PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi buồn



kimtin9x
17-12-2009, 05:33 AM
Đến một ngày gió bỗng hẫn mây
Xua mây đi khắp chân trời,góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đem về lăng lẽ biến thành mưa.

trannhankim
04-01-2010, 11:32 PM
Sao gió kia lại đưa mây đi mãi
Để cho mưa ướt suốt con đường dài
Để hai ta không cùng nhau chung bước
Trễ giờ rồi nên không rước được em !

Để em tôi trông chờ lâu chợt khóc
Chỉ môt mình ai vỗ về em yêu ?
Trách hờn anh giận dỗi biết bao điều
Ngày chia ly chỉ vì bao nhiêu đó !

Mây buồn bã nhưng mây nào có biết
Tận đáy lòng anh da diếc nhớ thương
Những con đường đi về mây chợt khóc
Ướt áo anh nước mắt em nhạt nhoà !

Bao ân ái mặn mà ngày xưa đó
Lúc em buồn nào có nhớ đến không ?
Ôm kỷ niệm gối đầu lên mộng mị
Bóng người xưa chợt cất bước quay về

Giờ trong anh nỗi buồn dài lê thê
Biết mong chờ rồi chỉ là vô vọng....!!!

hamy905
04-01-2010, 11:37 PM
Nỗi buồn dài lê thê
Chân bước trên lối về
Lòng chợt nhớ người xưa
Yêu biết mấy cho vừa !!!

Kaigithe
05-01-2010, 12:39 AM
Nỗi buồn là mây bạc
Còn em là gió xanh
Đến phương trời xa lạ
Em có còn nhớ anh

hamy905
05-01-2010, 12:44 AM
Nỗi buồn đến rất nhanh
Giờ mộng ước không thành
Đành nói câu từ tạ
Ta xa nhau từ đây !!!

trannhankim
05-01-2010, 12:47 AM
Nỗi buồn mùa giá lạnh
Một mình anh lẽ loi
Em bây giờ đâu mất
Tiếng nấc trong nghẹn ngào...

hamy905
05-01-2010, 12:51 AM
Nỗi buồn sao len nhẹ
Cho lòng nghe thẫn thờ
Tình sao đến bất ngờ
Bàn hoàn như giấc mơ !!!

Kaigithe
05-01-2010, 01:22 AM
Nỗi buồn mãi hững hờ
Anh tháng ngày mong nhớ
Cho dù mãi ngẩn ngơ
Anh vẫn luôn đợi chờ

trannhankim
05-01-2010, 01:28 AM
Nỗi buồn lòng da diếc
Miệt mài nhớ đến em
Sang sông em vẫy gọi
Chuyện tình ta lỡ làng

hamy905
05-01-2010, 02:30 AM
Ngỡ ngàng một nỗi buồn
Mưa tuôn hay nước mắt
Lòng sao nghe hiu hắt
Giờ người có hiểu chăng???

NamSơn
12-01-2010, 08:20 PM
Nỗi buồn có ai hiểu chăng
Mà sao nàng mãi lăng nhăng cùng người
Khiến lòng ta đã yêu người
Giờ đây tan nát ôi người có hay

hamy905
13-01-2010, 04:48 AM
Nỗi buồn sao chẳng nhạt phai
Người giờ xa mãi để ai giăng sầu
Tình giờ biết ở nơi đâu
Người ơi có nhớ đến câu hẹn thề???

NamSơn
13-01-2010, 05:48 AM
Nỗi buồn vì cuộc hẹn thề
Ta đây vẫn nhớ lời thề năm xưa
Cớ sao nàng nở theo mưa
Dứt mưa dứt tình cơn mưa tạnh rồi

trannhankim
15-01-2010, 02:06 AM
Nỗi buồn sâu thẳm đáy tim
Cô đơn chất chứa bao đêm vắng người
Khóc thầm tình đã xa rồi
Nỗi buồn vây kín bồi hồi nhớ ai !

hamy905
15-01-2010, 07:01 AM
Nỗi buồn sao cứ kéo dài
Để cho ta phải miệt mài đớn đau
Tình ta đã gởi đã trao
Người đâu chả hiều mà sao trách hoài !!!

nhoknghich
16-01-2010, 12:15 AM
Nỗi buồn bám chặt thân ta
Người đi đi mãi, buồn ta một mình
Người vui ở chốn linh đình
Còn ta ở lại, một mình riêng ta.