Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : dấu chấm hỏi ?



nhoc ken
25-12-2009, 09:38 PM
ngày trước em hỏi anh dấu chấm hỏi để làm j hả anh, anh cốc đầu em bảo rằng: " Ngốc ah, dấu chấm hỏi để người ta biện minh cho những gì không thể lí giải được chứ để làm gì?". Giống như tại sao em lại yêu anh để luôn phải đặt một dấu chẩm hỏi to đùng rằng:" tại sao em lại yêu anh hơn cả bản thân mình nữa ".

bây gờ em đã biết nó dùng để làm gì rồi:" Để giải thích nguyên nhân làm chúng ta chia tay mà không bao giờ em được biết."

ngày trước em hay thắc mắc sau dấu cấm hỏi sẽ là gì? anh bảo đó sẽ là câu trả lời mà mình cần.
còn hôm nay em biết sau nó sẽ là sự im lặng đến đáng sợ. bởi chẳng có cái nguyên nhân chết tiệt nào ra đời để biện minh cho câu nói chia tay của anh cả. anh bảo không mốn làm khổ em nhưng thật ra bên em anh ko còn cảm giác nưa mà thay thế vào đó là một người con gái khác.

cứ thế em đã chấp nhận chia tay dù lòng không bao giờ muốn . em đã học cách sống không có anh. em tập làm một người cúng rắn hơn , nước mắt trong em dường như cũng hoá đá theo thời gian dù lòng vẫn còn nhớ đến anh như ngày đầu. em của bây giờ không còn là một con ngốc nghếch, khờ dại non nớt nữa , giữa dòng đời xoay cuồn em đã vững bước hơn trên con đường dai dù luôn mong có anh đi bênh cạnh.

hôm nay em tình cờ nghe một người con gái kể chuyện về anh (người ấy và em quen nhau), em không muốn nghe những câu chuyện về anh nhưng buộc lòng cũng phải nghe. cô ta hỏi em là gì của ạnh. "em gái ". chỉ đơn gản là thế thôi. chỉ là thế thôi anh nhỉ? em sốc, bất ngờ và cả đau đớn nữa. anh và cô ấy đang yêu nhau. dù đã biết trước nhuwng em vẫn không thể chấp nhận sự thật.cùng một lúc anh yêu 2 người? câu trả lời củng chỉ là đơn giản mà thôi: con trai mà âi không vậy phải không anh? lại một dấu chấm hỏi lớn mà em không bao giờ có câu trả lời.
em đã học cách quên anh, làm những gì mà anh muốn. em đã không gặp, không nhắn tin ,không bắt điện thoại của anh. tưởng chừng em đã quên được anh, nỗi đau trong em cũng đã vơi dần nhưng bây giờ thì nỗi đau đó cong tawng lên gấp bôi. em không nghĩ là mình lại đau đớn đến thế. tại sao? chẳng lẻ em đau đơn như vậy không đủ sao anh? em không muốn bị anh làm phiền em nữa. lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cầu xin anh đấy. hãy để em sống cuộc sống của em để em được yêu anh theo cách của em. để thời gian làm liều thuốc chữa lành vết thương của em.
anh là dáu chấm hỏi lơn trong em và sẽ mãi không bao giờ em trả lời được anh ah !

kunngo0104
26-12-2009, 06:17 AM
Thời gian để yêu sâu đậm, thời gian để quên một người... bây giờ em phải mất gấp đôi....

Tại sao khi mất một người, ta cứ ép lòng phải quên người đó... hãy gọi những tháng ngày xưa là ký ức, ký ức hạnh phúc....

Vẫn bước tiếp trên con đường phía trước và vẫn giữ trong lòng những ký ức đẹp ......

whyh2o
26-12-2009, 07:42 AM
Không thể quên một người khi đã quá yêu người đó đâu. Ranh giới trong tình yêu, giữa hạnh phúc và đau khổ nó mong manh lắm.