôn
Rồi lại cho nhau dối gian
Để anh và em chọn đời không còn nhau nữa
Dẫu cho lòng vẫn yêu
Tình yêu nào như ta vẫn mơ
Lên hai chúng ta trọn đời mang theo xót xa
Giữa con đường đông gượng cười như chẳng quen biết
Cố bước qua dĩ vãng đau buồn.
neu co yeu nhau hay yeu nhau cho that long.....? anhchiyeuminhem67892000
ke_lanh_lung2500
03-01-2010, 07:49 AM
Tại sao thế nhỉ? tại sao còn yêu nhau lại k tìm lại nhau? Mặc cảm tội lỗi? hay tình yêu k đủ lớn để vượt qua một phút lỡ lầm? hay cố chấp? sỉ diện bản thân?Tự mình làm khổ mình và ng mình yêu. Có đáng k? Ai đi mà k một đôi lần vấp ngã. Ai k từng phạm sai lầm? Nếu như có thì tôi sẽ chấp nhận "chia tay là k quay lại ".Vì cái tôi nhỏ bé của chính mình mà bỏ đi một tình yêu? Đáng k nhỉ? Tình yêu hay đó chỉ là lòng tự trọng?
Miss.Ka
03-01-2010, 08:18 AM
Đúng vậy! Tình yêu đó không hề đủ lớn để mình vượt qua tất cả. Vì nó chỉ được nuôi từ một phía mà thôi.
Trước kia, em - một mình em cố bám víu lấy nó, nuôi lớn nó... Nhưng liệu có được không anh? Chỉ mình em thì làm sao được? Tình cảm không bao giờ lớn lên từ một phía đâu anh à.
Giá như lúc đó, anh cùng em, mình cùng nhau nuôi dưỡng, có lẽ giờ này nó đủ lớn để vượt qua vật cản hơn.
Nhưng đã không vậy, chỉ có mình em !
Mình đã không làm được điều đó.
Đến lúc em mệt mỏi, buông tay...thì anh lại lờ khờ tiếp tục bám víu lấy nó
Và rồi lại một mình anh, anh định nuôi lớn nó ư?
Không được
Em nghĩ là không được !
Không ai làm được điều đó cả vì nó là tình yêu !
♥ღTùng tử tế ♥ღ
03-01-2010, 08:42 AM
Nghĩ tới 1 ng khác , sẽ nhanh thôi để bạn quên ng đóa. Và đừng nên gặp lại người đó , khi đã gặp lại rồi thì coi như công sức trôi ra sông ra biển hết :D
Miss.Ka
03-01-2010, 08:48 AM
Phải rồi. nếu đó ko phải là hp của mình, thì với bản năng của con người, mình sẽ đi tìm hp khác
♥ღTùng tử tế ♥ღ
03-01-2010, 09:24 AM
" Cái gì cũng có cái giá của nó ". HP không thể có ngày 1 ngày 2 đc luôn đâu :D
ke_lanh_lung2500
04-01-2010, 10:37 PM
Anh sẽ làm được. Muốn mọi người yêu thương mình thì trước hết mình phải yêu thương mọi ng. Tình yêu sẽ đến với một người chân thành.^^! Còn cần 1 chữ duyên nữa. Yêu thì không hận mà hận là còn yêu.kakaka
mình cũng vậy! mình cũng muốn quên người ấy lắm. mình đã rủ những người con gái khác đi chơi để mong có thể sớm được người ấy nhưng càng làm như vậy mình lại càng nhớ người ấy nhiều hơn.mỗi khi nhớ lại nụ cười của người ấy và những gì mình đã trải qua thì mình lại càng nhớ người ấy vô cùng và trong lòng cảm thấy rất xót xa.
