Xem đầy đủ chức năng : trả lại anh lời yêu !!!!!!!!!
girl_no_cute
17-12-2009, 11:33 PM
1 ngày nào đó em sẽ ra đi , em bik chắc rằng ngày đó hok sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi.,trái tim em đã 1 lần tổn thương vì anh và giờ đây khi đã quay lại với anh thì em mới nhận ra rằng tình iu em dành cho anh giường như nó đã hok thể còn nguyên vẹn như trc nữa , nó đã bị thay đổi bởi những nỗi đau những dối lừa và bởi cả thời gian nữa , phải chăng cả 2 ta đang dối lừa nhau , đang đánh lừa tình cảm thật của chính con tim minh??? em và anh tìm đến với nhau như chỉ để lấp đi chỗ trống trong lòng chứ hok hề có tình yêu như thế thì sẽ rất mệt mỏi phải hok anh? có lẽ em sẽ phải ra đi thôi anh ah , ra đi hok phải vì em hèn nhát hok dám đối mặt mà em ra đi vì anh hok thể típ tục ở bên anh được nữa , sau lần ra đi này có lẽ sẽ phải mất rất lâu nữa em mới có thể lấy lại bình yên cho trái tim mình và yêu thêm 1 ng khác nhưng hok sao cứ cố gắng là sẽ được thôi phải hok anh???anh cũng thế nha nếu hok được thì cũng đừng có cố đừng gượng ép trái tim mình làm gì anh ah tình đã nhạt phai theo năm tháng trái tim đã héo mòn vì những lời nói dối em xin trả lại anh tất cả ,trả lại anh lời yêu ! chỉ xin anh hãy trả cho em trái tim em được hok anh???
thieuduyint
18-12-2009, 01:28 AM
tình yêu là gì? sao cứ phải lừa dối nhau như vậy? thể xác quan trọng như vậy sao? tại sao cứ pahỉ làm khổ nhau kia chứ................yêu thử................ chia tay....................lại yêu..................
Kẻ cô độc
18-12-2009, 09:22 AM
Ai bảo yêu cho tâm hồn đau khổ.
Ai Bảo phụ cho ứa máu con tim.
Chúc bạn sớm quên được người đó.
heo_bong
18-12-2009, 10:32 AM
có những thứ dù mình không muốn nhưng vẫn buộc phải quên đi, mỗi lần thất bại hãy xem như thêm 1 lần để cố gắng. mình tin rằng hạnh phúc sẽ tới với bất cứ ai biết trân trọng nó
whyh2o
19-12-2009, 08:46 PM
đã dám chấp nhận yêu thì đừng sợ khổ đau! tình yêu nhạt phai vì nó không phải là tình yêu. Vì đã yêu rồi thì dù đối phương có đối xử với mình ra sao mình vẫn chấp nhận được!
girl_no_cute
22-12-2009, 01:39 AM
uhm dám yêu thì dám nhận tất cả những trái đắng ngày hum nay ta đã nhận sẽ giúp t vững vàng hơn vào ngày mai đúng hok???
♥ NieNie ♥
22-12-2009, 02:35 AM
chưa chắc...dám nhận nhưng có chắc sẽ lấy nó làm kinh nghiệm cho lần sau k ,hay chỉ là day dứt và bước hụt 1 lần nữa mới quan trọng bạn à :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.