PDA

Xem đầy đủ chức năng : nangnhat_chuaphai



nangnhat_chuaphai
12-12-2009, 06:03 AM
nắng nhạt chưa phai"
Hơn một ngày ngồi bên em má khóc
mắt thâm quầng thương tiếc đứa con thơ
tuổi mộng mơ, lỡ chôn sâu vùi lấp
muốn giao mình về đất mẹ ngày xưa.
hơn một ngày bao nhiêu người tự hỏi
Em hiền ngoan sao muốn ra đi
không ai biết cũng chỉ vì lẽ đó
em chôn mình vì chẳng muốn mẹ cha
phải tủi hổ vì có người con gái
mới trăng tròn mang giọt máu người ta.
Còn riêng tôi vẫn ngồi đây lặng ngước
nước truyền rơi, ngỡ nước mắt em rơi
trong những đêm,khi người ta phụ bạc
chỉ coi em như chiếc lá chuyển mùa.
Thôi mà em còn thương nhớ làm chi
dậy đi chứ,còn ngặm nhấm làm gì
phải đứng lên ,vì cuộc đời phía trước
còn nhiều điều em chưa bíêt được đâu.
Dậy đi em và xem chuyện vừa rồi
chỉ như lá khẽ bị gió thổi rơi
qua thời gian những trồi non lại nở
lại như xưa, lá lại hát rì rào.
Dậy đi thôi như em nói với tôi
dẫu hoàng hôn có quấn nắng đi rồi
bỏ đằng sau màn đêm thêm u tối
mai bình mình nắng lại sẽ trở về...