girl_no_cute
14-12-2009, 08:12 PM
em vẫn yêu dù ngày mai sẽ ra sao (đó là quyết định của em anh ah)!
ngày anh quay về em hok bik mình nên bùn hay nên vui nữa bởi sau 3 năm chia tay thì h đây anh lại mún mình quay lại , em chấp nhận từ bỏ tất cả để làm lại với anh bởi suốt 3 năm qua em vẫn lun yêu anh lun chờ đợi anh và bởi vì anh là mối tình đầu của em! em hok thể quên được anh (dù cho em đã mún wen anh rất nhìu lần )
em đã rất lo sợ...sợ lắm anh bik hok? em sợ rằng anh tìm đến em chỉ là lấp đi chỗ trống,em sợ rằng trái tim anh hok hề có em và có hàng ngàn...hàng ngàn thứ để em phải sợ. khi hok bên anh lúc nào em cũng lo sơn em sơn anh sẽ lại đang bên (hoặc lại đang đi tán tỉnh )1 cô gái khác.nhưng bi h em bắt đầu học cách sống với tất cả những nỗi sợ đó rùi em nhận ra kái gì phải đến cũng sẽ đến em có lo có sợ cũng thế mà thôi ,vậy nên em sẽ hok nhgix cũng hok lo gì nữa đâu anh ah , em mặc kệ tất cả em vẫn sẽ yêu anh bởi ng ta nói "yêu là hok hối tiếc " em yêu anh , em chỉ cần bik thế là đủ!!!!
trái tim em đã từng vì anh mà tổn thương bi h em hok mún nó bị tổn thương thêm nữa em sẽ học cách để yêu anh nhìu hơn có thể và cũng học cách để trái tim em sẽ cứng rắn và mạnh mẽ hơn !!!em tin em sẽ làm được!!!
ngày anh quay về em hok bik mình nên bùn hay nên vui nữa bởi sau 3 năm chia tay thì h đây anh lại mún mình quay lại , em chấp nhận từ bỏ tất cả để làm lại với anh bởi suốt 3 năm qua em vẫn lun yêu anh lun chờ đợi anh và bởi vì anh là mối tình đầu của em! em hok thể quên được anh (dù cho em đã mún wen anh rất nhìu lần )
em đã rất lo sợ...sợ lắm anh bik hok? em sợ rằng anh tìm đến em chỉ là lấp đi chỗ trống,em sợ rằng trái tim anh hok hề có em và có hàng ngàn...hàng ngàn thứ để em phải sợ. khi hok bên anh lúc nào em cũng lo sơn em sơn anh sẽ lại đang bên (hoặc lại đang đi tán tỉnh )1 cô gái khác.nhưng bi h em bắt đầu học cách sống với tất cả những nỗi sợ đó rùi em nhận ra kái gì phải đến cũng sẽ đến em có lo có sợ cũng thế mà thôi ,vậy nên em sẽ hok nhgix cũng hok lo gì nữa đâu anh ah , em mặc kệ tất cả em vẫn sẽ yêu anh bởi ng ta nói "yêu là hok hối tiếc " em yêu anh , em chỉ cần bik thế là đủ!!!!
trái tim em đã từng vì anh mà tổn thương bi h em hok mún nó bị tổn thương thêm nữa em sẽ học cách để yêu anh nhìu hơn có thể và cũng học cách để trái tim em sẽ cứng rắn và mạnh mẽ hơn !!!em tin em sẽ làm được!!!