heoconmammam
23-12-2009, 07:17 AM
Mình quen nhau mới đay mà đã được 2 năm rồi ,vậy mà anh chằng hê hiểu và thông cảm cho em gì cả ...... em biết tình cảm anh giành cho em nhiều lắm nhưng anh đâu có biết là em cũng yêu anh nhiều bao nhieu đâu...... vậy mà cho đến hôm nay mình lại giận nhau vì chuyện không đâu..... trong lúc này đây em rất bưôn vậy còn anh thì sao?..... em nhớ anh lắm ước gì em được gặp anh và được anh nghe anh nói " đừng giận anh nửa em nhé!". Hai đứa mình đã không gặp nhau gần một tuần này rồi. Bây giờ em phải làm gì ,có nên bắt máy đt gọi cho anh không? em muôn lắm chứ nhưng sự kiêu kỳ trong em không cho phép em làm như vậy, vì người có lỗi là anh chứ nào đau phải là em ..... anhanhcó còn yêu em nửa không sao không goiđt cho em.
Chắc anh biết ngày mai là lề giáng sinh phải không ? vậy anh có về với em không?...............
Nếu anh không về thì điều em nghỉ đến là sự thật phải không anh? đừng làm như vậy anh nha! em không muốn đâu.
Chắc anh biết ngày mai là lề giáng sinh phải không ? vậy anh có về với em không?...............
Nếu anh không về thì điều em nghỉ đến là sự thật phải không anh? đừng làm như vậy anh nha! em không muốn đâu.