Xem đầy đủ chức năng : Khóc vì đau...... chứ không vì mất nhau
Han*Le*Phong
20-12-2009, 04:40 PM
Ai mà ko một lần lầm lỗi , cuộc tình nào mà chẳng có lúc gặp bão giông.
Anh xin lỗi vì nhìu lúc làm em bùn fiền,anh biết như thế sẽ làm em đau lòng....
nhưng con trai mà,ai mà chẳng bướm hoa,
anh thừa nhận anh cũng chẳng la ngoại lê.
Nhưng chỉ có mình em trong trái tim anh,mãi mãi như thế,
em ko tin anh hay vì em ko mún tun vậy hả em?
em trách anh hờ hững ,trách anh lạnh nhạt với em ,trách anh ko tặng cho em những món quà em thjx
Nhưng sao em ko hỉu :
anh là sinh viên mà,àh anh quên em cũng là sinh viên
vậy sao em ko hỉu cho anh chứ ?
lời chia tay em nói ra ko chút đắn đo,em ko chút bận lòng,ko chút vấn vương em ha?
Mất em lâu rồi nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra thì ra em đã ko thật lòng với anh,em nói là yêu anh nhưng sau lưng lại yêu một người khác.
Trái tim anh khóc bởi vì mình bị lừa dối chứ ko fai vì mất em đau.
:thankyou:
.
..::peony::..
20-12-2009, 05:57 PM
chẳng phỉa những gì bạn ghi bên dưới là những lời biện hộ cho những hành động ở trên sao?bạn trách người nhưng tại sao ko nghĩ vì sao người bỏ bạn ra đi.tất cả điều có nguyên do nhất định của nó
hoanxd3
20-12-2009, 06:15 PM
"Đau làm gì khi tình gian dối
Lỗi do tình đâu phải mình"
thôi hãy quên đi,cuộc tình đó là lỗi con tim thôi
Babe Nguyễn
20-12-2009, 10:09 PM
nếu biết trước như vậy thì bay bướm làm gì
mình thật lòng với người ta thì người ta sẽ thật lòng với mình
girlxjnh
21-12-2009, 07:05 AM
nois thạt nha ! bạn đùng giận tâm trạng của mình đang giống với cô gái của bạn đó.mỗi người có 1 li do rieng mà , chẳng ạ là hoàn hảo cả.tậng bạn câu này nha.'' nếu bạn iu ai đó mà người đó ko iu bạn thi hãy cứ dịu dàng với bản thân vì mình đã ko làm đièu j sai trái chỉ vì t/y ko trọn chỗ dưng chân nơi s2 người ấy. cười lên nha mình tin bạn sẽ tìm được người con gái tót hơn cô gái đó
Han*Le*Phong
21-12-2009, 02:44 PM
mình thừa nhận chẳng ai là hoàn hảo ,vậy tại sao ko giúp nhau để hoàn thiện lẫn nhau hơn,
thà rằng người đó nói ra cho mình nghe ,mình có thể tahy đổi mà.
Vậy tại sao lại lẳng lặng ma đi ko cho mình một lí do ,ko môt lời giải thjx , lạnh lùng vô tâm.
Mình ko hận ,ko trách j tình cảm của cô ấy,chj trách vi sao hành động như vậy ,như thế phải chăng là cực đoạn , mình ko có quyền j sao?
dust_in_the_wind
21-12-2009, 10:07 PM
nói thật trước khi trách cô ấy bạn nên nhìn lại bản thân mình đã. Những gì bây h bạn cảm thấy cũng là tâm trạng của cô ấy trước đây.Tự hỏi bản thân xem bạn thực sự có yêu cô ấy?
Nhỏ Bạc Hà
21-12-2009, 10:45 PM
Cả hai đều không thật lòng còn gì
Đừng trách ai , bạn cũng có lỗi đấy thôi.
JonyTrinh9x
21-12-2009, 11:25 PM
hixx chũng có thể là lỗi của bạn!Nhưng chưa chăc là thế vì mình cũng có 1 tâm trạng như bạn! ''em trách anh hờ hững ,trách anh lạnh nhạt với em ,trách anh ko tặng cho em những món quà em thjx...'' đó cũng là l1y do cô ta đã bỏ bạn!mình là sv thì cs làm sao có thể chu cấp đầy đủ vật chất cho em! e đã bo tôi đi theo ng khác khi vật chất ho nhùi hơn tui,mình...... cô đơn thui!
b3kut3_d3gh3t
23-12-2009, 12:08 AM
Anh àh !!!
Anh cũng biết con trai ai cũng có một chút bướm hoa và anh cũng không ngoại lệ. Em biết và hiểu điều đó. Vậy sao lúc chia tay em anh không thẳng thắn đối mặt với em và nói với em rằng chúng ta chia tay vì anh đã yêu một người khác tốt hơn em. Em sẽ dễ dàng chấm nhận hơn...
