kethu3
24-12-2009, 03:02 AM
Cướp và bão đã từng ghép đôi, đã từng có những tháng ngày bên nhau thật đẹp trong thế giới ảo. Dù cướp chưa bao giờ nói cần bão hay thích bão... Cả bão cũng vậy.Thực ra có những điều người ta đâu cần phải nói ra :)
Vì cướp mà chúng ta xa nhau... Để rồi cái khoảng trống của lỗi lầm sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy... Mà có quan trọng gì đâu khi cuối cùng 2 ta vẫn xa nhau...xa lắm...
Những lần cướp nhắn tin ở điện thoại cho bão, bão trả lời thật vô cảm, kết thúc cuộc nói chuyện thật ngắn mà cướp là người mở đầu và kết thúc nó.Dường như 2 ta ko thể nói chuyện. Ta vô tình ko hiểu nổi nhau...
Những lần bão online ko pm cho cướp 1 câu. Có lẽ là ko biết phải nói gì.Bởi những câu hỏi và câu trả lời dường như thật nhạt nhẽo.Bão ko thích nghe người khác kêu ca còn cướp thì lun kể lể...Ừ thì thôi, cướp cũng lặng im nhé. Ta vô tình ko thấy nhau...
Những lần ít ỏi ta nhảy Au cùng nhau. Hơn 1 lần cướp muốn quay về ngày xưa, ngày mà cướp kêu bão là " Chồng ". Chắc bão cũng từng nghĩ như vậy nhỉ nhưng chẳng ai nói ra. Ta vô tình im lặng...
Và 1 trong những lần ít ỏi ấy, đó ko phải là lần đầu tiên nhưng có thể sẽ là lần cuối cùng. Bão nói rằng đã có người yêu...
Bão gọi cướp là " Bánh mì " Thực ra cướp luôn muốn là bánh mì của bão, của riêng bão mà thôi Bão có bao giờ hiểu ko?
Tình yêu vốn mong manh như cỏ
Nên suốt đời ta lạc mất nhau...
Vì cướp mà chúng ta xa nhau... Để rồi cái khoảng trống của lỗi lầm sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy... Mà có quan trọng gì đâu khi cuối cùng 2 ta vẫn xa nhau...xa lắm...
Những lần cướp nhắn tin ở điện thoại cho bão, bão trả lời thật vô cảm, kết thúc cuộc nói chuyện thật ngắn mà cướp là người mở đầu và kết thúc nó.Dường như 2 ta ko thể nói chuyện. Ta vô tình ko hiểu nổi nhau...
Những lần bão online ko pm cho cướp 1 câu. Có lẽ là ko biết phải nói gì.Bởi những câu hỏi và câu trả lời dường như thật nhạt nhẽo.Bão ko thích nghe người khác kêu ca còn cướp thì lun kể lể...Ừ thì thôi, cướp cũng lặng im nhé. Ta vô tình ko thấy nhau...
Những lần ít ỏi ta nhảy Au cùng nhau. Hơn 1 lần cướp muốn quay về ngày xưa, ngày mà cướp kêu bão là " Chồng ". Chắc bão cũng từng nghĩ như vậy nhỉ nhưng chẳng ai nói ra. Ta vô tình im lặng...
Và 1 trong những lần ít ỏi ấy, đó ko phải là lần đầu tiên nhưng có thể sẽ là lần cuối cùng. Bão nói rằng đã có người yêu...
Bão gọi cướp là " Bánh mì " Thực ra cướp luôn muốn là bánh mì của bão, của riêng bão mà thôi Bão có bao giờ hiểu ko?
Tình yêu vốn mong manh như cỏ
Nên suốt đời ta lạc mất nhau...