pe ngox
28-01-2010, 07:32 PM
tình yêu là một món ăn ngon khi chúng ta đã thich ăn nó thì chúng ta sẽ ăn nó dài dài làm thế nào để bỏ dc chứ minhxzf cũng đã khóc rất nhiều vì anh nhưng có ai hiểu cho minh chu chính vì thế mình opai tự đứng dạy để làm lại tuuszf đầu ko ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình cả bạn ah.DÙ BIK RẮNG sẽ mãi mãi chúng ta cũng ko thể nào ween dc người co nhưng hãy cất nó vào mọt noi nào đẹp nhất trong trai timvaf cú tiếp tục sông thôi ko ai sẽ nói cho chúng ta bik ta yêu nhau rồi dến bao jo chúng ta sẽ chia tay cả chỉ co bản thân ta nhận ra điều đó thội chúc bạn sớm ween di chuyện bun và sống tôt hơn
Miss.Ka
04-03-2011, 02:26 AM
3 năm rồi, em vẫn chưa quên ạ Dù chỉ là 1 thoáng. Vậy nên em sẽ ko cố quên nữa, em sẽ nhớ như em vẫn muốn. Em tin một ngày nào đó, hp đến với em. Phải ko a? Em nhớ anh.
ng0ctan
04-03-2011, 08:50 AM
Thời gian có wa dù bao lâu....thì lòng mình nhiều khi đã lành với nỗi đau xưa...có điều bao kí ức đẹp đẽ đó có thể hiện hữu khi mjh vẫn còn chút hoài niệm ngày ấy chăng
chipty_bun
05-03-2011, 01:11 AM
kóa ai có thể chỉ mình lèm seo kóa thể wen 1 ng` mòa ngày nào cũng gặp cả..................fai lèm seo day........... thịt sự khó lém seo??
ng0ctan
05-03-2011, 03:27 AM
Nếu quên như vậy khác gì miễn cưỡng chưa chắc đã quên đc đâu bạn.......
oxmit
05-03-2011, 04:09 AM
yêu một người đã khó,quên một người càng khó hơn
cố lên bạn nhé
ng0ctan
12-03-2011, 05:57 AM
Dễ để mình nhận ra tình yêu lại quá khó để mình quên lãng tình yêu đó...Vui lên nào bạn nhé ^^
Miss.Ka
13-03-2011, 12:02 PM
Vẫn mong chờ thôi ^^
m0nk3y.devil
13-03-2011, 12:07 PM
ước gì mún quên là quên ngay đc
sao hok cóa ai sản xuất thuốc lãng quên nhỉ :D
như vậy có phải mọi ng sẽ đỡ làm khổ trái tim mik hơn hok?????
Miss.Ka
13-03-2011, 12:14 PM
phải rồi phải rồi, hihi... Ước j là vậy, mua 1 thùng về uống cho quên sạch
ng0ctan
14-03-2011, 09:20 AM
Đợi chờ thuốc đó ra chắc mình tự quên luôn cho khoẻ há :D
Khi bạn tìm ra 1 hạnh phúc mới thì sẻ mau quên người củ thôi bạn ạ ,chúc bạn vui vẽ nhe!!!
pebunthichankeo
15-03-2011, 06:08 AM
buồn quá nhỉ...có lẽ tình yêu là thế !
ng0ctan
15-03-2011, 09:37 PM
Hạnh phúc mới àh :D nhưng sao mình không thể bước tới vì lòng mình ng cũ vẫn đâu đây sao quên đc
pebunthichankeo
16-03-2011, 04:00 AM
cũng đúng thôi mà...tình yêu đâu chỉ toàn là màu hồng...
ng0ctan
17-03-2011, 02:00 AM
Trải toàn màu hồng thì cũng mắc phải gai của nó thôi hjx ^^
pebunthichankeo
17-03-2011, 03:57 AM
sao lai vay nhi...cậu thử nói trái gì màu hồng mà có gai !
ng0ctan
17-03-2011, 09:23 AM
Há há trải lận :D mắc gai thì cũng như đạp phải bom nổ rồi tan vỡ ^^
pebunthichankeo
19-03-2011, 03:53 AM
trời nói gì nghe vậy bạn !
ng0ctan
19-03-2011, 11:46 PM
Có gì đâu :D mà bạn có đó ko vậy ta?
