JonyTrinh9x
12-12-2009, 01:59 AM
Ở xa quê anh nhớ
Cái se lạnh đầu đông
Sớm tinh sương ngõ vắng
Ai áo trắng thướt tha
Đạp xe nhanh đến trường
Quyện vấn vương theo gió
Hoa cỏ nở ven đường
Hay mùi hương tóc em.
Những hạt sương lấp lánh
Khẽ đáp nhẹ vai em
Màu len xanh hy vọng
Cho ngày tươi nắng hồng.
Để đêm về giấc mộng
Có bóng hình dáng quen
Dẫu đường xa cách trở
Đường đèo còn gian nan
Vững lòng quyết chẳng màng
Về thăm nhà một sớm.
Nhìn trường xưa vàng nắng
Ngắm bờ hồ hoàng hôn
Cơn gió chiều buốt lạnh
Gò má em ửng hồng
Anh cùng em dạo bước
Tay trong tay ngập ngừng
nguồn :sưu tầm wed BLQT.com
Cái se lạnh đầu đông
Sớm tinh sương ngõ vắng
Ai áo trắng thướt tha
Đạp xe nhanh đến trường
Quyện vấn vương theo gió
Hoa cỏ nở ven đường
Hay mùi hương tóc em.
Những hạt sương lấp lánh
Khẽ đáp nhẹ vai em
Màu len xanh hy vọng
Cho ngày tươi nắng hồng.
Để đêm về giấc mộng
Có bóng hình dáng quen
Dẫu đường xa cách trở
Đường đèo còn gian nan
Vững lòng quyết chẳng màng
Về thăm nhà một sớm.
Nhìn trường xưa vàng nắng
Ngắm bờ hồ hoàng hôn
Cơn gió chiều buốt lạnh
Gò má em ửng hồng
Anh cùng em dạo bước
Tay trong tay ngập ngừng
nguồn :sưu tầm wed BLQT.com