Xem đầy đủ chức năng : Ký ức về{¤¡¤}trong em
BIKACHU
19-12-2009, 05:00 AM
Hôm nay ngồi 1 mình,ký ức lại hjện về trong e như 1 đợt sóng trào vỗ vào biển,nhớ ngày đầu wen nhau a đã chjều chuộng e rất nhjều,nhữg khi hờn dỗi a đều làm những trò khjến e vui,nhưg có ai dám chắc trên đường đời mình sẽ cùng nhau đi và sát cánh mãi ko?thế rồi 1 ngày e phát hjện ra mình bị người ta phản bội,tim e đau nhói như có ai đâm thủng tim mình,a đối xử với e dần tệ nhạt.Và a ko còn là a của ngày đầu e quen nữa,e cũng chẳng buồn chẳng khóc,vì có lẽ e đã quen rồi,nhưng e đau vì người e yêu lại thay đổi nhjều như vậy,e ko tin vào chính bản thân mình nữa,Nam ơi!có khj nào ta sẽ lạc mất nhau mà mãi mãi ko tìm nhau được,em sợ 1 ngày khj a hjểu được e thì e ko còn là mình nữa,có những thứ khj đánh mất rồi mới cảm thấy quan trọng.Anh đừng để mình hối tiếc anh nhé!gửi đến anh những dòng chữ này.Nếu sao này anh đọc được những dòng chữ này mong rằng anh sẽ hjểu cho e,người con gái đã yêu anh rất thật lòng.^-^
friendstour
19-12-2009, 05:21 AM
Bạn hãy tìm hiểu kỹ chuyện gì đã xảy ra với bạn Nam. Nếu như người ấy đã phụ bạn để đi theo người khác hay theo tiền bạc thì bạn hãy cố quên bạn đó đi, vì người đó không đủ tin tưởng để bạn trao thân. Nếu mà bạn Nam đã gặp phải một vấn đề nào đó trong cuộc sống thì bạn hãy cùng chia sẻ với bạn ấy, và cùng vượt qua khó khăn đã xảy ra.
whyh2o
19-12-2009, 08:13 PM
ai cũng có sự chọn lựa riêng của mình, 10 người thì hết 9 người chọn lựa cái tốt hơn... 1 người còn lại thì tham lam chọn tất cả. riêng tui thì là người thứ 11... :))
BIKACHU
20-12-2009, 09:17 PM
Những ánh đèn đêm trong công viên rất sáng,những đôi tình nhân đi lướt wa em trong hp,nước mắt e lại trào ra,e lại nhớ đến a nữa rồi,nhớ đến những lời yêu thương mà a nói với em,nhớ những vòng tay ấm áp trong đêm mưa rất lớn,ngày tháng đó có trở lại ko anh?hay nó chỉ như 1 con sóng vô tình cuốn ra khơi vụt mất,anh đã ra đi thật xa,bỏ lại mình e với bao nhớ thương chờ đợi và mong mỏi.Dòng đời sao cứ đùa gjỡn va đưa đẩy e mãi thế,chắc có lẽ kiếp trước em mắt nợ nhjều người,nên kiếp này phải trả cho hết để về với đất!Anh yêu,có khj nào a lại nhớ về em,một người con gái đã bước wa đời anh nhjều buồn đau và nước mắt.Tình yêu luôn như thế,lúc đầu sẽ cho con người ta hp,rồi mới đau thương!nhưng e ko trách anh,vì biết đâu a có lý lẽ của mình,e mong a sẽ hp cùng với người anh đã chọn,ngày mai e sẽ đi thất xa,sẽ bỏ số đt,và sẽ mất liên lạc với anh!Sau này ngày anh way trở lại đây,thì chắc sẽ ko còn nhìn thấy e hjện diện nữa,em sẽ làm lại từ đầu,tạm biệt anh!
Babe Nguyễn
20-12-2009, 10:12 PM
đến khi mất đi thì mới nhận ra giá trị của đối phương
lúc ấy thì wá muộn
vậy tại sao không trân trọng những thứ mình đang có
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.