PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League 09/10



Noisy*
19-12-2009, 09:39 AM
Thành Milan chống lại nước Anh

Vào lúc 18h00 - 18/12/09 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia cặp ở vòng knock-out Champions League 2009/2010 đã diễn ra ở Nyon, Thụy Sỹ. Đúng như dự đoán của nhiều người, đã xuất hiện những cặp đấu "cân não"...

Đáng chú ý nhất là hai cặp đấu có sự góp mặt của các đại diện của Anh và Italia. Inter Milan phải đụng độ với Chelsea trong khi Manchester United có cuộc tái ngộ với AC Milan. Đây là hai cặp đấu gợi lại cho khán giả hâm mộ bóng đá nhiều kỷ niệm. Jose Mourinho chắc hẳn chưa quên những ngày tháng tươi đẹp cùng Chelsea nhưng nhiệm vụ của Người đặc biệt trong thời gian tới đây chính là vượt qua đội bóng cũ của mình để đưa Inter Milan khẳng định đẳng cấp ở Champions League.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/h.jpg
Mourinho sẽ gặp lại Chelsea (Ảnh: Internet)

Manchester United cũng có những bài học khó quên với AC Milan khi chính đội bóng đến từ Serie A đã loại họ ở bán kết Champions League mùa giải 2006/2007 để rồi bước lên ngôi vô địch trong năm thăng hoa nhất của Kaka ở thành Milan.

Ngoài hai cặp đấu trên, ĐKVĐ Barcelona có trở ngại tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vị của mình là Stuttgart. Đây được coi là thử thách không quá khó khăn đối với thày trò HLV Pep Guardiola. Họ được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua đội bóng nước Đức để tiến vào Tứ kết.

Bayern Munich đụng độ với Fiorentina là cuộc đọ sức khá cân bằng. Bayern Munich đang dần có dấu hiệu hồi sinh trong khi Fiorentina chứng tỏ tham vọng rất lớn của mình khi đã loại Liverpool ở vòng đấu bảng.

Real Madrid sẽ phải rất dè chừng khi gặp Lyon. Đội bóng nước Pháp sau nhiều năm bị loại sớm ở đấu trường Châu Âu đang rất quyết tâm làm nên bất ngờ ở mùa giải này. Real Madrid đặt mục tiệu tiến tới trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà và hy vọng với đội hình toàn sao, họ sẽ không để người hâm mộ thất vọng.

Các pháo thủ thành London - Arsenal sẽ đụng với FC Porto. Cả hai đều sẽ là những thách thức thực sự của nhau trong hành trình tiến vào vòng tứ kết. Arsenal được đánh giá cao nhờ sức trẻ và lối chơi hoa mỹ trong khi FC Porto luôn là một trong những đội bóng ưa thích tạo nên những bất ngờ.

ĐKVĐ nước Pháp - Bordeaux chỉ phải gặp Olympiacos ở vòng đấu tới. Khả năng đi tiếp của thày trò HLV Blanc là rất lớn khi họ có trong tay một đội hình giàu tính chiến đấu và nhất là đang có sự hưng phấn cao độ sau vòng đấu bảng.

Cặp đấu còn lại là của CSKA Moscow và Sevilla. Đây cũng là một cặp đấu khá khó đoán. Dù Sevilla có đẳng cấp nhỉnh hơn nhưng đừng ai quên rằng bóng đá Nga và Đông Âu luôn rất mạnh trong thể thức loại trực tiếp.




tinthethao.com.vn


http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/116_CupC1_2009.jpg

Sweet_luv_LZD
21-12-2009, 07:13 AM
Thanks bạn Noisy.
Sweet cũng đã coi trực tiếp Lễ bốc thăm. Anh - Ý đúng là nhiều duyên nợ với nhau, nhưng có vẻ như bây giờ, bóng đá Anh đang lấy chính thứ bóng đá của người Ý để đánh bại họ
Sẽ là khó khăn cho Chel và MU nhưng Sweet tin 2 đại diện của bóng đá Anh cùng với Ars sẽ đi típ vào vòng sau.
Ah, có 1 trùng hợp thú vị: Xanh đen vs xanh (Inter vs Chel) và Đỏ đen vs đỏ (AC vs MU). Chắc là 2 thằng có màu đen xen vào sẽ hok thắng nổi 2 màu thuần khiết đâu nhi?:cr::hum:

Noisy*
22-12-2009, 08:55 AM
ủng hộ Premier League & La Liga vào chung kết :dance:

:Ngoc: