feng
27-12-2009, 08:39 PM
H thương! Cho phép a được gọi em như vây. Khi viết những dòng chữ này cũng là lúc a cảm thấy buồn và cô đơn nhất, anh ko đủ can đảm để nói với e.Vậy là hơn một tháng rồi kể từ ngày e giận a, a đã làm những gì có thể để mong em tha thứ cho lỗi lầm của a nhưng có lẻ chừng đó là chưa đủ để bù đắp lỗi lầm quá lớn mà a đã gây ra.A đã nghi ngờ e, nghi ngờ người con gái mà a thật sự thương yêu, thật xấu hổ!A ko biết phải nói gì nữa chỉ biết tự trách mình, trách mình vì đã không giữ lời hứa, trách mình vì đã để sai lầm đó lặp lai. E nói đúng, cái " tôi" của a quá lớn, a chỉ biết nghĩ đến chính bản thân mình và chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của e. Đó là tính cách và thói quen của a thật khó để thay đổi. A biết trong e bây giờ a đã không còn một chút thiện cảm nào nữa, thay vào đó là hình ảnh một người thô lỗ, cộc cằn, ghen tuông vô cớ và mang đậm chủ nghĩa cá nhân. A biết mình ko còn đủ tư cách cũng như cơ hội để tiếp tục theo đuổi e nữa.
E vẫn nói chuyện với a nhưng đã giữ khoảng cách với a, lúc trước có chuyện gì e cũng kể cho a nghe nhưng giờ thì.....!Cũng phải thôi a đã ko còn đủ tin tưởng để e có thể tâm sự hết mọi chuyện. Nhưng thôi bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muôn. Nếu lúc trước chị e ko chở e vào nhà a, a ko gặp được e thì có lẽ a đã ko phải buồn như lúc này hii.Ngay lần đầu gặp e, a đã ước " một ngày nào đó e và a sẽ đi chung một con đường" nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, với e a chỉ có thể ngắm nhìn mà ko thể nào có được. nhưng a sẽ ko hối hận vì những gì mình đã làm, được gặp e, theo đuổi e đối với a là một niềm vui và hạnh phúc chỉ có điều nó thật ngắn ngủi và ko được trọn vẹn mà thôi.Nhưng cuộc sống là như vậy phải ko e, a sẽ học cách chấp nhận dẫu biết là rất khó khăn.Tuy a ko là gì của e nhưng e đã để lại trong a rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm.A nhớ những lần đi chơi cùng e, tập e với e hay những lần chở em đi làm về nữa, mặc dù bị mắc mưa lạnh hết người nhưng trong lòng a lại cảm thấy rất ấm áp, a ước quãng đường dài thêm nữa để a được bên e nhiều hơn.Rồi cả những lần e đánh a, xách tai a, đùa giỡn và giận hờn nữa. Đối với a đó đều là những kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Nhưng có lẽ từ nay sẽ ko có một cảm xúc và kỷ niệm nào nữa có chăng chỉ là sự đau khổ và cô đơn.A sẽ cố gắng quên hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới ko còn e nữa dẫu biết ko dễ dàng gì. A chúc những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với e, chúc e sẽ thành công trên con đường mà e đã chon. Cho dù sau này a có quen ai đi chăng nữa thì e vẫn là người a yêu thương nhất.A yêu e và sẽ mãi nhớ đến e.Chào e!
Anh Q!
E vẫn nói chuyện với a nhưng đã giữ khoảng cách với a, lúc trước có chuyện gì e cũng kể cho a nghe nhưng giờ thì.....!Cũng phải thôi a đã ko còn đủ tin tưởng để e có thể tâm sự hết mọi chuyện. Nhưng thôi bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muôn. Nếu lúc trước chị e ko chở e vào nhà a, a ko gặp được e thì có lẽ a đã ko phải buồn như lúc này hii.Ngay lần đầu gặp e, a đã ước " một ngày nào đó e và a sẽ đi chung một con đường" nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, với e a chỉ có thể ngắm nhìn mà ko thể nào có được. nhưng a sẽ ko hối hận vì những gì mình đã làm, được gặp e, theo đuổi e đối với a là một niềm vui và hạnh phúc chỉ có điều nó thật ngắn ngủi và ko được trọn vẹn mà thôi.Nhưng cuộc sống là như vậy phải ko e, a sẽ học cách chấp nhận dẫu biết là rất khó khăn.Tuy a ko là gì của e nhưng e đã để lại trong a rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm.A nhớ những lần đi chơi cùng e, tập e với e hay những lần chở em đi làm về nữa, mặc dù bị mắc mưa lạnh hết người nhưng trong lòng a lại cảm thấy rất ấm áp, a ước quãng đường dài thêm nữa để a được bên e nhiều hơn.Rồi cả những lần e đánh a, xách tai a, đùa giỡn và giận hờn nữa. Đối với a đó đều là những kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Nhưng có lẽ từ nay sẽ ko có một cảm xúc và kỷ niệm nào nữa có chăng chỉ là sự đau khổ và cô đơn.A sẽ cố gắng quên hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới ko còn e nữa dẫu biết ko dễ dàng gì. A chúc những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với e, chúc e sẽ thành công trên con đường mà e đã chon. Cho dù sau này a có quen ai đi chăng nữa thì e vẫn là người a yêu thương nhất.A yêu e và sẽ mãi nhớ đến e.Chào e!
Anh Q!