PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khờ



hoanxd3
16-12-2009, 06:52 PM
Mấy ngày ấy anh âm thầm chờ đợi
Mỗi bước chân qua mà em chẳng tới
Đời anh như một gã tình si
Chỉ vì em trao lời vội vả

Mai xa rồi hai ngã chia li
Ngày em đi hạ sầu vương nắng
Chẳng còn ai anh âm thầm bước vội
Bởi con tim khờ quá phải không em

Đem tình yêu anh dành hết cho người
Chẳng cần biết chuyện đời làm sao
Để giờ đây bao nổi buồn sầu biếc
Gửi mây ngàn cuốn đến trời xa

Tình ta như lá úa cuối thu
Cứ rơi nhẹ làm sầu hi vọng
Đến một ngày hè lại trở về
Để tim anh nghe tình thầm gọi

hoanxd3
24-12-2009, 10:23 PM
Noel về ê chề con phố lạnh
Cánh thư tình anh thả xuống dòng sông
Mênh mông sóng biếc, lòng buồn quạnh hiu
Liu riu lá úa phai màu
Mau chân bước vội, tìm về chốn xưa
Mưa rơi lặng chết cõi lòng
Mong gì lời hứa đã xa
Mà nghe dưới bóng trăng mờ
Ngỡ như có tiếng ai về bên kia
Chia đôi nổi nhớ đong đầy
Vẫy tay chào nhé,mối tình hôm qua
Lá rơi sầu biếc cõi lòng
Mong chờ dưới tháp chuông ngân
Tình ta lại thắm như lần đầu tiên