PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh....



ke_lanh_lung2500
28-12-2009, 06:29 AM
Anh.....
Hôm nay là thứ 2 , anh k bik thế nào nữa. Tự nhiên anh lại có một linh cảm là em sẽ online chiều nay. Mặc dù đã gần 5h chiều.
Ngồi trong quán cf , anh đã mở nick online từ 11h cho tới gần 4h chiều và anh lại không nghĩ rằng về nhà gần 5h mình lại online một lần nữa. Chẳng bik để làm gì vì đã lâu lắm rồi anh chưa bao giờ nhận tin nhắn hỏi thăm của bất kì ng nào cả nên ch online để đọc tin nhắn đã k còn là thói quen của anh khi 2 đứa mình quen nhau.
Khi đi làm về dù rất mệt mỏi , điều đầu tiên là anh bật máy tính lên. Mở YH và... chờ mong một dòng tin nhắn. Dù chỉ một tin nhắn "hj , anh khoẻ k?" chỉ cần một câu thôi cũng làm cho anh thấy hạnh phúc rồi. nhưng...k một tin nhắn nào đc reply.
Cũng thật bất ngờ.. gần 5h chiều nick em lại bật sáng. Vừa mừng , vừa lo , tim anh đập nhanh hơn và lí trí cố gắng điều hoà nhưng cũng vô vọng. Anh đã gửi cho em những lời nói chân thật nhất và anh nói rằng khi thấy em online thì anh sẽ pm.
Sau khoảng thời gian 5 phút , anh nghĩ thế. Anh đã cố gắng :" chỉ một dòng tin nhắn thôi mà , chỉ cần bấm "hj ! mình làm wen đc k?"" mặc dù anh bik nick này em đã bik là của anh , có lẽ anh quá khờ phải k?.Vẫn k reply , nick vẫn sáng.
Lại tiếp tục cố gắng "mình đã ghi trên mạng và đã send cho em rồi. Chẳng lẽ gặp trực tiếp mình lại k dám hỏi ". suy nghĩ thật lâu để có thể nói lên một câu :" làm lại từ đầu đc k bx?".Anh đã ghi xong nhưng vẫn chần chừ k thể nào bấm send đc. Chỉ một cái enter thôi mà , sao nó khó khăn quá vậy.
Và rồi nick em "sing out" nhưng anh vẫn k thể nào lấy lại đc bình tĩnh. Anh ngây ng ra và thất vọng.

Anh bik rằng mình đang đánh cuộc trái tim mình hoặc là nó k để lại vết thương đau đớn nào , hoặc là sẽ mất hết , mất hết. trái tim anh sẽ đau nhói , sẽ vỡ vụn ra , đóng băng và.. anh sẽ đau đớn hơn , sẽ quằn quại trong tuyệt vọng.
Anh đã hứa với em "em là ng con gái đầu tiên mà anh yêu và cũng sẽ là ng cuối cùng " có lẽ hoang đường quá đúng k? Có lẽ mọi ng nói với em đó chỉ là lời nói giả dối của xã đúng k?

Anh đã từ chối 2 ng con gái nói lời yêu anh , và 2 ng muốn làm quen với anh với ý định như thế , và những ng anh gặp ánh mắt họ nhìn anh nhưng anh giả vờ làm ngơ như k thấy. anh k muốn cho bất kì một ng nào có một tia hi vọng vì anh k muốn lại có thêm một cô gái phải khổ.
Em bik anh hay hát nhất là bài gì k? " tại em mà tôi như thế ".và "thật lòng anh rất yêu em ".
2 bài hát đó có ý nghĩa là "anh có 2 cách sống để lựa chọn : 1 là anh sẽ yêu bất kì ai mún wen anh , nhưng anh sẽ k iu bằng trái tim mình , mà chỉ là đùa chơi với tình yêu vì anh đã bị mất lòng tin sẽ có ng yêu anh chân thật , 2 là anh sẽ tiếp tục yêu em mà k hận thù , anh muốn nói lên anh rất yêu em và chỉ duy nhất một ng ". Anh đã chọn lối sống thứ 2 , dù rằng lối sống đó thật lòng mong manh và anh sẽ đánh cược trái tim mình , nó sẽ ng vẹn hay sẽ vỡ vụn ra.
Tại sao anh lại chọn cách thứ 2 nhỉ? Chỉ đơn giản một điều anh đặt tất cả niềm tin của mình , anh yêu em bằng tình yêu chân thật và anh cũng tin tưởng rằng em yêu anh là chân thật. Anh tin rằng chúng ta đến với nhau rất thật lòng k hề giả dối.
Tin tưởng ng mình yêu có lẽ đó là niềm hạnh phúc mà anh nhận ra khi buông tay em ra một cách dễ dàng như vậy.
Giá như lúc đó anh ôm em thật chặt và nói rằng :" Anh rất tin tưởng em. Anh rất yêu em. anh xin lỗi vì đã làm em buồn "
"Khi mà k thể quên đc một ng thì anh k bao giờ chấp nhận bất kì ng nào khác "
SR , because i don't forget you. i want to say "i love you so much ". The first love is love forever.

cunxu_yeuanh
29-12-2009, 11:20 PM
trong tình yêu,đừng bao giờ hối hận khi mình đã quá yêu 1 ai bạn à vì khi yêu thật nhiều 1 ai đó trái tim ta sẽ thấy ấm hơn và ko lạnh giá. yêu là chấp nhận bước đi khi tình yêu ko thể níu giữ nữa. vững tin lên bạn , hay làm theo những gì mà trái tim bạn mách bảo,đừng để lỡ tình yêu và hp của mình. good luck