PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh!



gautrelovegautruc
17-12-2009, 07:56 PM
Anh!cái ngày đó đã đến rồi phải không anh cái ngày em nghĩ sẽ ko bao giờ xảy ra đối với em và anh nhưng tại sao nó lại đến sớm như vây.Dù anh không nói ra em cũng hiểu tình của anh dành cho em đã không còn được như lời anh nói mỗi khi anh giận em anh đều nói "hãy nghe anh giải thick" còn hôm qua anh bảo anh ko nghe em giải thích,anh đã ko còn muốn em lên đó như mọi ngày,anh nói trước đây anh rất tin em còn bây giờ thì ko phải ko anh,tình của anh đã chết............anh biết nghe những câu đó em cảm thấy thế nào không. trái tim em đau lắm anh a.Em cứ ngồi một mình như thế cho đến gần hết đêm em nhớ anh.trời rất lạnh nhưng dường như nó ko còn cảm giác với em vì người em đã cứng đơ rồi,lúc đó em ước giá như có anh ở bên nếu như là hôm kia anh sẽ gọi điện bảo em vào ngủ anh sẽ quan tâm đến em nhưng bây giờ thì không phải không anh.Anh chỉ nói em vào ngủ đi anh đi ngủ đây.Em đã biết anh đang dần xa em đó là điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến nhất là đối với anh.những lúc anh lam em giận em đã nói em ko tin anh nhưng đó là lúc em tức,nhưng anh nghĩ nếu không tin anh thì em có tha thứ cho anh nhu vậy không em vẫn yêu anh và còn yêu nhiều hơn.Anh cũng nói chưa có người yêu nào như em vì luc nói chuyện với anh em k bao giờ khen anh nhưng anh co biết em chỉ đùa anh không em chưa bao giờ khen anh khi chỉ co 2 đứa nhưng với bạn bè và bố mẹ em em chưa bao giờ chê anh cả.em biết em đôi lúc quá trẻ con làm cho anh phải nghĩ nhiều em biết em ko suy nghĩ,k xinh được như người trước của anh nhưng co một cái em không thua ho đó là tình yêu của em dành cho anh , nếu anh nghĩ em không yêu anh hay yêu anh chi để chơi bời thì em có chọn anh không chắc chắn là không vì anh không có gì hết anh cũng ko đẹp trai.Em yêu anh và chọn ah vì em yêu con người anh nghị lực vươn lên trong anh ban tính thật thà và thương người của anh anh biết ko?em yêu anh vi thế em yêu cả con người anh.Hôm nọ sinh nhật em lần đầu tiên em không khóc em rất vui khi nhận được trang wet anh làm tặng anh em biết anh yêu em nhiều như thế nào em hiểu anh đã phải mất công như thế nào để làm ra no.Hôm đó anh không ở bên em nhưng anh đã tạo cho em cảm giác anh luôn ở bên em mọi lúc mọi nơi để ngày sinh nhật em em không buồn vì có anh ở bên.anh biết không khi nhận được nó em rất vui em đã cho tất cả nhưng ai đang oline đọc nó kể cả những người đang tán em và em cũng bị họ mắng nhiều vì họ ghen.em biết hôm đấy anh ốm nhưng vẫn cố làm hộ em trang wet để em tặng anh trai em,trang wet đó đã giúp em và anh em yêu thương và quan tam đến nhau hơn lúc đó em rất cảm ơn anh.Nhưng bây giờ thì sao hả anh,anh đã không còn yêu em nữa đúng không?anh hãy nói cho em biết nhé em mãi yêu anh sẽ không bao giờ rời xa anh như lời em đã hứa,em mong chúng lại như ngày xưa được không anh."anh không phải là mối tình đầu của em nhưng a là người mang cho em cảm giác bình yên nhất"có thể vì anh lớn tuổi hơn em nên em co cảm giác được chở che.em chi muốn nói" em yêu anh rất nhiều".:quax2: