Xem đầy đủ chức năng : Buồn
Nam ga
26-12-2009, 09:58 AM
Ngày hôm nay thật buồn, vài ngày nữa là tết rồi mọi người đang say xưa làm nốt những việc còn lại của năm cũ. Vậy mà mình. Giờ ngồi học mà đầu óc cứ quay cuồng suy nghĩ đi đâu vậy. Còn nghĩ gì nữa chuyện cũ đã qua rồi chắc sẽ không phải giật mình thon thót vì sợ nữa...
Thôi không nghĩ nữa phải học thôi mai thi rồi. Cố lên !
Nam ga
27-12-2009, 06:40 PM
May quá thi xong rồi, lần đầu tiên mình gặp một người khó tính như cô giáo này. Khiếp
Nam ga
28-12-2009, 10:32 PM
Thật là đáng ghét mình học như thế mà chỉ ở tốp 3 của lớp, đã thế điểm tổng kết lại chỉ ở mức khá nữa chứ.
Hôm nay thật là buồn qúa con chó vàng nhà mình bị người ta ăn trộm mất, khổ thân nó mình rất qúi nó, nó rất ngoan lại khá thông minh nữa rất biết nghe lời nữa. Mình ghét mấy người đã lấy cắp mất con Jôn nhà mình
Nam ga
30-12-2009, 10:26 PM
Mình đã được nghỉ tết rồi vui qúa. Thi cử xong được nghỉ xả hơi là thích nhất. Một năm nữa sắp qua đi, mình sắp sang một tuổi mới rồi nên vui hay nên buồn nhỉ? Cuối năm sau là mình ra trường rồi mình có thể tự lo được cuộc sống của mình rồi ( hi vọng thế hìhì ) nhưng mình lại sợ không xin được việc , mấy anh chị khoá trước đến giờ còn chưa xin được việc kìa . Không biết mình sẽ thế nào cả.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.