Xem đầy đủ chức năng : Thôi đừng chờ em nữa
lucbinhtimvn
19-12-2009, 01:20 PM
Anh đừng chờ em nữa ,đừng chờ em
Con phố cũ lối xưa mờ dấu cỏ
Đời ngược xuôi, dấu chân hờ bước nhỏ
Em biết tự mình lo liệu ,nên quen...
Anh đừng chờ em nữa, đừng chờ em
Nơi xứ lạ mỗi đêm về ,đơn độc
Cứ mặc em ngồi một mình hờn khóc
Nơi góc phòng hiu hắt,đợi tàn canh
Thôi đừng chờ em nữa, đừng ,anh!
Ngày tháng chẳng níu thời gian trỡ lại
Hoa đã tàn, kỹ niệm giờ xa ngái
Chữ ân tình nay đã nhạt nhòa ,phai...
Anh đừng chờ em nữa, dẫu ngày mai
Trái tim yêu chẳng còn chung nhịp thỡ
Lối chông chênh, bước đời em bỡ ngỡ
Chân vấp rồi, em sẽ tự đứng lên
Thôi đừng chờ em nữa, cứ vờ quên
Tro quá khứ ,ngày xưa nay đã tạnh
Em thơ thẫn giữa đường chiều nhạt nắng
Chút lữa tàn không đủ ấm tình nhau...
Anh đừng chờ em nữa,kẻo lòng đau
Bóng chiều tan, tuyết rơi đầy rồi đó
Ánh sao băng ngoài kia vừa lấp ló
Trắng khung trời ,sóng sánh lệ buồn rơi
Thôi đừng chờ em nữa, hỡi người ơi !
Đừng trăn trỡ, gió mùa sang em lạnh
Nơi xứ người ,biết bao lần mưa mắt
Buốt tim lòng, se thắt cõi lòng em..
Em một mình! Rồi cũng sẽ dần quen!
LÃO HẠC
20-12-2009, 07:32 AM
Chờ....
Anh mãi chờ em mãi mãi chờ
Mai này cuộc sống vẫn còn mơ
"Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ"
Chức Nữ,Ngưu Lang vẫn gặp mờ...
..............................................
Witness Star
21-12-2009, 05:49 PM
Đừng chờ em, ừ, anh không chờ
Đừng chờ em, ừ, anh sẽ thôi mơ
Có nhau một lần rồi nghe tình nức nở
Không chờ em, chẳng chờ nữa đâu em
Mưa đã qua rồi, em hãy xem
Nắng đã lên và em ấm áp
Qua rồi em ơi, những phong ba bão táp
Nhưng mất anh rồi, bão cuốn anh khỏi lòng em
Đừng chờ nhau, thôi nhé, chẳng chờ nhau
Một lần đau ngàn đời ta vẫn nhớ
Dẫu hằng đêm thao thức, tình trăn trở
Những mong chờ, thôi nhé đợi ngay sau...
Mong một ngày, anh và em có nhau...
p.s: Hoạ thơ cùng hai bạn tí :D Lâu quá ko làm rồi :D
lucbinhtimvn
21-12-2009, 09:02 PM
Lâu lắm ko được đối thơ cùng các bạn, hôm nay được hai bạn vào thăm LB cãm thấy rất vui..
Em giận anh rồi, anh có biết không?
Khi con gió mùa đông về giá buốt
Khi đêm vắng một mình em lặng bước
Hoa tuyết rơi đầy ,trắng xóa nỗi chờ mong
Em giận anh rồi, anh có biết không?
Khung trời tím ,câu thơ buồn em khóc
Anh đâu biết giọt mưa chiều ướt đọng
Mắt mi nhòa ,bỡi ai đó.. xa xăm
Em giận anh rồi,giận luôn cả mùa đông
Sao cứ lạnh cho lòng em bối rối
Nỗi khắc khoải, niềm nhớ nhung chờ đợi
Cứ dâng tràn như sóng lượn bờ xa
Em giận anh rồi, dù xuân có ngang qua
Tim sẽ chẳng hong cho tình ấm lại
Em giận anh bỏ quên '' người con gái ''
Giữa đông buồn hiu hắt đợi trông ai
Em giận anh rồi,nhưng lòng chẳng mờ phai...
cỏ mây
22-12-2009, 01:35 AM
Em giận anh đành, sao nỡ giận mùa đông
Để góc phố chỉ một mình em bước
sầu chông chênh giữa dòng đời xuôi ngược
Em lại vươn sầu, héo hắt, đợi mong...
Hạnh phúc có êm đềm như những khúc sông
Để thực tại ta viễn vông tình yêu ấm lại
Ký ức đơm hoa, nhưng nào nên trái
Hiện tại rất cần khoảng lặng để tìm quên...
Witness Star
23-12-2009, 06:32 AM
Lâu lắm ko được đối thơ cùng các bạn, hôm nay được hai bạn vào thăm LB cãm thấy rất vui..
Em giận anh rồi, anh có biết không?
Khi con gió mùa đông về giá buốt
Khi đêm vắng một mình em lặng bước
Hoa tuyết rơi đầy ,trắng xóa nỗi chờ mong
Em giận anh rồi, anh có biết không?
Khung trời tím ,câu thơ buồn em khóc
Anh đâu biết giọt mưa chiều ướt đọng
Mắt mi nhòa ,bỡi ai đó.. xa xăm
Em giận anh rồi,giận luôn cả mùa đông
Sao cứ lạnh cho lòng em bối rối
Nỗi khắc khoải, niềm nhớ nhung chờ đợi
Cứ dâng tràn như sóng lượn bờ xa
Em giận anh rồi, dù xuân có ngang qua
Tim sẽ chẳng hong cho tình ấm lại
Em giận anh bỏ quên '' người con gái ''
Giữa đông buồn hiu hắt đợi trông ai
Em giận anh rồi,nhưng lòng chẳng mờ phai...
Biết không em, trên đường đời ngày mai
Ta chẳng có nhau, lệ có cay khoé mắt
Em đừng giận anh vì ta đang đánh mất
Một mối tình, muôn vạn yêu thương
Em phải đi trên một con đường
Bao cách trở, khó khăn phía trước
Anh giận anh chẳng thể nào cùng bước
Tình vỡ rồi, hàn gắn được chăng em?!
Giáng sinh đến rồi, biết không em?!
Giáng sinh lạnh và bàn tay em lạnh
Anh trách mình chẳng thể nào sưởi ấm
Bàn tay em, và cả trái tim yêu
Vẫn biết ta còn nghĩ về nhau rất nhiều...
Nhưng người yêu ơi, chẳng thể có nhau lần nữa...
p.s: Dạo này WS down quá :D Làm thơ chẳng được hay :D Bạn đừng chê :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.