Lưu Li Tím
18-12-2009, 06:03 AM
Anh à ! Đã một tuần nay em và anh không gặp nhau chỉ vì một chút giận hờn trẻ con của em thôi .Em suốt ngày chỉ thích nũng nĩu để được anh dỗ dành .Anh à, trong mấy ngày này em cứ cho là mình đúng và quyết thi gan với anh xem cuối cùng ai sẽ là người xin lỗi .Đúng như em dự định anh đã là người xin lỗi em vui sướng và hân hoan vì điều đó .Nhưng em ngờ đâu rằng những ngày ta xa nhau anh lại bị ốm nặng như thế .Tại sao anh lại không nói với em, em yêu anh mà chẳng thể ở gần anh những lúc mà anh cần em nhất ? Tại sao lại vậy ? Em thấy mình vô vàn có lỗi với anh .Trước đây, bất kể lúc nào và khi nào em cần anh đều ở cạnh em.Anh bao bọc và che trở cho em từng chút một .Em vô vàn hạnh phúc.......Nhưng giờ đây suy cho cùng thì em đã làm được gì cho anh chứ ? Có lẽ chẳng là gì cả ngoài việc khiến anh lo lắng thôi .Anh biết không ? Lúc này cảm giác của em đau lắm, em không được ở cạnh anh, không được chăm sóc cho anh, không được ngồi và nhìn anh .Tại sao trong lúc này anh lại ở xa em như thế .Đến bây giờ em mới hiểu khoảng cách cũng khiến con người ta xa nhau hơn và đau đớn hơn nhiều .Anh à ! Em chỉ muốn nói ......Anh mãi là người em yêu và em là người có lỗi .Mong anh mãi mãi điểm tựa của cuộc đời em !!!!!!!