PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình đơn phương



[Wings]killer
15-12-2009, 09:54 AM
Tình yêu đơn phương thật đẹp nhưng cũng thật đau khổ các bạn a.tôi cũng đang yêu đơn phương 1 người con gạinời đó học cùng lớp với tôi cứ mỗi lần nhìn thấy người đó vui vẻ với người khác thì lòng tôi lại đau như căt.kô biết phải nói thế nào nhưng ai có ý kiên gì thi góp ý giúp mình với nhé

Gió_PhươngTây
15-12-2009, 03:31 PM
ây da, tình yêu và tình đơn phương là 1 đề tài muôn thuở. tình đơn phương kiến cho ng ta đứng ngồi ko yên, lúc nào cũng nghĩ đến người đó. nếu người con gái mà bạn tương tư đã có người yêu thì mình ko biết nên góp ý gì, mà nếu cô đó là hoa chưa chủ thì còn chờ chi nữa, cứ bắt đầu làm quen, rồi thổ lộ tình cảm của bạn dành cho ng ấy. nếu thích ai đó thì phải nắm lấy cơ hội, vì ko biết khi nào mới có cơ hội lại

chod0j_1tjnh_jeu_vt
15-12-2009, 07:52 PM
Trước hồi cấp 3 cũng có yêu đơn phương 1 người cùng lớp. Nhưng qua thời gian rùi cũng sẽ quên thui. 1 là bạn nói thật với người ta , 2 là quên. Mong bạn tìm được hạnh phúc

pink_blue
15-12-2009, 07:53 PM
bạn nên tự tin đẻ thổ lộ thì hơn

Đại hiệp mỏ nhọn
15-12-2009, 09:12 PM
thích đơn phương luôn dõi ánh mắt nhìn theo họ, dù có che đậy như thế nào thì trong lòng mình vẫn biết. Tớ thích đơn phương một bạn trong lớp tớ năm kia rồi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện thậm chí là cười thân thiện với nhau cả :sr:
Nếu cậu ấy cứ học lớp khác có phải đở hơn cho tớ hay ko. Đằng này áh, thì cứ như trêu ngươi tớ vậy, học chung một học kì, cách học kì lại học chung. Tình cũ muốn ngưôi nhưng lại ko dc khi nhìn thấy cậu ta nói chuyện với người ta dù ko muốn nhìn , để ý nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng

letue
15-12-2009, 09:18 PM
Không đánh thì sẽ ko thắng...Mặc dù cơ hộ nhỏ nhen những cũng phải đánh...
Em lo chuẩn bị kế sách mà đánh đỗ người ta đi...
Chứ cứ yêu mãi trong thầm lặng vậy sao.
Mà cũng nên chuẩn bị trước tinh thần nhá :cr:

tinh_buon_7621176
15-12-2009, 09:21 PM
tôi yêu anh sao anh không bik
để giờ đây tôi mang nỗi tương tư
***********************
yêu không nói là dại
yêu không tỏ là ngu
yêu không dám đi chung với người mình yêu là khờ
thấy người yêu đi chung với người khác không bỏ là đại đại ngốc :D

GRTL
15-12-2009, 10:26 PM
- tấn công đi ... !!! thành công hay thất bại đều tốt hơn cho bạn khi phải suốt ngày đau tim vì sự vô tư của một người khác !

NhocBun
16-12-2009, 02:05 PM
y3u đơn phương là mối tình đẹp nhất và cũng đau khổ nhất ,,,

vietnamese
17-12-2009, 09:24 PM
Dồng y voi GRTL... Dê dại đi... nắm tay or kiss... watever... cho thì dính ko dươc thì thôi...
- nói chứ bạn cứ đoán mò hay yêu dơn phương vay hoài ko fai là cách....
- đễ lâu wa thì relationship se bi thiu (expired) lúc đó người khac lay đi cũng vậy ah
- mạnh dạn len man...

Sting
17-12-2009, 11:42 PM
theo tui thì cứ từ từ, học cùng lớp mà, dễ quản lý :D, cứ nói chuyện bình thường với ng ta đi, càng nên chơi với bạn thân của ng ta, để có gián điệp :D, rùi tuỳ tình hình thui, nếu có đối thủ thì nhào zdô lun, còn ko thì để cuối cấp, lúc thi xong nói, nếu nói ra bây h` thì hậu quả khó lường, dù được hay ko cũng ảnh hưởng đến việc học, nói túm lại là dù sao cũng phải nói ra, đó là ngu ý của tui :D

[T]luv[N]
17-12-2009, 11:45 PM
@ wings: Bạn là con trai cơ mà! Mạnh mẽ lên nào! Đừng chỉ đứng nhìn người ta nói chuyện vui vẻ với người khác! Còn bạn đứng 1 góc với tâm trạng " lòng đau như cắt " :) Hãy cho người ấy biết tình cảm của ban. Dù cho câu trả lời của người ấy là thế nào đi nựa thì bạn cũng đã thực sự trưởng thành khi bày tỏ tình cảm thật sự của mình!
P/s: Mình nghĩ những rung động tuổi học trò cũng rất thú vị! Đó sẽ là kỷ niệm đẹp mà sau này khi bạn có c/s riêng của mình, bạn sẽ cười 1 mình khi nghĩ về nó ^^
Thân!

_thachthao_
18-12-2009, 11:43 PM
tình
đơn phương
đau
......
mà bạn là boy???/
dũng cảm nói ra những suy nghĩ của mình với nguwwoif đó
dù cho cảm nhận của nguwwoif đó đối với bạn có thế nào (tốt hơn hay tệ đi) thì tôi vân xkhuyene bạn nên bày tỏ với người đó
hãy nói ra đị mọi việc cso thể thay đổi
chứ còn như thế này
chắc bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bạn là người như thế nào trong con mắt của người đó
cơ hội sẽ chẳng chờ ta
hãy nói ra ngay khi còn có thể