PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta cần em..



fanta_fa_sua
22-12-2009, 07:12 PM
Cần chút gió cho đời thêm dịu mát,
Chút dịu dàng cho ta thấy bình yên.
Chút suy tư cho ta ngồi lặng im,
Thả vào gió bao nhớ thương da diết…

Cần chút đắng cho tình yêu tha thiết,
Chút ngọt ngào mang niềm vui cho nhau.
Chút giận hờn ta lặng lẽ theo sau…
Em biết rỏ cũng không quay nhìn lại…



Cần chút sức cho đôi chân bước mãi,
Chút đợi chờ cho khoảng cách gần thêm.
Chút bất ngờ khi ta tìm thấy em,
Niềm hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí…

Cần chút lửa cho đời không vô vị,
Chút dại khờ cho ta được mộng mơ.
Chút can đảm để ta viết lời thơ,
« Ta cần em… chỉ cần em là đủ… »