phương_ngọc
13-12-2009, 11:19 PM
mọi người đọc cho em nhận xét và lời khuyên với....... có nên đối đầu thầy hay là phải ngoan ngoãn nhịn nhục ko??????????????????:thatall::thatall:
"em còn nhớ cái ngày đầu tiên thầy văn bước vào lớp..... ối chao sao thầy lại dễ tính, công bằng , rộng lượng ,,..... đến như thế......... ai ngờ đâu đó chỉ là bước khởi đầu. Sau này càng học lại càng thấy thầy cũng không đúng chất dạy văn lắm thầy ơi..........
Nhiều khi bức xúc lắm mà không nói được. Cứ nghĩ thầy xem bọn em như nhau, không phân biệt đối xử , nào ngờ thầy ko như chúng em đã nghĩ...
Thầy binh rõ một con đẹp gái trong lớp... trời ơi....( cái mặt con ná coi như hot girl của lớp)..
mà thầy binh lộ rõ đến nỗi bọn hắn nói " binh một người mà để cả lớp phải khinh"....
Thầy ak` làm một bài văn có 4 luận điểm , em làm đúng 4 luận điểm đó , ý văn cũng trôi chảy , đúng thể loại..... mà sao bài em thua bài nó đến 4 điểm.....
Chưa bao giờ em bị con điểm như vậy cả...... tức đến thế là cùng............ nếu như bài em làm sai hoặc dở thì em chấp nhận con 5 của thầy........... nhưng không phải thế............ bài nó hay hơn gì bài em đâu.......... chỉ vì thầy thương nó hơn mà thầy cho điểm nó cao hơn bọn em ak`....
Còn nữa hôm trước thằng S và nó cùng bị bắt tài liêu văn... thà thầy trừ cả hai hoặc không trừ đứa nào hết.... còn đây thầy không nghĩ cả lớp nhìn thầy với con mắt sao ak`.... thầy trừ điểm thằng S còn có 1 điểm mà nó thầy không trừ...( sao mà tức đến thế!).............
Mỗi lần phát biểu bài nó nói sao thầy cũng cho là trúng , mà bọn em nói nữa chừng thấy bảo ngồi xuống... mà ý thì vẫn như nhau chỉ khác người nói thôi........ học thế không nản sao được hả thầy iu iu"
nhiều khi thấy nản , làm sao mà gắng học ,..........
cuộc sống này còn nhiều thứ bất công quá.............
khoảng sáng, khoảng tối , và khoảng không màu cứ trộn lẫn vào nhau............ làm nản quá.........
ai cho em lời khuyên với........ chứ cái tình trạng này chắc là nản đến ghét học mất........... huhu:timvo:
"em còn nhớ cái ngày đầu tiên thầy văn bước vào lớp..... ối chao sao thầy lại dễ tính, công bằng , rộng lượng ,,..... đến như thế......... ai ngờ đâu đó chỉ là bước khởi đầu. Sau này càng học lại càng thấy thầy cũng không đúng chất dạy văn lắm thầy ơi..........
Nhiều khi bức xúc lắm mà không nói được. Cứ nghĩ thầy xem bọn em như nhau, không phân biệt đối xử , nào ngờ thầy ko như chúng em đã nghĩ...
Thầy binh rõ một con đẹp gái trong lớp... trời ơi....( cái mặt con ná coi như hot girl của lớp)..
mà thầy binh lộ rõ đến nỗi bọn hắn nói " binh một người mà để cả lớp phải khinh"....
Thầy ak` làm một bài văn có 4 luận điểm , em làm đúng 4 luận điểm đó , ý văn cũng trôi chảy , đúng thể loại..... mà sao bài em thua bài nó đến 4 điểm.....
Chưa bao giờ em bị con điểm như vậy cả...... tức đến thế là cùng............ nếu như bài em làm sai hoặc dở thì em chấp nhận con 5 của thầy........... nhưng không phải thế............ bài nó hay hơn gì bài em đâu.......... chỉ vì thầy thương nó hơn mà thầy cho điểm nó cao hơn bọn em ak`....
Còn nữa hôm trước thằng S và nó cùng bị bắt tài liêu văn... thà thầy trừ cả hai hoặc không trừ đứa nào hết.... còn đây thầy không nghĩ cả lớp nhìn thầy với con mắt sao ak`.... thầy trừ điểm thằng S còn có 1 điểm mà nó thầy không trừ...( sao mà tức đến thế!).............
Mỗi lần phát biểu bài nó nói sao thầy cũng cho là trúng , mà bọn em nói nữa chừng thấy bảo ngồi xuống... mà ý thì vẫn như nhau chỉ khác người nói thôi........ học thế không nản sao được hả thầy iu iu"
nhiều khi thấy nản , làm sao mà gắng học ,..........
cuộc sống này còn nhiều thứ bất công quá.............
khoảng sáng, khoảng tối , và khoảng không màu cứ trộn lẫn vào nhau............ làm nản quá.........
ai cho em lời khuyên với........ chứ cái tình trạng này chắc là nản đến ghét học mất........... huhu:timvo: