phương_ngọc
27-12-2009, 06:23 AM
uhm` anh và em quen nhau từ hồi lớp 10 nhỉ........ không biết tự khi nào em bắt đầu chú ý đến anh, em đã quan tâm anh từng chút một , em cố ý đưa anh vào nhóm văn nghệ chỉ để nhìn thấy mặt anh mỗi ngày..... Mỗi khi đi bên anh em cảm thấy rất hạnh phúc anh à, dường như thế giới ngừng chuyển động vậy........ Anh cũng quan tâm em lắm , anh lau từng giọt mồ hôi cho em , chuyện gì cũng giúp đỡ e cả..... chính vì anh quá tốt làm em ngộ nhận nhưng thật ra chỉ mình em yêu đơn phương anh mà thội
Anh có biết mỗi lần anh kể về ngừoi tình mới của anh làm tim em đau lắm không hả anh.....Dù bề ngoài em cười nói vui vẻ thế đấy nhưng lòng em quặng thắt.........Chẳng lẽ anh không biết em yêu anh ư.........
Sao mà anh cứ mãi long nhong thế , anh vô tình gây cho em bao nỗi đau anh à........
Thế mà ngày nào anh cũng lôi em ra kể chuyện này chuyện kia, nào là hôm nay anh tặng cô ấy chiếc nhẫn , hôm nay anh cũng cô ấy đi chơi vui lắm...... cứ mỗi câu chuyện của anh là mỗi dòng nước mắt chảy ngược của e mà.........
Nhiều lần em cũng kể anh có người cũng đang "tán tỉnh" em, em chỉ mong nghe được câu nói của anh " đừng tin nó, nó không yêu em đâu" hay mặt mày cau có hay đại loại là một cái gì đó....... Nhưng không chẳng bao giờ anh làm như vậy cả , lần nào anh cũng xoa đâu em và bảo " gắng giữ gìn nhé".
Em đâu còn là cô bé nữa mà anh mãi xoa đầu em vậy anh......
Ước gì anh không xem em là một người em gái hay bạn thân gì gì đó... em chỉ muốn bên cạnh anh , em muốn được yêu anh mà thôi.......
Phép tiên đâu cả rồi ra đây giúp con với.......... Làm sao em có được anh đây........
em không có cơ hội dù chỉ một lần sao?????????????????
Anh có biết mỗi lần anh kể về ngừoi tình mới của anh làm tim em đau lắm không hả anh.....Dù bề ngoài em cười nói vui vẻ thế đấy nhưng lòng em quặng thắt.........Chẳng lẽ anh không biết em yêu anh ư.........
Sao mà anh cứ mãi long nhong thế , anh vô tình gây cho em bao nỗi đau anh à........
Thế mà ngày nào anh cũng lôi em ra kể chuyện này chuyện kia, nào là hôm nay anh tặng cô ấy chiếc nhẫn , hôm nay anh cũng cô ấy đi chơi vui lắm...... cứ mỗi câu chuyện của anh là mỗi dòng nước mắt chảy ngược của e mà.........
Nhiều lần em cũng kể anh có người cũng đang "tán tỉnh" em, em chỉ mong nghe được câu nói của anh " đừng tin nó, nó không yêu em đâu" hay mặt mày cau có hay đại loại là một cái gì đó....... Nhưng không chẳng bao giờ anh làm như vậy cả , lần nào anh cũng xoa đâu em và bảo " gắng giữ gìn nhé".
Em đâu còn là cô bé nữa mà anh mãi xoa đầu em vậy anh......
Ước gì anh không xem em là một người em gái hay bạn thân gì gì đó... em chỉ muốn bên cạnh anh , em muốn được yêu anh mà thôi.......
Phép tiên đâu cả rồi ra đây giúp con với.......... Làm sao em có được anh đây........
em không có cơ hội dù chỉ một lần sao?????????????????