PDA

Xem đầy đủ chức năng : ANH! Em mãi yêu.............



NT_TQH
13-12-2009, 03:14 AM
Anh! Em và anh chỉ yêu nhau vỏn vẹn 1 tháng thôi sao tình cảm em dành cho anh quá nhiều! Em yêu anh nhiều lắm em cũng biết rằng anh không yêu em như em yêu anh, tình cảm anh dành cho em không nhiều như em dành cho anh. Em chấp nhận điều đó vì em hi vọng rằng một ngày nào đó tình cảm anh dành cho em sẽ nhiều hơn thế. Anh biết không? Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh ra đi bỏ em lại lần nữa như lần đầu anh đã làm. Yêu anh em khóc thầm nhiều lắm anh có biết không? Em khóc vì những lúc anh vô tình. Em biết khi yêu anh em đã chấp nhận tất cả. Anh đâu có biết rằng trước mặt anh em luôn cố nén để nước mắt không rơi trước mặt anh. Nhưng mà em làm không được phải không anh? Em đã để anh thấy em khóc vì anh lúc đó anh bên cạnh em anh nói với em đừng khóc nữa anh xin lỗi. Lúc em khóc anh cũng đau phải không anh? Cũng vì nước mắt em mà ta chia tay phải không anh? Anh nói chúng mình không hợp, anh không muốn thấy em khóc vì anh lần nữa. Em không muốn như vậy đâu anh, em cố níu kéo tình yêu của anh và em nhưng mà anh đã quyết định như vậy rồi. Ngày chia tay em khóc nhiều lắm, cũng vì nước mắt em ngày hôm đó mà mình phải chia tay. Em hối hận nếu như ngày đó em không khóc thì bây giờ em đâu phải xa anh. Giờ đây em và anh không thể làm bạn được nữa rồi. Đau lắm anh biết không? Từ nay em sẽ mãi là người đứng phía sau nhìn anh bước đi. Em mãi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Hi vọng anh sẽ luôn nhớ rằng có một người luôn đứng sau lưng dõi theo anh.

meongoc
13-12-2009, 05:28 AM
không phải vì nước mắt mà anh ấy chia tay bạn đâu, chỉ vì anh ấy không yêu bạn mà thôi
hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa nước mắt chỉ làm ta yếu mềm mà thôi
chúc bạn may mắn

Nguyễn An
13-12-2009, 05:57 AM
Có tình yêu nào ko fai tra giá hả bạn.... khi yêu rồi con người ta mù quáng mụ mẫm chỉ biết yêu và yêu mà ko nhìn thấy dc hoàn cảnh đích thực của hiện tai ....
bùn thế nhì