Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có ai biết trước được câu trả lời của tình yêu !



nhoc ken
24-12-2009, 07:39 PM
hi! anh vẫn khoẻ?

"anh còn nhớ câu chuyện của song không. sóng ồn ào, dữ dội, còn bờ thì hiền hòa lặng lẽ. tưởng cừng như trái ngược nhau nhưng dù có đi xa mấy sóng cũng về vỗ vào bờ êm ả. sóng và bờ mãi bên nhau,làm sao có sóng khi không có bờ, làm sao có bờ khi không có sóng ở bên.
thế nhưng một ngày kia, bầu trời nổi cơn giông tố vì ganh tị với tình yêu của song và bờ. những cơn gió đã cuốn sóng đi xa khỏi bờ. bờ chờ đợi , hi vọng để rồi lại tuyệt vọng.............bỗng dưng một ngày sóng tìm về bên bờ. đố anh sóng có ở bên bờ mãi không?"

ngày trước khi kể cho anh nghe câu chuyện này chình em cũng không biết kết cục nó sẽ ra sao, có lẽ nó còn tùy vào trái tim của mỗi người ! nhưng hôm nay em đã biết: cuối cùng thì sống cũng đi xa mãi, có lẽ ở bên gió sóng sẽ hạnh phúc hơn nhiều. dù sao thì bờ vẫn luôn chờ đợi, sự chờ đợi trong vô vọng. bờ luôn mong cho sóng hạnh phúc, sóng nhé !

hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyên nữa
câu chuyện về cây, lá và gió
cây và lá lớn lên từng ngày bên nhau tưởng chừng như không gì có thể chia cất. một ngày kia chiếc lá theo cơn gió xa lìa cây , mặc dù cây không muốn. cây đau khổ còn chiếc lá và cơn gió ddag hạnh phúc.
thời gian trôi wa chiếc là cũng héo tàn, cơn gió cũng đã đi bở lá lại một mình. cây nhìn lá mà dòng lệ cứ tuông rơi. làm sao để là trở về bên cây. tại chiếc lá vô tình hay tại cơn gió đã cướp mất lá của cây?
tại lá không yêu cây hay tại cây không thể làm cho lá hạnh phúc.
bỗng ngày kia nơi vực tối, cơn gió đã cuốn lá về bên cây. mùa xuân đến những chồi non hé mở là và cây lại được bên nhau. nhưng ai biết cây có mất lá một lần nữa không?

cây của anh là em. em đã chờ đã đợi nhưng đến hôm nay em nhận ra rằng: những thứ đã vỡ thì dù có cố hàng gắn đến đâu nó vẫn còn những vết rạng. dù chiếc lá kia có quay lại hay không htif em sẽ không trông mong nữa, em sẽ sống cuộc sống của em dù rằng em vẫn còn yêu anh , rất rất nhiều !

whyh2o
25-12-2009, 01:06 AM
người đến rồi người có thể ra đi nếu người muốn, như sóng chư lá. Chỉ mình ta biết ta sẽ chờ đợi và giữ mãi mối tình chung!

chesnut
25-12-2009, 01:27 AM
vẫn mãi yêu và chờ đợi trong vô vọng, dù người đó có trờ về hay ko.
yêu rồi thất vọng nhưng ko yêu làm sao biết mình đã từng rất hi vọng
............cứ giữ lại một tình yêu vẹn nguyên, tha thiết hơn lúc đầu

kunngo0104
26-12-2009, 06:10 AM
khi tình yêu rạn vỡ... ta nhủ lòng, sẽ không chờ trông chi người quay về nữa....

nhưng khi người quay về , ta chợt hiểu rằng, ta vẫn còn yêu thương và lúc nào cũng đợi người, và ta sẵn lòng tha thứ cho tất cả lỗi lầm...

...dẫu biết tình sẽ chẳng thể trở về ngày xưa....

bing
29-12-2009, 10:57 PM
ta van chờ vân đợi nhưng chờ đợi hoài lại càng thất vọng càng đau

ilysm230894
29-12-2009, 11:40 PM
hì chuyện buồn wa... ^^ yêu một người đã khó và để quên một người lại càng khó hơn...nhưng biết làm sao khi trái tim người đó ko còn thuộc về mình nưa... vẫn mãi yêu dù biết yêu là đau khổ :) cứ tạm quên người đó đi chị ah vì biết đâu còn một ty khác ở đâu đó dành cho chị, có thể là ở ngay bên cạnh chị thì sao :) chị cứ yêu đời và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này đi rùi một ngày kia, hạnh phúc sẽ lại gõ cửa thôi:)

phương_ngọc
30-12-2009, 12:11 AM
tình yêu cũng giống như thời tiết vậy. khi này nắng đẹo nhưng đâu ai biết ngày mai mây đen kéo đến ùn ùn.........
thật khổ