Cậu bé mặc zíp
19-03-2011, 11:49 PM
Tôi biết ngày mai phỉa giã từ
Cuọc đời đi học thật vô tư
Từ trong trang sách tâm hòn trẻ
Đã khép lại rồi nhanh thế ư
Cậu bé mặc zíp
19-03-2011, 11:53 PM
Chẳng yêu ai , em chỉ dối lòng mình
Nếu giữ mãi thì tình yêu sẽ chết
Thà cứ vậy để tình này chấm hết
Để mỗi người kiếm được nguồn vui riêng Tặng ng0ctan
ng0ctan
20-03-2011, 01:13 AM
Tk bạn hj hay lắm đúng tâm trạng sẵn làm wen bạn cậu bé luôn nha ^^ :D
Hàn Kim Muội
20-03-2011, 01:27 AM
Anh giống chị ấy à...
Đã lâu lắm rồi cho một lời giải thích
Đã lâu lắm rồi cho một lời xin lỗi
Đã lâu lắm rồi cho một lời ngăn cản...
Thì thôi em sẽ buông tay anh, buông tay như chị ấy buông tay một ai đó...
Buông tay để tự mình đứng dậy, chứ không phải buông tay để vấp ngã, nhỉ?
pebunthichankeo
22-03-2011, 02:28 AM
sao ma vào pic của người khác mà tặng quà cho nhau thế nhỉ?
p/s : nói chung la ganh tị ấy mà (^ _ ^)
Miss.Ka
23-03-2011, 02:28 AM
Buông tay để tự mình đứng dậy, chứ không phải buông tay để vấp ngã, nhỉ?
Đúng rồi em ^^.
Nhưng có lẽ người ấy của em ko giống chị đậu
Cố gắng nhé!
Haizz!!! Sao mà lu bu quá nhỉ ,t/y bùn như vậy thỳ quên nhau đi cho gòi !!!
Star_alone_04
24-03-2011, 12:58 AM
phải chăng ,Chúng tôi những người con zai của trái đất luôn luôn sai lầm???????????????? Làm sao đây ,làm sao đây để tốt cho cả 2.
ng0ctan
24-03-2011, 03:49 AM
Con zdai đâu phải lúc nào cũng sai lầm đâu tại trớ trêu của tình yêu đó thôi.....
pebunthichankeo
24-03-2011, 04:08 AM
sao lại nói như thế nhỉ?
Nelly. Doanh
27-03-2011, 11:49 PM
Đứa nào lại đi tìm cổ vật thế này nhỉ :sr:
nh0c_bu0n
29-03-2011, 11:37 PM
ta biet rang co quen la co nho
len dan long co nho de ma quen
đừng buồn bạn nhé tương lai đang ở phía trứơc
Đã bao lần ý trí bảo con tịm
Quyết không yêu không buồn vì boy.
nhưng con tim là một đứa khờ dại
cứ miệt mài khắc gọi tên ại
pebunthichankeo
31-03-2011, 02:39 AM
có lúc tưởng mình quên rồi...nhưng hóa ra ko phải vậy !
nhoxpanda
21-04-2011, 12:16 AM
thật đúng ! khi tình yêu đã có những kỉ niệm êm đẹp thì sẽ rất khó quên đi !
Em biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn long cố nhớ để mà quên
hoathuytinh.pinkrose
22-04-2011, 04:36 AM
h.p - cũng chĩ là một nỗi đau biết cười
thíc 1 người thì tgian sẽ làm mờ dần tất cả? nhưng i* 1 người rồi thì tgian chĩ làm cho nỗi nhớ càng dâng lên, càng iu thêm ! :)
bakugan
22-04-2011, 10:59 PM
kóa ai có thể chỉ mình lèm seo kóa thể wen 1 ng` mòa ngày nào cũng gặp cả..................fai lèm seo day........... thịt sự khó lém seo??
thì bạn đến lớp xong bịt mắt lại là xong! khỏi nhìn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.