Xem đầy đủ chức năng : Christmas
*_ PHONG HẠ _*
13-12-2009, 10:12 AM
Tôi chỉ là một người rất bình thường. Cũng đã đi qua rất nhiều con đường gập ghềnh của cuộc sống. Trong tôi khao khát được bình yên. Một phút ngồi nhâm nhi ly cafe nóng bên Hồ tây. Được nép trong lòng anh , bàn tay ấm của anh nắm vội lấy những ngón tay lanh lẽo của tôi. Tôi bi thương , tôi đau khổ của ngày hôm qua đã không còn , ngoảnh mặt nhìn ôi thấy sao thời gian trôi qua nhanh quá. Một mùa giáng sinh nữa lại đến rồi. Tôi khao khát thay được đến bên anh , được nép vào anh băng qua những con phố với đèn hoa tráng lệ. Tôi vô tình bỏ qua những mảnh đời số phận éo le. Cái lạnh làm các cụ già đau buốt tái tee, các em nhỏ không một mái nhà co ro trong cái rét , còn bao nhiêu con người đã phút chốc mất đi tất cả. Giáng sinh , tôi không mong ước có một món quà cao sang hay đắt tiền. Nếu tôi là bà tiên sẽ khác , sẽ biến giấc mơ nhỏ nhoi của những đứa trẻ , những mảnh đời éo le kia thành sự thật. Giáng sinh..tôi mong chúng nó sẽ không phải là cô bé bán diêm ngày nào.
Một chút gì đó cho mình , giáng sinh mong sao cho một người con trai mà tôi yêu nhất sẽ được bình an. Ấm áp trong mùa đông lạnh và hơn tất cả , tôi mong anh sẽ mãi vui vẻ , chỉ cần anh luôn vui , luôn hạnh phúc thì đó là món quà giáng sinh lớn nhất với tôi rồi.
phương_ngọc
13-12-2009, 11:51 PM
noel. là dịp hay nhất khoẻ nhất cho những cặp tình nhân tỏ tình mà.......... vì noel người ta không nói dối
phonglinh709
23-12-2009, 02:08 AM
NGƯỜI PHƯƠNG BẮC GỬI NGƯỜI XA PHƯƠNG BẮC
gửi những cánh cò vội rời xa phương bắc _ lòng vẫn ngóng về phương bắc thương yêu
chào nhóc _ một người cùng quê nhưng xa xứ
đối với những người xa nhà như nhóc thì nỗi nhớ nhà , nhớ quê luôn ở trong lòng nhưng vẫn còn đó một nỗi nhớ , nhớ 1 thứ rất đặc trưng của những miền quê phương bắc _ đó là mùa đông. sài thành đô hội , sài thành phồn hoa , sài thành náo nhiệt nhưng sài thành thiếu , thiếu những mùa đông , thiếu những khoảng lặng cho những đứa con phương xa trở về nghi ngơi sau những chuyến đi dài.
mùa đông với những ngôi nhà nhả khói trắng qua kẽ ván thông ,mùa đông với những cánh đồng trơ trọi , với những cành mai trắng run run trong cái rét cắt da cắt thịt của những cơn gió hú.
mùa đông với những ngày ta ngồi thu lu trong quán quen với 1 ly cafe nóng ngắm những người qua đường vội vã những đôi chân
mùa đông với nhũng ngày mưa dầm , với những chú mèo ngủ vùi trong chăn ấm.cùng gia đình yêu thương bên bếp lửa xua đi mùa đông lạnh giá
mùa đông với những đêm sương muối , với nỗi lo của mẹ những luống rau hay hàng hoa không ra đúng tết
còn hơn thế nữa chính nhờ những cơn gió hun hút lạnh lẽo của mùa đông ta sẽ hiểu rõ hơn sự quan trọng của gia đình , người thân , bạn bè và một người bạn đồng hành
thế đó , tất cả làm nên một mùa đông mà giữa sài thành em không bao giờ thấy , mùa đông mà những người đi xa đều nhớ
giáng sinh ngày mà nhóc có thể cảm nhận được một chút lạnh ,một chút lạnh quê nhà , ta chúc cho nhóc có 1 giáng sinh vui vẻ , an lành.
tuyên quang không là em nhưng em là cả tuyên quang giữa sài thành đô hội hãy sống thật tự tin và luôn cười nhé nhóc , hãy để cho mọi người luôn thấy một tuyên quang tuyệt vời giữa sài thành nắng ấm nhé nhóc.
ta gửi cho em cả mùa đông phương bắc _ mong nhận về một chút nắng phương nam
phong linh709 thân gửi luckymiu và những người phương bắc xa quê
p/s nắng phương nam sao đẹp bằng mùa đông phương bắc?
đô hội sài thành sao đẹp bằng đôi mắt người tuyên quang?
chúc tất cả các bạn người giáng sinh an lành ấm áp và vui vẻ
thân mến !:hum::hum::wave:
JoonWon_bEe
04-08-2010, 11:59 AM
Nice nice..............:clap:....
Hy vọg e cũg đc zuize và hạnh phúc.....:huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.