Uhm mà chắc anh cũng chẳng hiểu được cảm giác của em đâu vì anh đã có yêu em đâu
Uhm mà vì anh cũng có phải nằm trong trường hợp như em đâu :))
Thế mà em vẫn ngu ngơ nghĩ rằng anh yêu em và mún tốt cho em
Để bây giờ chợt nhận ra đó chĩ là ảo tưởng của riêng em....em thật ngốc
Nhưng noel năm nay em vẫn mong anh thật sự hạnh phúc...
cobelun
23-12-2009, 10:06 PM
Là con gái có mấy ai chấp nhận người mình iu lại wa bướm hoa ,họ chỉ mong ng ấy chỉ iu mình ,lun quang tâm mình và sẵn sàng tha thứ khi một lần trễ hẹn................................Chỉ vậy thui là đã đủ ,đã là hp đv họ nhưng có lẽ you kg làm dc vì you kg wang tâm ,kg hờn dỗi và.......................kg iu mình họ, đó là lý do quang trọng nhất khiến you mất đi ng ấy !!!!!!!!!!!!!!
ke_khung
24-12-2009, 01:55 AM
Bạn đã bao giờ tự trách bản thân mình chưa khi trách người khác
nhoc ken
24-12-2009, 04:15 AM
con gái mà ai không sợ đau.
anh làm cho chị khóc, bùn , đau => không mún đối diện với nó => không mún gặp anh nữa => thế là chia tay để bước ra khỏi nỗi đau.
"người yêu ở sau lưng" mà anh nói đó có thể là vở kịch mà chị dựng lên để anh quên chị đi đó thội
dai_hương
09-01-2010, 07:15 AM
Đừng trách người khác khi bản thân mình cũng không hơn j người ta
Tất cả xảy ra đều có nguyên ro của no cả
"Gương đã vỡ không bao giờ nối lại
Tình đã tan ai chắp vá bao giờ "
whyh2o
09-01-2010, 09:47 AM
ai cũng có quỵền ngưõng mộ cái hay cái đẹp, nhưng nếu mãi so sánh để tìm cái tốt hơn thì biết đâu là kết thúc. Giữ mãi trái tim chung tình với một người là giải pháp tối ưu. Mình ko phủ nhận, đôi khi cũng có lúc nhìn nhữg cô bé xinh xinh đi thoáng qua, nhưng mình dám chắc là chỉ yêu có duy nhất 1 người!
uh_dung
24-01-2010, 08:37 PM
nếu biết trước như vậy thì bay bướm làm gì
mình thật lòng với người ta thì người ta sẽ thật lòng với mình
Em nói hay đo.!
En tên gi vậy?
uh_dung
24-01-2010, 08:48 PM
Đàn bà là một bế khô?
Đừng yêu nữa bạn ơi..???
hjhjhj
cố lên
Jeny Q
24-01-2010, 08:53 PM
tại sao khi yêu nhau mà anh tự cho mình cái quyền được bay bướm còn người con gái yêu anh thi nhất quyết phải chung tình???????
trên đời này tui tin là chẳng có ai khi yêu ma lại ko muốn mình được wan tâm ,được chăm sóc bởi người mình yêu nhưng tại sao anh lại san sẻ nó cho wa nhiều người rùi mà quên đi rằng người cần những điều đó thì lại wa thiếu thốn?????
biết trước rằng sẽ đau thì gieo gió làm chi để phải gặt bão !!!!!!!!
clo ngoc
24-01-2010, 10:46 PM
nói thật trước khi trách cô ấy bạn nên nhìn lại bản thân mình đã. Những gì bây h bạn cảm thấy cũng là tâm trạng của cô ấy trước đây.Tự hỏi bản thân xem bạn thực sự có yêu cô ấy?
=]] bạn ni nói đúng nè. Chẳng fải bạn là người lừa dối cô ấy trc' sao, trách ai nữa. Trái tim con gái mỏng manh lắm , vậy mà bạn làm tổn thương cô ây.....Mình cũng là con gái và thấy đau zùm cho bồ bạn đo...............nghĩ lại đy.........
whyh2o
25-01-2010, 12:19 AM
khi người ta thay đổi thì có coi mình ra gì đâu
tuyet_mua_he
27-01-2010, 02:52 AM
đấy chỉ là những lời biện hộ cho những việc làm dối trá kủa panj thui. trong chuyện này chính pan là người có lỗi bây giờ lại đi trách cô ấy
hoatuyet2411
27-01-2010, 06:47 AM
một kẻ ick kỉ chỉ biết đổ lỗi cho người khác , nhìn lại mình xem , con trai lăng nhăng thì cho là đào hoa, con gái hơi đi quá xa lại kêu phẩm hạnh ko tốt , làm j có chuyện bất coong bằng như thế, toàn 1 lũ chả ra j
thế mới nói : " Những cô gái dịu dàng xinh đẹp
Trước khi yêu hãy nhớ 1 điều
các chàng trai như sao buổi sớm
Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu " => chuẩn ko cần chỉnh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.