Wind Of Change
19-12-2009, 07:36 PM
ngày...tháng...năm....
Nắng ấm bên mình em thật sao..... để nơi này mình tôi và gió mưa hoài...
Em yêu !
Đêm nay tôi đả khóc rất nhiều.... tôi không biết tại sao lại như vậy nữa...có phải tôi yếu đuối quá không em...nhưng thật sự lúc này đây tôi muốn khóc thật to... thật to để cho mình có thể vơi đi bao nỗi buồn...
Em à !
Có lẽ tôi đả hi vọng quá nhiều vào tình yêu của tôi dành cho em để rồi giờ đây tôi chỉ nhận được ánh mắt vô tình của em.... Vậy là... em vẫn không quên được người ấy ... cái người luôn làm em khóc... luôn làm em buồn...tôi không hiểu tại sao nữa... tại sao em chẳng thể nào cho tôi 1 cơ hội... có phải em vô tình quá không.... Thật sự... lúc này tôi không thể hiểu được cảm xúc của em.... tôi luôn cố gắng mang cho em nụ cười ( đôi lúc nó biến tôi thành 1 thằng hề )....và tôi cũng cố gắng thật nhiều để mang cho em hạnh phúc....Nhưng để rồi giờ đây.... tôi nhận được gì hả em???
Thất Vọng !!!
và cuối cùng thì người thứ 3 mãi là người thứ 3 em nhỉ??
tôi đả cố gắng thật nhiều để bước vào cuộc đời em... nhưng tất cả là vô vọng... khi em chẳng thể nào quên đi 1 quá khứ mà chỉ làm em buồn... em không thể nào mỡ rộng lòng mình mà đón nhận người luôn yêu em thật lòng chứ....???
Em à.... tôi biết quá khứ rồi cũng sẽ qua.... nhưng duy nhất tình yêu của tôi dành cho em thì sẽ chẳng thể nào phai nhòa.....
Nhưng bây giờ lúc này tôi phải tự hỏi mình rằng....tôi đang có gì ở em.......
Hi Vọng.... Hay.... Thất Vọng....
Văn Hùng
Nắng ấm bên mình em thật sao..... để nơi này mình tôi và gió mưa hoài...
Em yêu !
Đêm nay tôi đả khóc rất nhiều.... tôi không biết tại sao lại như vậy nữa...có phải tôi yếu đuối quá không em...nhưng thật sự lúc này đây tôi muốn khóc thật to... thật to để cho mình có thể vơi đi bao nỗi buồn...
Em à !
Có lẽ tôi đả hi vọng quá nhiều vào tình yêu của tôi dành cho em để rồi giờ đây tôi chỉ nhận được ánh mắt vô tình của em.... Vậy là... em vẫn không quên được người ấy ... cái người luôn làm em khóc... luôn làm em buồn...tôi không hiểu tại sao nữa... tại sao em chẳng thể nào cho tôi 1 cơ hội... có phải em vô tình quá không.... Thật sự... lúc này tôi không thể hiểu được cảm xúc của em.... tôi luôn cố gắng mang cho em nụ cười ( đôi lúc nó biến tôi thành 1 thằng hề )....và tôi cũng cố gắng thật nhiều để mang cho em hạnh phúc....Nhưng để rồi giờ đây.... tôi nhận được gì hả em???
Thất Vọng !!!
và cuối cùng thì người thứ 3 mãi là người thứ 3 em nhỉ??
tôi đả cố gắng thật nhiều để bước vào cuộc đời em... nhưng tất cả là vô vọng... khi em chẳng thể nào quên đi 1 quá khứ mà chỉ làm em buồn... em không thể nào mỡ rộng lòng mình mà đón nhận người luôn yêu em thật lòng chứ....???
Em à.... tôi biết quá khứ rồi cũng sẽ qua.... nhưng duy nhất tình yêu của tôi dành cho em thì sẽ chẳng thể nào phai nhòa.....
Nhưng bây giờ lúc này tôi phải tự hỏi mình rằng....tôi đang có gì ở em.......
Hi Vọng.... Hay.... Thất Vọng....
Văn Hùng