PDA

Xem đầy đủ chức năng : tiềm thức nói rằng anh hết yêu em rôì



nguoitinhthiensu
25-12-2009, 08:35 AM
rồi,mọi thứ thlâu lắm ay đổi,khi bé viết nên những dòng này là lúc ai đó đang hát bài lá thư chia tay va một người nói về những gì mà người cô ấy yêu thương nhất đã từng nói. Pe1 không giống cô ấy nhưng bé cũng biết buồn ,noel buồn hơn những ngày khác.Buồn wa1 nhỉ minh wen nhau hơn một năm rồi mà vẫn còn bao nhiêu chuyện xảy ra,càng ngày mình càng xa cách ,khi anh bước chân quay về bé đã hình dung mọi thứ xảy ra trong tương lai ,giáng sinh lạnh nhưng ít nhất người ta sẽ cảm thấy ấm lòng khi có một điểm tưa.Mãi mãi những dòng này khôg bao giờ anh đọc được ,bé chỉ có thể nói hết những gì muốn gửi đến anh ,nhưng mải bé sẽ không gửi vì anh sẽ khôg hiểu được giống như bao nhiêu cô gáiô73 đây đều mong muốn hạnh phúc sẽ mỉm cười vớhttp://images.timnhanh.com/blog/200812/25/10523701230199482.jpgi mình , zay mà vẫn ngồi đó chờ đợi một người cho dù bé thừa biết điều đó là không có ,ông già noel mang cho bé một món wa2 chỉ toàn là nước mắt. Thời gian được cùng anh sẽ chẳng là bao lâu nữa ,bé không hề muốn nhưng có lẽ như zay mình sẽ khôg còn buồn nữa,cà anh và pe ,con đường của anh ở trước mắt rồi ,anh có thể buông tay em ra để đi thật xa và quên đi một cuộc tình chỉ toàn nước mắt. Những gì anh nói ,anh hứa và mình từng có bao nhiêu kỷ niệm khôg kể hết vậy mà bây giơ.........

♥ NieNie ♥
25-12-2009, 01:43 PM
khi yêu ngưòi ta luôn có giác wan thứ 6...

kunngo0104
26-12-2009, 06:13 AM
tiềm thức nói rằng anh đã hết yêu em...

nhưng trái tim vẫn hy vọng rằng, còn đường này pé được bước bên anh... mãi mãi