PDA

Xem đầy đủ chức năng : Việt Nam - Singapore: 4 - 1



Noisy*
14-12-2009, 10:52 AM
Kỷ nguyên Việt Nam

Chiến thắng thuyết phục trước U-23 Singapore trong trận bán kết khiến cho niềm tin của người hâm mộ về chiếc huy chương vàng Sea Games càng được củng cố một cách mạnh mẽ. Không những vậy, 86 triệu con tim trên dải đất hình chữ S còn đang tin tưởng vào một kỷ nguyên mới mang tên Việt Nam của bóng đá Đông Nam Á...

Bị dẫn trước từ khá sớm sau một sai sót hiếm hoi của hàng thủ, U-23 Việt Nam vẫn bình tĩnh để chỉnh đốn lại đội hình và tinh thần của mình để lần lượt ghi 4 bàn thắng mang những màu sắc khác nhau vào lưới đối thủ. Sự quyết tâm, khí thế hừng hực của các cầu thủ U-23 Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của đoàn quân do ông Calisto dẫn dắt so với đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/11/U23-VN.jpg
Kỷ nguyên Việt Nam đang thành hình!

Nhưng lo âu về kí ức 1998 chỉ xuất hiện như một cơn gió thoảng qua và nhanh chóng biến mất trước những đợt tấn công vũ bão của các cầu thủ áo trắng. Singapore dù co cụm phòng ngự để bảo toàn "lợi thế ảo" mà họ có được lúc đầu trận nhưng rồi cũng sớm tan vỡ trước các phương án tấn công đa dạng của U-23 Việt Nam. Trung lộ có, đá cánh có và cả các tình huống cố định cũng có, đây chắc chắn là trận đấu mà đoàn quân của ông Calisto chơi hay nhất kể từ ngày Sea Games khai màn.

Đánh bại đối thủ một cách thuyết phục với tỷ số lên tới 4-1 (và thậm chí còn có thể hơn nếu như Thanh Bình tận dụng thành công quả penalty), U-23 Việt Nam hiên ngang bước vào trận chung kết và chắc chắn là sẽ được nhìn nhận như ứng cử viên số một cho tấm Huy chương vàng. Hai đối thủ trong trận bán kết còn lại, dù là chủ nhà Lào hay U-23 Malaysia đều không được đánh giá là có cùng đẳng cấp với U-23 Việt nam vào thời điểm hiện tại.

Giấc mơ về ngày chiếm lĩnh mọi đỉnh cao của bóng đá khu vực đã sắp trở thành hiện thực. Một kỷ nguyên mới mang tên Việt Nam của bóng đá Đông Nam Á hứa hẹn sẽ xuất hiện trong thời gian tới để thế chỗ cho kỷ nguyên Thái lan đã ngày một lụi tàn. Thời cơ ngàn năm có một đã tới và mong rằng thày trò ông Calisto tiếp tục giữ được trạng thái thi đấu hưng phấn hiện tại để có thể quật ngã bất cứ đối thủ nào, dù là Lào hay Malaysia trong trận chung kết vào ngày 17 tháng 12 tới đây.

Nếu điều đó thành sự thật, bóng đá nước nhà sẽ có được thêm một năm nữa sống trong niềm vui và cảm giác thăng hoa thực sự. Chúng ta sẽ thống trị bóng đá Đông Nam Á, đặt những nền móng đầu tiên cho kỷ nguyên Việt nam để rồi từ đó hướng những ước mơ của mình vươn tầm châu lục.

Tiến lên Việt Nam! Chúng ta sẽ là những nhà vô địch!



tinthethao.com.vn - TD

Trang Sassy
14-12-2009, 11:23 AM
Hnay HN CÓ BÃO =)

Nội dung bài viết của bạn quá ngắn, viết ít nhất là 20 từ, cám ơn.
=)

Noisy*
14-12-2009, 11:28 AM
đừng viết tắt chữ "hôm nay" thì đủ rồi ^.^

A Tủn
14-12-2009, 05:27 PM
con bà nó - nhìn thí mí em ghẹ đẹp ôm mí cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc quả là hạnh cái mà phúc đó hả - nghe cha nụi bình lựng diên la mà đau hết cả nòng - quá sướng há há há.

m2mnamtuocbongtoi
14-12-2009, 06:06 PM
j mà kỷ nguyên nghe mà ghê. Thằng Thái lan bị loại rùi Thì vn thắng chắc. Đá đấm làm j cho mệt :D

cixii
14-12-2009, 07:40 PM
@m2m...: Buồn cười nhỉ? Thái Lan bị loại do chủ quan, VN cũng chủ quan như thế thì thắng gì. Tâm lý yếu kém như thế thì sao mà nghĩ đến chữ thắng lợi chứ. Có thể nói VN ngày hôm qua chơi rất tốt, ngay những phút bù giờ cuối cùng vẫ còn có thể ghi bàn, chúng ta ghi nhận điều đó nhưng không cần phải quá khoa trương như báo chí đang làm. Niềm vui che mờ mắt

Noisy*
14-12-2009, 08:50 PM
j mà kỷ nguyên nghe mà ghê. Thằng Thái lan bị loại rùi Thì vn thắng chắc. Đá đấm làm j cho mệt :D

nói bạn đừng bùn chứ ngay từ đầu BHL đội tuyển U23 đã xác định sẽ gặp lại TL ở trận chung kết mà tại nó bèo quá nên để Malaysia vào xứng đáng hơn :Ngoc:

còn nữa, giờ có mà 10 thằng Thái vào gặp mình với phong độ như lúc này thì cũng cạp đất mà ăn thui :Ngoc:

Vua Mạo Hiểm
14-12-2009, 11:05 PM
Hôm qua đấu hay miễn chê. Mình yêu tất cả các anh í :X :X :X

Noisy*
14-12-2009, 11:07 PM
yêu mấy thằng sing đó àh :gian:

Vua Mạo Hiểm
14-12-2009, 11:19 PM
Êu VN vì các anh í đá quá hay :X

Êu Sing vì các anh ấy đá dở tệ nên mềnh đc vào chung kết :X

Êu tất :so_funny:

Noisy*
14-12-2009, 11:25 PM
nóa đá hay mình cũng cạp nó luôn chứ đợi gì đến lúc nó đá dở :dance:

muathutim
15-12-2009, 04:18 AM
Coi đá banh mà sao mình thấy đau tim quá :so_funny:
Nhưng mình vẫn thích đá chung kết với Thái hơn , có thắng thì mới rửa được hận bao năm tích tụ :so_funny: Thắng thế mới hả dạ :so_funny:

Băng Tước
15-12-2009, 06:26 AM
Việt Nam đá vơí Malaysia có 1 trận đã từng xem ở Seagame rất chủ quan ( không nhớ rõ kỳ nào) khiến bàn thắng vào liên tục cả 2 bên. May có 1 ai đó tỏa sáng phút cuối mới thắng trận.

Trận Việt Nam - Malaysia sẽ là trận đấu lịch sử. Hi vọng VN đá tốt và hết sức mình. Rất hi vọng và trông chờ vào đội tuyển Việt Nam.

kaivn
15-12-2009, 07:40 AM
Đấy là trận 4-3 , seagame 22 thì phải :|

muathutim
15-12-2009, 07:42 AM
Đấy là trận 4-3 , seagame 22 thì phải :|

Ừm , lần đó coi đau tim quá, về cuối mình khóc luôn :so_funny: May mà có Thanh Bình ghi bàn phút bù giờ thì phải :sr:
Vn mình chúa chủ quan :timvo: Mặc dù vòng bảng đã thắng 3-1 nhưng sao mình vẫn chẳng an tâm tí nào cả :timvo:

Vua Mạo Hiểm
15-12-2009, 07:45 AM
Thật lòng mềnh tiếc cho Thái kinh khủng :khocnhe:

Công nhận là chung kết thắng Thái vẫn oai hơn :dance:

Nhưng dù sao, vô địch là trên hết :sr:

Noisy*
15-12-2009, 10:46 AM
thằng Thái nó dở nên nó để thua Malay ở vòng bảng ~~> theo tính chất bắt cầu thì nó có đá cũng thua mình thôi :haha:

giờ mình là trùm :dance: trùm Đông Nam Á :hihi:

:Ngoc:

trungnhut
15-12-2009, 08:29 PM
Nếu Rít Đần nắm VN lúc này thì còn lo tuột HCV kỳ này chứ Calisto thì khỏi lo chuyện đó, chắc chắn từng trận 1. Đấu pháp biến hoá không lường được, cả đội hình chả biết rồi trận sắp tới ai sẽ là cầu thủ đáng chú ý nhất. Trận này thì Thanh Hưng 9 điểm, trừ 1 điểm quả sút bồi cú pen hỏng của Thanh Bình tệ quá.

BĐVN có ngày hôm nay công lao là do 1 mình Calisto & Võ Quốc Thắng của ĐTLA cùng 1 số ông bầu như Đức HAGL, Hiển,... gầy dựng, chẳng phải của bố nào trong LĐBĐVN cả, cũng chẳng phải của người hâm mộ. Toàn 1 đám ăn theo, thắng thì khen, lúc vòng loại AFF năm ngoái éo biết thông cảm là gì chỉ biết lao vào chửi mắng xúc phạm đội tuyển thậm chí đòi Calisto từ chức mặc dù giải chỉ mới đá có vài trận. Tầm nhìn hẹp, thiếu kiên nhẫn, cái gì là chuyên gia BĐVN? Lão Phúc với lão Vinh chuyên gia đá đểu Calisto thì có, cả đại ca Hỷ hồi xưa đối xử Calisto thế nào bây giờ bày đặt phát biểu mấy câu nịnh nọt nghe bựa quá.

Sr nghĩ mà bức xúc quá =)), may mắn là hồi xưa calisto sống ở Long An nên mình có dịp gặp người nổi tiếng. Hồi ấy học lớp 12 đang coi tiệm net sir Tô dắt thằng Santos vào net check mail, lão đưa tờ giấy có ghi user & password mình nhập vào cho lão xem, còn chú Santos to đùng thì ngồi chơi Dynomite. Giờ thì đã thành người nổi tiếng cả còn mình thì vẫn cục mịch như ngày nào :(

GRTL
15-12-2009, 11:17 PM
- Rất đồng tình với trungnhut ! Liên Đoàn chả làm được cái quái gì cho Bóng Đá Việt Nam cả ... ! các lão toàn tính chuyện thị uy và nâng đỡ người thân quen ... ! cứ ai mà các lão không thích là tìm cách nhũng nhiễu ... !!! Calisto là người bản lĩnh, đầy nhiệt huyết với bóng đá và vững tâm lý mới cự nổi với các lão ấy.
- Nhưng tui nghi là dù có thành công thì Calisto cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục hợp tác lâu dài với Đội Tuyển chúng ta .
- Gặp Malaysia sắp tới dể thở hơn là Thái Lan nhưng cũng không thể chủ quan ... ! Malaysia lúc này rất khó lường. Tớ tin là một khi Việt Nam phát huy được hết khả năng của mình thì chúng ta không có đối thủ ở Sea Game lần này !!! Việt Nam Vô Địch ... lên kế hoạch đi Bão ngày 17 thôi ! :D :D :D .

anny N
16-12-2009, 05:39 AM
Hay nhỉ, thấy ầm ầm lên là Sing mạnh lắm , ghê lắm, thế mà xem chúng nó đá với mình chơi bửn chết cha đi đc chứ thấy mạnh chỗ nào đâu :nhi: Theo nhiều người cho rằng Thái đã bị loại ra rồi thì chắc chắn Vn sẽ ko còn đối thủ đáng gườm nào nữa vì vậy cơ hội cuỗm quả vô địch năm nay rất cao ,ôi giào ,đấy , VN mình lại cũng chủ quan rồi đấy :D Cái kiểu mà vừa ngon trớn đc tí là từ chê bai , coi thường chính đội tuyển của mình quay ra khen nức nở rồi tự hào hãnh diện ngay cho đc :haha:

Về phía mấy ông cấp trên LD hay gì gì đấy trc h xem đá bóng mình cũg chả thèm để ý làm gì rồi ,chả cần biết ở lãnh vực nào cơ mà cứ liên quan đến mấy ông làm những việc đại loại như thế là đã thấy ko có cảm tình từ trc đến nay rồi =))căn bản mà nói mình chả cần phải biết hehêhehhe, VN đá hay dở thế nào thì mình vẫn luôn ủng hộ , cổ vũ hết mình hí hí hí :blushing:

Ah , thế có ng nói nếu đá CK với Thái mà mình thắng đc bọn nó vẫn oai hơn là thắng Malaysia , thế như hôm nay đôi tuyển đá bóng nữ VN vô địch đá phăng đc mấy chị Thái rồi đấy thế có oai ko :phu:

Vệ Tư Lý
16-12-2009, 07:02 AM
Độ xế tối mai đi bão :so_funny:

Noisy*
16-12-2009, 09:50 AM
Tầm nhìn hẹp, thiếu kiên nhẫn, cái gì là chuyên gia BĐVN? Lão Phúc với lão Vinh chuyên gia đá đểu Calisto thì có, cả đại ca Hỷ hồi xưa đối xử Calisto thế nào bây giờ bày đặt phát biểu mấy câu nịnh nọt nghe bựa quá.

câu này giống ý tớ :D dùng 2 từ "chuyên gia" mà ghép cho mấy lão thiệt là...:dien:

p.s ung Hiểm: tối mai dạo vòng vòng ngoài SG là gặp tui áh :5: đi bán cờ hem :5:

:so_funny: