Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình đau{*-*}anh có biết



BIKACHU
18-12-2009, 09:50 AM
Nam ơi!ngày đầu tiên mình wen nhau a đã rất thương e!vậy tại sao bây gjờ a lại nhẫn tâm để e khóc vì a nhjều như vậy?ngày mới wen nhau e đã tự hào với tụi bạn là có được một người bạn trai yêu và lo lắng cho mình rất nhjều,còn bây gjờ,nhìn lại thấy mình thật đáng thương anh ah!đã lâu rồi a ko đt cho e,chỉ toàn e điện cho a thôi!nói chuyện cũng cọc cằn nữa,có phải là a đã thay đổi rồi k?hay đã có 1 người con gái khác xinh đẹp nên quên e rồi???từ hom nay e sẽ sống thật cho mình,e sẽ ko để nhỏ 1 gjọt nước mắt nào nữa đâu anh,e sẽ cứng rắng hơn anh ah!e chúc a có nhjều may mắn trog cuộc sống,va một mùa gjáng sinh an lành bình an,e sẽ nhớ mãi những kĩ niệm đẹp của mình,good luck to you"For Get Me Not"

benachanh
18-12-2009, 10:12 AM
mà bạn có làm gì cho Nam giận không? Nam đã bao giờ nói về 1 lí do gì đó không? Nếu chính đáng thì nên quên đi :) Sorry about that !

cunxu_yeuanh
19-12-2009, 06:54 AM
tình yêu mà bạn,khó nói trước được điều gì lắm,vui hôm nay nhưng có thể ngay ngày mai thôi mình lại phải chịu đau khổ rồi. vì vậy,biết là sẽ rất khó nhưng hãy quên đi những gì mà bản thân mình thấy cần phải quên và hãy nhớ những gì đáng nhợchir biết nói với bạn vậy thôi,mình cùng là con gái nên ko giám khuyên bạn nhiều. Thượng đế luôn để chúng ta gặp người xấu trước khi gặp người tốt để sau này ta phải cảm ơn người đó,hay là đôi khi trong tình yêu, phải biết buông tay để bàn tay vừa nắm lấy tay mình để nắm lấy bàn tay khác,buông tay ko có nghĩa là bạn hết yêu người đó mà buông tay để người đó biết bạn quan trọng với người đó như thế nào. chúc bạn hp

whyh2o
19-12-2009, 08:11 PM
Đã yêu thì phải dám chấp nhận đau khổ bạn ạ. Nếu ta vượt qua đc đau khổ đó chứng tỏ tình yêu đã thành công. Đừng vì một chút trắc trở lạnh lùng mà vội buôn xuôi nhé!!!

BIKACHU
19-12-2009, 11:05 PM
Có lẽ rằng tình yêu 2 năm wa ko thể gjúp e níu kéo được anh!khj 1 người muốn ra đi thì k có gì níu gjữ đc nữa,hôm nay nhìn lên bầu trời xa xăm kia kĩ niệm như hiện về bên e nghe đau buốt,có lẽ bây giờ a đang cảm thấy hp lắm,vì bên a đã có 1 người tốt hơn em,nhưng anh à,biết có chắc rằng người ấy sẽ yêu a nhjều như em ko?hay chỉ đến với a chỉ vì những đồng tiền mà a đã làm ra.thôi thì e chúc a nhjều hp,dù người đó e ko chắc sẽ tốt

whyh2o
19-12-2009, 11:17 PM
chúc cho người mình yêu hạnh phúc, vì nhìn người ta hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo! bạn hãy luôn theo dõi người mình yêu từ phía sau, để mỗi lúc anh ấy buồn hay khó khăn thì bạn hãy đến bên anh ta, âm thầm và lặng lẽ!

cunxu_yeuanh
22-12-2009, 06:55 AM
hãy cất những kỷ niệm vừa qua vào sâu tận con tim mình,hãy sống thật tốt để người đó biết rằng ko có người đó bạn vẫn sống tốt,thậm chí là rất tộtvà để sau này khi gp lại nhau bạn có thể nói rằng " Ngày xưa thật trẻ con ch 1 mối tình" cố lên bạn a,có rất nhiều người đang ở bên bạn và muốn bạn sẻ chia. mình tin đó là những người yêu bạn nhất. cố lên nhé

BIKACHU
22-12-2009, 09:33 AM
Cảm ơn các bạn đã cho mình nhửng lời an ủi,động viên vô gjá như vậy,mính ko ngờ bên cạnh mình lại có những người tốt wan tâm mình như các bạn,noen này mình sẽ cố gắng thật vui và các bạn cũng vậy nhé!merry chrismas