PDA

Xem đầy đủ chức năng : i need help...what can i do for my self..?



zeront2004
14-12-2009, 09:39 AM
anh biết,tình yêu là phải cho đi và mình sẻ được nhận lại.Nhưng sao anh chỉ thấy mình cho,mà lại không thấy mình nhận được gì ,có chăng chỉ là sự đau khổ và những giọt nước mắt mà thôi.Anh và em nếu nói là chia tay thì cũng không phải ,nhưng nếu là đang yêu nhau thì cũng không đúng ,dường như tình cảm của em đã nhạt phai theo tháng ngày,càng ngày anh càng cảm thấy em thật xa cách,có 1 bức tường vô hình nào đó đang cách ngăn giữa chúng ta chăng?Anh nói từ ngày mới wen anh sẽ luôn làm em cười ,ah sẽ cố gắng làm thật tốt để em có được mọi thứ ,và sẽ k0 beo giờ để em phải cô đơn .Nhưng đối với anh ngày đó thật xa vời ,vì anh biết 1 điều anh không thể lấy em được ,dù anh có nỗ lực bao nhiêu hay là em và anh yêu nhau đến thế nào..bởi vì trong em vẫn còn hình bóng của chàng trai đó wa lớn.!!!!!!!!Nhưng có lẽ anh cũng không đợi đến ngày đó,mà ngay bây giờ ,ngay lúc này anh đang tuyệt vọng với chính cái tình yêu của em dành cho anh..???????????Đêm đêm anh vẫn ngồi bên cái lap top và chờ đợi những dòng tin nhắn của em qua yahoo cho anh đó , và đã thật sự nhiều lúc em đã wa vô tình khi k0 màng đến anh , và cứ mãi loay hoay với những người bạn chát khác của em...? và nhiều lúc em đã bắt anh chờ đợi như một kẻ ngốc khi nhìn em chát với yung , có khi nào em thấy rằng mình thật nhẫn tâm với anh k0..hay là em ko còn yêu anh nữa chăng?em có biết được cảm giác của anh như thế nào không? em là người thứ 3 làm anh khóc thật sự ,làm anh đau và làm anh tuyệt vọng.Anh đã từng đánh mất ddii nhiều thứ và những thứ đó có thể mang đến cho anh niềm hanhj phucs..vaf ddanhs mất đi những người đã từng rất wan trọng đôi với anh , đơn giản chỉ vì anh yêu em và anh đã k0 cần đến những thứ đó , điều anh cần là một tình yêu thật sự của em dành cho anh.Tình yêu của em dành cho anh , và làm anh hạnh phúc bao nhiêu thì cũng làm anh đau khổ bấy nhiêu.anh đã từng không chịu được cảnh cô đơn của 3 năm trước khi Vy rời xa anh , và giờ đay chính bản thân anh cũng như đang chiệu cái cảm giác đó một lần nữa ,anh biết làm gì ,làm cách nào để thoát ra tình cảnh này bây giờ.Nhiều lúc anh thật sự muốn gục ngã , và gục ngã thật sự..anh đã luôn cố tự lừa dối bản thân rằng mình đang có em..nhiều lúc anh muốn dừng lại và đã k0 muốn tiếp tục nữa , nhưng k0 hiểu vì sao anh đã k0 làm được.... Anh đã từng nói với em rằng chỉ cần còn có thời gian thì anh vẫn còn có hội , và có thể làm em wen đi được yung...nhưng trong suốt thời gian wa dù em đã nhiều lần nói với anh rằng em đã thật sự wen được...nhưng sự thật rằng em có wen được yung chua hả em. Hay là trong lòng em vẫn còn hình bóng của em..Khi bên anh thì em luôn chỉ có anh vậy còn khi minh cách xa nhau..em có dám chắt rằng khi k0 có anh em đã k0 nghĩ tới yung k0.và có đang nhớ tới yung k0.em à thaatj sự anh cần một câu trả lời từ em..Giời đay tiến đến cũng không được ,rút lui cũng không đành , rời xa em là lối thoát tốt nhất cho anh..nhưng mất đi em rồi thì trái tim anh cũng như sẽ tan nát..vì giờ anh đã raats yêu em..làm sao đây hã em , khi trong anh em đã là một hình bóng wa lớn..làm sao để em có thể wen đi được yung và đến với anh bằng trái tim thật sự chứ...Có ai có thể nói cho Ken biết phải làm gì và nên làm gì lúc này không khi mà tình cảm của Ken dành cho cô ấy đã wa lớn..làm sao để cho trái tim của Ken được nhẹ nhàng hơn đây..có ai có thể nói cho Ken biết được k0?
<Photo 1>

(*-*)love(*-*)
14-12-2009, 05:39 PM
Yêu nhau mà k tin nhau ah? Sao k hỏi trực tiếp người ta nhỉ,cần câu trả lời của người ta và cần câu trả lời của bản thân mà phải k? Biết vì sao cô ấy nhớ yung nhiều hơn k? Mà nếu nhớ yung cô ấy wen bạn làm j, để khoả lấp sự thiếu thốn ah,bạn nghĩ thế hả?
Tình cảm của mình, mà làm như tình cảm of người khác,làm như đùa jỡn thế. Nếu tự có câu trả lời mà còn lưỡng lự muốn người khác ủng hộ mình thì rảnh thiệt đó.
Cái j là của mình thì sẽ là của mình. Nhưng k bik jìn giữ sẽ bị xấu xí,phai nhạt, k bik nắm chặt sẽ bi vuột mất.
Chúc dzui dzẻ,và may mắn :om: