Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi bạn



hoanxd3
18-12-2009, 09:51 PM
Mai xa rồi thôi hãy chia li
Vì tương lai ngày mai bao hẹn ước
Bước chân đi lòng nghẹn ngào nuối tiếc
Biết mai sau có còn nhớ gì không?
Giữa phố đông lòng buồn trống vắng
Vẫn mong rằng bạn mãi trọn niềm vui
Tuy ngắn ngủi nhưng lòng xin ghi nhớ
Mơ đến ngày gặp bạn nơi trời xa
Ta quen nhau dù chưa hề gặp mặt
Hiu hắt buồn năm năm nữa xem sao
Bao nổi niềm xin gửi lời nhắn nhủ
Dù nơi đâu tôi vẫn mong cho bạn
Vạn thành công dẫu sông dài biển rộng
Tình nồng thắm đâu dễ chia phôi
Để đôi ta lưu giữ giây phút này
Ngày chia li lòng buồn nuối tiếc
Để ngày về hạnh phúc vẫn đâu đây
*hết*
Chúc bạn đi học vui vẻ,mạnh khoẻ,học tốt nha
Mong ngày gặp lại nhé
"Thời gian trôi quá chậm với ai chờ đợi,quá nhanh với ai sợ hãi,trôi quá dài với ai phiền não,trôi quá ngắn với ai hân hoan nhưng đối với kẻ đang yêu thời gian là vĩnh cửu"
*vanica*
Hẹn 5 năm sau gặp lại,mà chắc gì bạn còn nhớ đến mình.Hihi.
hãy vui lên nhé
byebye
:rain:

hoanxd3
24-12-2009, 10:15 PM
Ta nghe từ sâu thẳm
Vọng tiếng của đất trời
Ta nghe trong ngày mới
Nụ cười trên môi em
Đem sức trẻ thanh xuân
Hành quân đến trời xa
Lòng ta vui phơi phới
Nơi hải đảo xa xôi
Hay đồi núi trập trùng
Chung tay cùng dựng xây
Tương lai chân trời mới
Nơi nào trong gian khó
Có ta góp sức liền
Bền lòng không nhục chí
Khi được sống hết mình
Tình người luôn tràn ngập
Trong nụ cười yêu thương
:hum::wave: