Mr.Quach
13-12-2009, 01:49 AM
Nhớ những ngày đầu khi mới gặp em, mình nói chuyện vô tư, thật thú vị. Ngay cả khi anh đang buồn nhất, một cuộc trò chuyện với em cũng có thể xua đi tất cả. Anh cảm thấy tình cảm mà anh dành cho em hơn mức tình bạn, tình anh em một chút nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến ngày mình sẽ yêu em.
Rồi một hôm, sự giận hờn vu vơ của em bỗng làm anh sợ hãi với những nhịp đập không theo lề lối của trái tim. Rồi cuối cùng em cũng chịu bỏ qua cho anh với một điều kiện: "Từ giờ đến lúc em hết giận, em nói gì anh cũng phải nghe, không được cãi lời em". Em có biết không? Ngay lúc ấy anh đã muốn nói với em rằng anh sẽ không chỉ nghe lời em trong thời gian em giận mà đến suốt cuộc đời này nếu như đó là điều em muốn! Nhưng anh đã không đủ can đảm để nói ra câu đó. Tình yêu vẫn luôn sống trong anh và anh đã tưởng nó sẽ mãi âm thầm như thế. Cho đến một ngày, tình yêu và nỗi nhớ dồn nén trong anh quá nhiều, anh đã nói lời yêu em. Rồi anh bỗng cảm thấy ngại mỗi lần gặp em, nhưng sự ngại ngùng ấy cũng không tồn tại trong anh được lâu sau vài lần mình trò chuyện. Và những nỗi nhớ cứ thế theo anh trên từng trang sách, trong từng bài giảng của thầy và trong từng đêm giấc ngủ.
Có những lúc anh sợ...
Anh sợ những lúc online, pm mãi mà không thấy em trả lời, anh đã sợ câu nói của anh làm em không vừa ý... 1 lúc sau em bảo là chị em hay bố em... vừa đứng bên cạnh ~> @men! Hú hồn! Hjx!
Anh sợ mỗi ngày không thấy em online...
Anh sợ em có chuyện gi...
Hay em không muốn gặp anh nữa....
Anh sợ mất em ~^^~!
Giờ anh đang là học sinh cuối cấp, thời gian không còn nhiều nữa, sắp đến lúc quyết định tương lai, sự nghiệp của mình rồi!
Gác lại những yêu thương...
Anh phải tập trung học tập thật tốt. Anh biết bây giờ anh không đủ khả năng để yêu em khi bộn bề bài vở bên mình, lại còn nhát gái nữa chứ, nhát cả người con gái mình yêu thương >"<! Hjx! Anh cũng không biết mình phải làm gì để được em yêu, anh không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ muốn tập trung học tập thật tốt thôi! Khi quyết định điều này anh đã xác định có thể mình sẽ không bao giờ có được em và anh phải chấp nhận điều đó - điều mà không bao giờ anh mong muốn!
Tình yêu và sự nghiệp, thật quá khó khăn cho một sự lựa chọn! Anh hi vọng quyết định của mình không phải là sai lầm! Sau khi hoàn thành tương lai, sự nghệp của mình, nếu em chưa yêu ai anh sẽ quay về kưa tiếp ^^! Còn nếu em có người yêu rồi thì mình sẽ vẫn là bạn bè, là anh em như lúc này em nhé :)!
Yêu em nhiều!
Rồi một hôm, sự giận hờn vu vơ của em bỗng làm anh sợ hãi với những nhịp đập không theo lề lối của trái tim. Rồi cuối cùng em cũng chịu bỏ qua cho anh với một điều kiện: "Từ giờ đến lúc em hết giận, em nói gì anh cũng phải nghe, không được cãi lời em". Em có biết không? Ngay lúc ấy anh đã muốn nói với em rằng anh sẽ không chỉ nghe lời em trong thời gian em giận mà đến suốt cuộc đời này nếu như đó là điều em muốn! Nhưng anh đã không đủ can đảm để nói ra câu đó. Tình yêu vẫn luôn sống trong anh và anh đã tưởng nó sẽ mãi âm thầm như thế. Cho đến một ngày, tình yêu và nỗi nhớ dồn nén trong anh quá nhiều, anh đã nói lời yêu em. Rồi anh bỗng cảm thấy ngại mỗi lần gặp em, nhưng sự ngại ngùng ấy cũng không tồn tại trong anh được lâu sau vài lần mình trò chuyện. Và những nỗi nhớ cứ thế theo anh trên từng trang sách, trong từng bài giảng của thầy và trong từng đêm giấc ngủ.
Có những lúc anh sợ...
Anh sợ những lúc online, pm mãi mà không thấy em trả lời, anh đã sợ câu nói của anh làm em không vừa ý... 1 lúc sau em bảo là chị em hay bố em... vừa đứng bên cạnh ~> @men! Hú hồn! Hjx!
Anh sợ mỗi ngày không thấy em online...
Anh sợ em có chuyện gi...
Hay em không muốn gặp anh nữa....
Anh sợ mất em ~^^~!
Giờ anh đang là học sinh cuối cấp, thời gian không còn nhiều nữa, sắp đến lúc quyết định tương lai, sự nghiệp của mình rồi!
Gác lại những yêu thương...
Anh phải tập trung học tập thật tốt. Anh biết bây giờ anh không đủ khả năng để yêu em khi bộn bề bài vở bên mình, lại còn nhát gái nữa chứ, nhát cả người con gái mình yêu thương >"<! Hjx! Anh cũng không biết mình phải làm gì để được em yêu, anh không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ muốn tập trung học tập thật tốt thôi! Khi quyết định điều này anh đã xác định có thể mình sẽ không bao giờ có được em và anh phải chấp nhận điều đó - điều mà không bao giờ anh mong muốn!
Tình yêu và sự nghiệp, thật quá khó khăn cho một sự lựa chọn! Anh hi vọng quyết định của mình không phải là sai lầm! Sau khi hoàn thành tương lai, sự nghệp của mình, nếu em chưa yêu ai anh sẽ quay về kưa tiếp ^^! Còn nếu em có người yêu rồi thì mình sẽ vẫn là bạn bè, là anh em như lúc này em nhé :)!
Yêu em nhiều!