PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao để quên anh???



heo_bong
15-12-2009, 09:36 AM
Đã gần 1 năm kể từ ngày xa anh. Có lẽ giờ đây anh đã quên hẳn em rồi. Nhưng còn em… em vẫn chưa thể nào quên anh. Nỗi đau trong em vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Anh đã không hề biết cái ngày kinh khủng đó em đã khóc như thế nào… hơn 1 tháng trời em chỉ biết khóc và…khóc. Em như đã suy sụp hoàn toàn sự tin tưởng em dành cho anh đã biến mất. Em đã từng tin tưởng vào người em yêu… nhưng đáp lại anh đã gieo vào lòng em biết bao cay đắng.
Anh đã không biết em sợ cảm giác trống vắng đó như thế nào. Sợ sẽ nghĩ , sẽ nhớ tới anh như thế nào??? Nhưng rồi em vẫn phải bắt buộc chấp nhận sự thật và em cần phải quên đi 1 người… không còn là của em
Có nhiều lúc em muốn được nghe giọng nói của anh kinh khủng. Em muốn bấm điện thoại gọi cho anh nhưng em lại không thể. “Đừng liên lạc với anh, bây giờ anh và em sẽ đi trên 2 con đường hoàn toàn khác nhau” chính câu nói đó đã khiến em….
Nhớ lại những lời hứa không bao giờ rời xa em của anh trước kia em lại cảm thấy căm ghét tất cả. Dường như tất cả ngay từ đầu đã chỉ là giả dối phải không anh? Anh đến với em lúc đầu cũng chỉ vì 1 lời thách đố của 1 người bạn… Vậy mà em đã tin tưởng… đã nghĩ rằng anh thật sự yêu em. Em đúng là một con ngốc đúng không??? Rồi trò chơi đó cũng đã tới hồi kết thúc. Anh rời xa em…
Để rồi thỉnh thoảng lâu lâu anh lại gọi điện thoại hỏi em dạo này sao rồi? Em chỉ nói rằng em vẫn bình thường dù thật lòng em muốn nói “em nhớ anh rất nhiều” . Nhưng rồi em lại không thể vì em vẫn còn muốn lo lắng và quan tâm tới anh.
Em thật sự cảm thấy căm ghét chính bản thân mình kinh khủng tại sao em không thể quên được anh??? tại sao chứ???:timvo::timvo::timvo:

bing
16-12-2009, 10:12 PM
ng dó k đáng để ban yêu va nhớ đâu

thieuduyint
17-12-2009, 02:22 AM
tình hình này nghe vẻ cũng căng như dây đàn vậy? nếu hạn ko quên đc thì hãy xem đó như 1 trò chơi đi đc là trời cho ko đc là trò chơi, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy làm vậy là ko nên?nhưng mà ko yêu cũng khổ mà yêu thì lỗ chẳng biết thế nào mà lần nữa?

heo_bong
17-12-2009, 11:59 PM
có nhiều lúc muốn quên nhưng minh lại không thể quên được, yêu và hận là hai tâm trạng đan xen trong minh,

dust_in_the_wind
18-12-2009, 12:07 AM
Quên đi để mà sống...hay sống để mà quên...?


Sống chỉ để quên và chờ đợi một người...
chẳng biết làm thế đúng hay là sai...
Hứa là sẽ quên nhưng lòng thì cứ mãi ngóng trông...
đã từng khuyên người ta...đừng nên ngóng trông khi người ta ko muốn...thế sao...................................
Quyết định ra đi...làm lại từ đầu để quên tất cả...
thế mà có quên được đâu...
vẫn quay về đây với quá khứ vui vẻ...mang nụ cười hạnh phúc...muốn mang đi nhưng ko được...

hứa...
+ Sẽ ko nhớ nữa
+ Ko khóc nữa
+ Ko đau nữa
+ Trái tim...sẽ ko loạn nhịp
thế sao...


• Vẫn cứ để nỗi nhớ dày vò
• Vẫn cứ mỉm cười khi tim chảy máu
• Vẫn cứ...ôm vết thương jấu kín...
• Và...vẫn cứ...để trái tim...va đập vào khỏang trống sao cứ fải như thế...
Nói rất nhiều...nhưng người ta cảm nhận được bao nhiêu ?
Cuộc đời thì ngắn nhưng nỗi đau thì dài...

Quên đi để mà sống...hay sống để mà quên ?

girl_no_cute
18-12-2009, 12:11 AM
uhmf thôi ng ta đã vô tình thì mình nhớ làm gì cho đau lòng hả bạn quên đi mà sống đời còn dài dai còn nhìu

whyh2o
19-12-2009, 10:01 PM
Khi bạn yêu một người như vậy thì quên người đó là không thể đâu, cố quên thì càng nhớ, bạn đã nghe chưa? Sao không để nỗi nhớ đó qua 1 bên, rồi tìm cho mình một cái gì đó để làm, một ai đó để quan tâm.
Bạn sẽ không quên được người đó tại sao bạn không nghĩ đến người đó với một hướng khác, nghĩ là người đó có hạnh phúc không, có vui vẻ không khi không có bạn bên cạnh. Nếu ra đi là tốt cho người đó thì hãy để người ta ra đi rồi cầu cho người ta có những điều tốt đẹp nhất!

heo_bong
21-12-2009, 12:33 AM
Khi bạn yêu một người như vậy thì quên người đó là không thể đâu, cố quên thì càng nhớ, bạn đã nghe chưa? Sao không để nỗi nhớ đó qua 1 bên, rồi tìm cho mình một cái gì đó để làm, một ai đó để quan tâm.
Bạn sẽ không quên được người đó tại sao bạn không nghĩ đến người đó với một hướng khác, nghĩ là người đó có hạnh phúc không, có vui vẻ không khi không có bạn bên cạnh. Nếu ra đi là tốt cho người đó thì hãy để người ta ra đi rồi cầu cho người ta có những điều tốt đẹp nhất!
minh cũng đã từng nghĩ rất nhiều và cũng đã thử quan tâm tới người khác nhưng không được bạn ah. ở bên những người khác minh không có cảm giác yêu thương, trong lý trí của minh... cũng muốn chúc cho người ta ở nơi xa đó sống vui vẻ nhưng trong trái tim minh thật sự minh vẫn không muốn mất người đó, minh thấy căm ghét chính bản thân minh đã không thể quên đi những cái ma minh cần quên:ow:

♥ NieNie ♥
21-12-2009, 05:23 AM
Mình đã từng như bạn ,mình có thể hiểu :)

Ngày ấy mình đau đến nỗi ko khóc nổi... cảm giác lòng ngực trống hoác như bị ai đó lấy đi trái tim mình ra vậy..

Gần 2 tháng trời đêm nào cũng ôm điện thoại khóc vì nửa muốn gọi nửa muốn k...

Người cứ ở đấy mà xa quá ,với chẳng tới...lòng muốn hay k mà cứ biết tin về người mỗi ngay..

Dẫu biết chẳng đáng ,mà vẫn cứ ôm mơ mộng ai đó quay về...

K biết bạn có giống mình ko nhỉ? :P

whyh2o
21-12-2009, 06:59 AM
minh cũng đã từng nghĩ rất nhiều và cũng đã thử quan tâm tới người khác nhưng không được bạn ah. ở bên những người khác minh không có cảm giác yêu thương, trong lý trí của minh... cũng muốn chúc cho người ta ở nơi xa đó sống vui vẻ nhưng trong trái tim minh thật sự minh vẫn không muốn mất người đó, minh thấy căm ghét chính bản thân minh đã không thể quên đi những cái ma minh cần quên:ow:

Đúng rồi đó, khi đã yêu ai thật nhiều thì không sao quên được người ta. Cảm giác yêu thương thật sự chỉ có thể có ở một người mà thôi bạn nhỉ, mình cũng dám chắc là nếu phải xa người mình đang yêu thì mình sẽ không thể quên mà yêu thêm một ai nữa đâu, trái tim tuy có 4 ngăn nhưng chỉ đủ chổ cho 1 người thôi!!!

petuiuiu
21-12-2009, 07:10 AM
Thay vì ép mình quên đi người đó.Tại sao bạn không thử cho bản thân mình một lối thoát khác. Hãy nhớ đến anh ấy cùng những kỷ niệm mà hai người đã từng có với nhau như là một hồi ức đẹp. Đừng tự ép bản thân mình làm điều mà mình biết chắc là không được. Hãy nghĩ mọi thứ thật đơn giản nhất. Rùi giải quyết vấn đề theo một chiều hướng khả quan nhất. Đó là cách mà mình vẫn thường dùng để giải quyết mọi vấn đề. Mình chỉ góp ý vậy còn quyết định vẫn là ở bạn.

heo_bong
21-12-2009, 09:13 PM
Mình đã từng như bạn ,mình có thể hiểu :)

Ngày ấy mình đau đến nỗi ko khóc nổi... cảm giác lòng ngực trống hoác như bị ai đó lấy đi trái tim mình ra vậy..

Gần 2 tháng trời đêm nào cũng ôm điện thoại khóc vì nửa muốn gọi nửa muốn k...

Người cứ ở đấy mà xa quá ,với chẳng tới...lòng muốn hay k mà cứ biết tin về người mỗi ngay..

Dẫu biết chẳng đáng ,mà vẫn cứ ôm mơ mộng ai đó quay về...

K biết bạn có giống mình ko nhỉ? :P
uh cảm giác của bạn minh biết, cho tới tận bây giờ trong minh những điều ấy vẫn còn,thỉnh thoảng lâu lâu người ta lại gọi cho minh 1 lần hỏi minh sao rôi? em bữa nay yêu ai rồi ah?.... nghe những câu đó minh lại cảm thấy tim minh đau nhói, biết người ta sẽ mai không quay về nhưng tại sao minh cứ mai ôm giấc mong ảo tưởng

Nhỏ Bạc Hà
21-12-2009, 10:43 PM
Người đó đã bảo bạn đừng liên lạc, vậy mà còn gọi điện hỏi thăm bạn ư?
Đừng buồn thế nữa, trên thế gian này có cả một sa mạc đàn ông đấy, đừng chỉ vì 1 hạt cát không đáng giá mà đánh mất đi niềm vui và cơ hội có được một nửa thực sự của mình !

♥ NieNie ♥
22-12-2009, 01:56 AM
Người ấy của bạn thật ích kỉ 1 cách công khai trong câu nói "... e có yêu ai rồi à?.. "

Người ấy của mình thông qua bạn thân mình mà nói lời tiếc nuối... khi đó mình cũng hi vọng anh ấy sẽ về ,nhưng thời gian cho mình biết ,điều đó mãi mãi k bao thành hiện thực...

Thật sự đã hơn 1 năm rồi ,mà bây giờ mình vẫn còn muốn biết anh ấy đang làm gì ,có vui k?hạnh phúc k?...

Chia tay ko có nghĩa là quên hết những gì đã có ,mà là cất nó vào 1 ngăn kí ức thật sâu...

tamsubuon_0906
29-12-2009, 11:39 PM
đừng nên như vậy nữa ,hãy vứt bỏ gánh nặng, hướng về sự sống mợi

bing
29-12-2009, 11:40 PM
why20 đúng dó rất khó để quên 1ng